Sau cuộc đua danh hiệu, Man.City lại khiến Arsenal 'ôm hận' trên thị trường?

Man.City đã sẵn sàng nhảy vào cuộc cạnh tranh với Arsenal để ký hợp đồng với đội trưởng West Ham, Declan Rice. Theo Sky Sports News, sẽ có 2 lời đề nghị 'khủng' dự kiến sẽ được đưa ra cho Rice, một trong số đó là từ nhà đương kim vô địch Premier League và họ cũng đang tạo được ưu thế.

Theo nhà báo thông thạo chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, thì mức giá mà Man.City sẵn sàng trả là 75 triệu bảng + 15 triệu bảng tiền thưởng. Nó thoạt nhìn khá giống với lời đề nghị thứ 2 của Arsenal, và đã bị West Ham từ chối. Nhưng điểm khác biệt nằm ở việc 15 triệu bảng tiền thưởng sẽ phải trả trong 2 năm. Về cơ bản, một Man.City là ứng viên hàng đầu cho mọi danh hiệu của một mùa giải thì khả năng họ sớm giải ngân khoản thưởng bổ sung này rõ ràng hơn Arsenal rất nhiều.

Tất nhiên, đây chỉ mới là lời đề nghị ban đầu, và một khi HLV Pep Gardiola đã xác định tiền vệ phòng ngự 26 tuổi người Anh là mục tiêu số 1 của ông, thì ban lãnh đạo Man.City hoàn toàn có thể trở lại với đề nghị thứ 2 hoặc thậm chí thứ 3 tốt hơn nữa. Cũng theo Di Marzio nhận định, Rice đang tiến gần hơn đến việc chuyển đến Man.City hơn và có nhiều niềm tin rằng một thỏa thuận có thể được thực hiện.

Đội hình thắng “cú ăn ba” của Man.City đang chuẩn bị cho cuộc sống mà không có đội trưởng Ilkay Gundogan, tiền vệ người Đức không tìm được tiếng nói chung trong gia hạn hợp đồng và đã sẵn sàng gia nhập Barcelona. Tuy nhiên, HLV Guardiola được cho đã sớm tìm thấy người thay thế là Mateo Kovacic, khi Man.City và Chelsea được biết đã đồng ý ở mức giá 30 triệu bảng. Ngôi sao 29 tuổi người Croatia từng được Pep quan tâm cách đây 4 năm khi anh có ý định rời Real Madrid, nhưng cuối cùng đã lựa chọn gia nhập Chelsea.

Rodri sẽ được chia sẻ áp lực nếu Declan Rice đến và trở thành tấm lá chắn lý tưởng cho anh.

Rodri sẽ được chia sẻ áp lực nếu Declan Rice đến và trở thành tấm lá chắn lý tưởng cho anh.

Nhân tố chính của hàng tiền vệ Man.City chắc chắn vẫn là Rodri, người đã đá chính 52 trận cho Man.City ở mùa giải trước, và là người kết thúc một chiến dịch rực rỡ cho cả anh và đội bóng với bàn thắng ấn định chiến thắng tại Champions League. Ngôi sao người Tây Ban Nha chỉ mới 26 tuổi và đã tiền vệ phòng ngự hàng đầu của Premier League và châu Âu. Trong mùa giải vừa qua, chúng ta đã chứng kiến Pep thử nghiệm tài năng trẻ Rico Lewis, Kyle Walker và gần đây nhất là John Stones đá tiền vệ phòng ngự sâu nhất để chơi bên cạnh Rodri. Đó là một phát kiến chiến thuật độc đáo của Pep và cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Vậy tại sao Pep vẫn háo hức mang về Declan Rice? Câu trả lời là thay vì trở thành một phương án dự phòng hoặc thay thế cho Rodri, Declan Rice có những phẩm chất để trở thành tấm lá chắn lý tưởng cho ngôi sao người Tây Ban Nha. Declan Rice có mọi chỉ số hàng đầu về khả năng thu hồi bóng, đánh chặn và chuyền bóng ở Premier League mùa trước. Vì vậy, bổ sung một cầu thủ như vậy chỉ có thể khiến mọi thứ tốt hơn, chắc chắn là đối tác tiền vệ hạng nhất cho Rodri - tạo nên một bộ đôi có thể phòng thủ nhưng cũng có thể chuyền bóng từ phía sau. Ngoài ra, Declan Rice cũng từng chơi tốt ở vị trí trung vệ, và sự linh hoạt này là điều mà Pep rất thích.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/sau-cuoc-dua-danh-hieu-mancity-lai-khien-arsenal-om-han-tren-thi-truong-post694709.html