Sân Văn Miếu đông nghịt người khi trở thành sàn diễn thời trang tôn vinh áo dài

Sân di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành nơi tôn vinh nét đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam với chương trình Nơi tôi sinh ra.

Tối 5-1, tại Khu Thái Học, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra chương trình nghệ thuật áo dài Nơi tôi sinh ra.

Chương trình chào đón năm mới 2024, với mong muốn tìm về nguồn cội trong những ngày đầu năm. Tại đây, 18 nhà thiết kế trong cả nước đã kể câu chuyện trở về nơi được sinh ra bằng chiếc áo dài.

 Chương trình diễn ra tại Khu Thái Học, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Chương trình diễn ra tại Khu Thái Học, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: VIẾT THỊNH.

 Các nghệ nhân làng nón Chuông xuất hiện trên sân khấu. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Các nghệ nhân làng nón Chuông xuất hiện trên sân khấu. Ảnh: VIẾT THỊNH.

 Các nghệ nhân tái hiện một số công đoạn trong việc tạo ra chiếc nón truyền thống. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Các nghệ nhân tái hiện một số công đoạn trong việc tạo ra chiếc nón truyền thống. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Các nhà thiết kế câu chuyện trở về nơi được sinh ra bằng chiếc áo dài. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Các nhà thiết kế câu chuyện trở về nơi được sinh ra bằng chiếc áo dài. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Trình diễn trong chương trình 'Nơi tôi sinh ra'. Clip: VIẾT THỊNH.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/san-van-mieu-dong-nghit-nguoi-khi-tro-thanh-san-dien-thoi-trang-ton-vinh-ao-dai-post770449.html