Sẵn sàng mang quà tết đến các nhà giàn

Những ngày qua, hàng ngàn phần quà tết đong đầy tình cảm từ đất liền đang được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chuẩn bị để chuyển đến cán bộ chiến sĩ các Nhà giàn DK1 và quân dân huyện đảo của Tổ quốc.

Chúng tôi có mặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, những chuyến xe cứ nối đuôi nhau, khẩn trương vận chuyển hàng hóa gồm những chậu cây tắc cảnh, mai vàng, cùng các nhu yếu phẩm như bánh mứt, kẹo… mang hương vị tết mà người dân cả nước gửi gắm qua những chuyến tàu tới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và quân dân ở các đảo phía Nam của Tổ quốc. Đây là những món quà tết được cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức... đóng góp, nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 và quân dân các đảo trong những ngày tết.

Các đơn vị tài trợ gửi hàng ngàn phần quà tết đến Tiểu đoàn DK1 để chuyển đến cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn và quân dân huyện Côn Đảo.

Các đơn vị tài trợ gửi hàng ngàn phần quà tết đến Tiểu đoàn DK1 để chuyển đến cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn và quân dân huyện Côn Đảo.

Bà Hà Thị Thu Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam chia sẻ: “Mỗi dịp Tết cổ truyền đến ai cũng mong có được cái tết an vui, đầm ấm. Và Tết Nguyên đán 2023, điều hạnh phúc đối với chúng tôi và đặc biệt với những chiến sĩ Hải quân xa nhà, giữa bốn bề sóng gió, điều khiến họ cảm thấy an vui, ấm áp là những món quà của quê hương đong đầy tình cảm được gửi ra từ đất liền. Trong những món quà đó còn có cả những bức thư gửi gắm tình cảm của các mẹ, các anh chị em, người thân gia đình gửi các cán bộ, chiến sĩ mang đến sự động viên, ấm áp khi tết đến, xuân về.

Sáng 26-12, tại Cảng Lữ đoàn 171, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ tiễn các Đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, các tàu trực và các cơ quan dân chính đảng, các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dịp Tết Nguyên đán 2023, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức 2 đoàn công tác đi trên 2 tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21, tham gia đoàn có đại diện các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật của Vùng; đại biểu của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Câu lạc bộ “Vì biển, đảo quê hương” và 58 phóng viên, biên tập viên của 36 cơ quan thông tấn báo chí trung ương và các địa phương; trong đó Báo Ấp Bắc (tỉnh Tiền Giang) có 2 phóng viên.

Tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 của Vùng 2 Hải quân sẽ đưa các Đoàn công tác ra vùng biển thềm lục địa phía Nam. Dự kiến, chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 13 - 15 ngày, các đoàn công tác sẽ mang hơn 500 phần quà tết, nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và của các địa phương, cơ quan dân chính Đảng, doanh nghiệp tặng cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1; các đơn vị và cơ quan, dân chính Đảng huyện Côn Đảo; thăm, chúc tết các lực lượng đang trực bảo vệ chủ quyền trên biển trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Có thể nói, những chuyến tàu ra nhà giàn và các đảo của Tổ quốc vào dịp cuối năm trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, do đó việc vận chuyển quà từ đất liền phải vượt qua muôn vàn sóng gió mới đến được với quân và dân nơi “cột mốc chủ quyền của Tổ quốc”. Vì vậy, mọi công đoạn từ đóng gói, vận chuyển lên tàu được các chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 chuẩn bị hết sức cẩn thận.

Hạ sĩ quan Nguyễn Thanh Đường, Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết: “Hằng năm, mỗi dịp tết đến các hạ sĩ quan và cán bộ ở đây đều đóng gói và gửi quà cho các đồng đội ở ngoài nhà giàn cũng như nơi đảo xa, để các đồng chí yên tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ ngaay trong thời điểm tết”.

Trong khoang tàu đầy ắp hàng hóa được chuẩn bị kỹ lưỡng thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân cả nước dành cho quân dân nơi đảo xa và cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn. Chính trị viên tàu Trường Sa 21 Vưu Iều Tôn cho biết: “Đây là chuyến tàu đầu tiên đầu năm mới 2023 vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra các Nhà giàn DK1, mang hương vị mùa xuân đất liền đến cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi nhà giàn. Chúng tôi mang những cành mai, cây tắc cảnh tết… mong muốn tiếp thêm niềm tin cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, những món quà của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và của quân dân cả nước cho thấy sự quan tâm hậu phương vững chắc bên cạnh đồng hành cùng các chiến sĩ, mong các đồng chí ngày đêm vững chắc tay súng, hiên ngang trước đầu sóng ngọn gió, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Những cây mai vàng, cây tắc… được cẩn thận vận chuyển đến nơi tập kết để đưa lên tàu.

Những cây mai vàng, cây tắc… được cẩn thận vận chuyển đến nơi tập kết để đưa lên tàu.

Những phần quà tết từ khắp nơi được gửi gắm theo Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến các Nhà giàn DK1 và quân dân trên các đảo, tàu trực và các đơn vị sẽ là nguồn động viên tinh thần vô cùng ý nghĩa khi tết đến, xuân về đối với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ “nơi đầu sóng, ngọn gió”.

TUẤN LÂM - LÊ MINH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202212/san-sang-mang-qua-tet-den-cac-nha-gian-967854/