Sạn trong bom tấn 21 triệu USD của Song Joong Ki

Bom tấn 'Space Sweepers' có kỹ xảo hoành tráng, hình ảnh mãn nhãn nhưng kịch bản lại có nhiều vấn đề.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

Từ ngày quảng bá rầm rộ, bộ phim đề tài khoa học viễn tưởng Space Sweepers của Hàn Quốc được nhiều khán giả mong chờ. Tuy nhiên, dịch bệnh căng thẳng khiến dự án bị trì hoãn và không thể ra rạp.

Sau nhiều tháng, nhà sản xuất quyết định đưa phim lên Netflix. Điều này giúp tác phẩm có thể tiếp cận nhiều khán giả ở hơn 190 quốc gia bằng 31 ngôn ngữ khác nhau.

Bộ phim lấy bối cảnh xuyên dải ngân hà năm 2092 đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Song Joong Ki sau khi ly hôn Song Hye Kyo. Vì vậy, khán giả trong nước và châu Á, trong đó có Việt Nam liên tục chờ đợi sự thể hiện của tài tử sinh năm 1985.

Bom tấn có sự tham gia của Song Joong Ki được nhiều khán giả mong đợi.

Bom tấn có sự tham gia của Song Joong Ki được nhiều khán giả mong đợi.

Cuộc chiến vì chính nghĩa trên con tàu Chiến thắng

Space Sweepers lấy bối cảnh năm 2092, khi Trái Đất ô nhiễm nặng nề, con người phải tìm đường ra ngoài không gian sinh sống. Tuy nhiên, cơ hội sinh tồn không dành cho mọi người.

UTS - tập đoàn công nghệ đã thành công trong việc xây dựng trạm không gian tối tân ngoài vũ trụ, cải tạo sao Hỏa cùng tôn chỉ "cứu lấy loài người".

Song, chỉ giới siêu giàu mới có cơ hội sinh tồn. Những người còn lại đối mặt với hai lựa chọn: hoặc sống lay lắt ở Trái Đất, hoặc làm việc trong công xưởng dành cho dân nhập cư không thuộc UTS, sống bằng nghề thu gom rác.

Những công nhân dọn rác vũ trụ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy cứu lấy nhân loại.

Những công nhân dọn rác vũ trụ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy cứu lấy nhân loại.

Nhóm người trên UTS, được dẫn đầu bởi James Sullivan - người vốn đã 152 tuổi - luôn hô hào khẩu hiệu cứu lấy nhân loại nhưng thực chất muốn hủy hoại phần còn lại của Trái Đất, giữ lại những người giàu có vì mục đích riêng.

Nhóm trên tàu Chiến thắng do thuyền trưởng Jang (Kim Tae Ri đóng) dẫn đầu cùng ba thành viên khác vô tình vướng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bảo vệ Dorothy - người có khả năng cứu lấy Trái Đất, nhưng phải vướng phải tên trùm độc tài dưới danh nghĩa "cứu lấy thế giới".

Space Sweepers mang lại cho khán giả sự mãn nhãn, kỹ xảo khá hoành tráng cùng những màn bắn tỉa tương đối lôi cuốn. Song, điều đó không thể che được kịch bản có khá nhiều lỗ hổng.

Lỗ hổng kịch bản khó hiểu

Ông trùm James Sullivan (Richard Armitage, ngôi sao của The Hobbit thủ vai) có khả năng chi phối toàn bộ thế giới trước ngày tàn. Xuyên suốt bộ phim, trợ lý của Sullivan liên tục nói Tae Ho (Song Joong Ki đóng) là đứa trẻ mồ côi đầu tiên và duy nhất ông nhận nuôi, kể cả Sullivan cũng thừa nhận điều này.

Tuy nhiên, không hề có giải thích thỏa đáng cho mối quan hệ tưởng chừng như mật thiết này.

 Những điều về ông trùm James Sullivan, mối quan hệ với Tae Ho không được lý giải rõ ràng.

Những điều về ông trùm James Sullivan, mối quan hệ với Tae Ho không được lý giải rõ ràng.

Trong phim, ông trùm 152 tuổi liên tục xuất hiện mạch máu đỏ như rễ cây trên khắp cơ thể, gương mặt mỗi khi tức giận. Song, vẫn không có lời giải thích hay điều gì liên tưởng về sự việc này.

Trong một cảnh phim Sullivan bị máy quét ngang người, màn hình vi tính hiển thị 98% nội tạng của ông là nhân tạo. Theo dự đoán, những gì trên cơ thể ông trùm UTS có thể là nanobots, thứ được cấy ghép vào "Dorothy", cô bé khả năng tái tạo và cứu lấy Trái Đất.

Trong phim, nhân vật Tae Ho của Song Joong Ki được xây dựng với hình tượng người bố đáng thương. Bi kịch của Ho cũng bắt nguồn từ hai tiếng gia đình.

Trước đây, Kim Tae Ho là chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Không gian. Sau khi giết chết gia đình nhập cư trái phép từ Trái Đất, anh lập tức tỏ ra mềm lòng và nhận nuôi đứa bé tên Su Ni. Từ lúc này, anh cũng không thể giết người vô tội như trước.

Do hoàn cảnh, Kim Tae Ho làm bố từ khi còn rất trẻ. Anh nuôi nấng và dạy dỗ con gái suốt 7 năm. Đến khi không thể giết được người nhập cư trái phép, anh bị tước hết mọi quyền lực và trục xuất khỏi UTS.

Song, điều khán giả thắc mắc là tại sao Kim Tae Ho có thể thành công nuôi dạy Su Ni suốt 7 năm mà không bị phát hiện. Việc Tae Ho có thể đưa người nhập cư trái phép về nhà không gặp bất cứ trục trặc, rắc rối nào từ Sullivan - kẻ hoang tưởng có quyền kiểm soát tất cả - cũng gây khó hiểu.

Những cú bẻ lái khó lường

Trong trường đoạn xâm nhập để cứu Dorothy, có chi tiết không hề thuyết phục. Robot Camilla - Space Guard 01 có khả năng bẻ gãy chân, đánh bại hoàn toàn người máy Bubs nhưng lại dễ dàng bị Tiger Park hạ gục.

Đáng nói, xuyên suốt từ đầu phim, Bubs là cựu quân nhân chuyên ám sát và ra đòn hiểm, với vũ khí đặc trưng là cây lao có khả năng phá hủy nhiều con tàu tối tân.

Cựu quân nhân Bubs bỗng yếu ớt lạ thường trong trường đoạn giao đấu gần cuối phim.

Cựu quân nhân Bubs bỗng yếu ớt lạ thường trong trường đoạn giao đấu gần cuối phim.

Trong trường đoạn giao đấu với Lực lượng Bảo vệ Không gian, Bubs một mình đối mặt và phá hủy hàng loạt thiết bị không người lái tối tân, hiện đại, thậm chí dùng chiêu gậy ông đập lưng ông khó lường.

Tuy nhiên, khi đối mặt với Camilla (ngay cả khi robot này chưa biến đổi), Bubs lại yếu ớt và hoàn toàn mất đi sức chống chọi.

Đổi lại, nhân vật Tiger Park (Jin Seon Kyu thủ vai) lại có khả năng kéo Camilla ra ngoài không gian, dùng rìu chặt tay robot và bình an trở lại cùng đồng đội, thậm chí tặng chiếc tay bị gãy để báo thù cho Bubs.

Khi theo dõi phim, khán giả sẽ nghĩ rằng nhân vật Tiger Park hy sinh để biến mất ngoài không gian cùng robot hủy diệt. Điều này sẽ hợp lý và thuyết phục hơn hẳn màn trở lại siêu thực này.

Trong phân đoạn cao trào cuối cùng của bộ phim, đạo diễn đã khá thành công với cú bẻ lái các thành viên trên tàu Chiến thắng mang bom hạt nhân rời khỏi quỹ đạo, cuối cùng lôi kéo sự chú ý của gã trùm Sullivan, tiêu diệt đồng thời tên ác nhân và vũ khí hủy diệt toàn nhân loại. Về phía "cứu tinh duy nhất của loài người" Dorothy, cô bé được ở lại cùng lực lượng dọn rác.

Trong cảnh cuối cùng, đáng lẽ toàn bộ thành viên trên tàu Chiến thắng chết vì sức hủy hoại của bom nguyên tử. Song, cuối cùng họ được cứu sống nhờ đứa trẻ thần kỳ Dorothy. Cô đã dùng khả năng tái tạo, sử dụng nanobots cứu các thành viên trên tàu tránh tia laser phát ra từ bom phân hủy.

Những chi tiết về nhân vật Dorothy cũng khá bất hợp lý.

Những chi tiết về nhân vật Dorothy cũng khá bất hợp lý.

Song, điều này lại tiếp tục bị cho là cú bẻ lái thiếu thuyết phục. Tại sao Dorothy có thể sử dụng nanobots cứu các thành viên ở khoảng cách hơn 5.132 km?

Ngoài ra, chi tiết gây sốc về cách Sullivan muốn thay đổi trật tự thế giới, hủy diệt nhân loại bị rò rỉ thông qua các phương tiện đại chúng đến với cư dân UTS và nhân loại toàn cầu hoàn toàn không thuyết phục.

Bởi, việc qua mặt kẻ 152 tuổi, có khả năng chi phối toàn bộ mọi thứ như Sullivan không có khả năng. Việc luồn lách, vượt qua kẽ hở cũng không thấy được đề cập đến.

Với thời lượng gần hai giờ đồng hồ, bộ phim ôm đồm nhiều thứ nhưng không thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Bù lại, việc liên tục có những chi tiết, hình ảnh không gian hoành tráng vớt vát phần nào bộ phim được đầu tư đến 21 triệu USD, theo Hankyung.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/san-trong-bom-tan-21-trieu-usd-cua-song-joong-ki-post1182866.html