Samuel An: 'Bị thầy Minh Nhí ném dép vào người là chuyện bình thường'

Samuel An chia sẻ hành trình học nghề diễn để có vai đầu tiên trong phim điện ảnh 'Thiên thần hộ mệnh'.

Samuel An gây chú ý khi tham gia Giọng hát Việt 2018. Ngoài giọng hát tốt chinh phục cả 4 huấn luyện viên cùng ngoại hình điển trai, Samuel An thu hút sự quan tâm của công chúng với thành tích học tập tốt. Chàng trai Thụy Sĩ gốc Việt chơi thể thao giỏi, biết nói 4 thứ tiếng là Việt, Anh, Pháp và Đức.

Sau thời gian im ắng, Samuel An có vai diễn đầu tiên với mảng điện ảnh. Anh đảm nhận vai nam chính trong phim Thiên thần hộ mệnh.

"Tôi rung động khi diễn cùng Trúc Anh, Salim"

- Được chú ý từ Giọng hát Việt nhưng sau đó, Samuel An không tận dụng cơ hội để phát triển ở lĩnh vực âm nhạc mà chuyển sang diễn xuất. Vì sao?

- Tôi tham gia Giọng hát Việt 2018 nhưng sau đó có cơ duyên đảm nhận vai nam chính trong một phim truyền hình dài 40 tập. Tôi thấy đây là cơ hội hiếm có nên muốn nắm lấy và thử sức bởi tôi đam mê phim ảnh từ nhỏ.

Đó là vai diễn đầu tiên nên tôi làm chưa thật sự tốt. Tôi quyết định học diễn xuất và được giới thiệu tới sân khấu kịch Minh Nhí. Tôi theo học ở đó hơn một năm và được hóa thân thành rất nhiều dạng nhân vật.

Đến giờ tôi nhận ra mình có tình yêu dành cho sân khấu. Tôi không hối hận khi học kịch dù nhiều người nói không nên theo học bởi kịch và điện ảnh khác nhau.

Tôi đặt mục tiêu năm 2021 phải xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tôi không quan tâm vai chính hay phụ miễn vai diễn hay, có sức hấp dẫn là được. Thật may mắn, tôi được anh Victor Vũ đồng ý cho tham gia Thiên thần hộ mệnh.

Với âm nhạc, tôi không buông bỏ nhưng mọi thứ đều có thời điểm phù hợp. Hiện tại, tôi dành toàn bộ thời gian cho phim ảnh.

- Cơ duyên nào đưa anh đến "Thiên thần hộ mệnh"?

- Vì trước đây không ai biết tôi là diễn viên nên ê-kíp không chủ động gọi cho tôi. Thấy thông báo trên mạng, tôi tự đến casting. Khi nhận thông báo trúng vai từ ê-kíp làm phim, tôi đang đi bộ ngoài đường, tôi ngồi sụp xuống đất vì quá run và vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

 Samuel An có vai diễn điện ảnh đầu tiên sau hơn 2 năm về Việt Nam lập nghiệp. Ảnh: Phương Lâm.

Samuel An có vai diễn điện ảnh đầu tiên sau hơn 2 năm về Việt Nam lập nghiệp. Ảnh: Phương Lâm.

- Quá trình quay phim có gì khó khăn không, đặc biệt với người mới, lần đầu đóng phim điện ảnh như anh?

- Với điện ảnh, sự chuẩn xác tính theo từng giây. Quá trình quay đòi hỏi sự tập trung cao độ, đặc biệt trong những ngày đầu, tôi tự tạo áp lực rất nhiều để thể hiện nhân vật tốt nhất, hoàn hảo nhất. Tôi luôn cố gắng học từ những người xung quanh để tiến bộ hơn.

Anh Victor Vũ kỹ càng, làm phim chuyên nghiệp. Vào set, anh ấy yên lặng và tập trung quan sát mọi thứ sau lớp kính đen. Anh ấy nắm bắt được mọi chuyện xảy ra trên phim trường.

- Diễn xuất của anh trong "Thiên thần hộ mệnh" chưa tốt và chưa tạo được dấu ấn. Anh nói gì về việc này?

- Tôi luôn tạo áp lực cho mình để hoàn thành vai diễn tốt nhất nhưng vẫn chưa hài lòng. Có những cảnh tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn nữa. Tuy nhiên, tôi không hối hận bởi đã cố gắng hết sức có thể ở thời điểm đó. Tôi hy vọng bản thân tiến bộ qua từng vai diễn tiếp theo.

- Diễn với toàn bạn diễn trẻ trung, xinh đẹp, nổi tiếng như Trúc Anh, Salim, AMEE, anh có rung động?

- Đúng là trong quá trình quay tôi cũng rung động. Tôi nghĩ đã vào nhân vật thì cần có sự rung động, khán giả sẽ cảm nhận tình cảm nhân vật dành cho nhau thực sự trọn vẹn.

Tuy nhiên, tôi coi Trúc Anh, Salim hay AMEE chỉ như những người bạn, đặc biệt AMEE kém tôi nhiều tuổi. Giữa tôi và các bạn không có sự câu nệ, khách sáo. Do đó, kết thúc cảnh quay, mọi cảm xúc trở về trạng thái ban đầu.

- Trong phim, Samuel An và Trúc Anh có cảnh nóng khá táo bạo. Trước khi quay những cảnh tình cảm như vậy, anh và bạn diễn chuẩn bị như thế nào?

- Mỗi khi có cơ hội gặp nhau, hai anh em cố gắng nói chuyện nhiều, cùng nhau phân tích tâm lý nhân vật. Chúng tôi đều muốn làm hết sức có thể.

Cảnh nóng trong phim, tôi nhớ được quay vỏn vẹn trong hai takes. Trước khi quay cả hai đã thảo luận, trao đổi với nhau nhiều để có thể nắm bắt tâm lý và phối hợp tốt nhất.

Tôi đã rất vui vì bản thân nỗ lực hết mình để hoàn thành phân đoạn ấy.

- Với những bạn diễn nữ xinh đẹp, anh có nhận xét gì về họ?

- Cả ba bạn nữ tôi đều thấy diễn rất ăn ý. Bình thường tôi cũng dễ giao tiếp, lắng nghe tốt và dễ bị thu hút bởi năng lượng của người đối diện. Về diễn xuất, tôi ấn tượng với Salim. Trước đây, tôi chưa coi phim Salim đóng. Bạn ấy làm phim rất chuyên nghiệp.

 Nam diễn viên thừa nhận rung động khi diễn chung với Trúc Anh, Salim, AMEE. Ảnh: Phương Lâm.

Nam diễn viên thừa nhận rung động khi diễn chung với Trúc Anh, Salim, AMEE. Ảnh: Phương Lâm.

"Nếu muốn kiếm nhiều tiền, tôi đã ở Thụy Sĩ"

- Điện ảnh khác sân khấu kịch như thế nào?

- Mỗi lĩnh vực có cái khó riêng, đặc biệt cảm giác của người diễn viên trên sân khấu kịch và điện ảnh cũng khác nhau. Ở sân khấu, mọi thứ đều sống động và được gần gũi khán giả. Câu chuyện biến chuyển theo tâm lý nhân vật, cảm giác rất đã.

Điện ảnh do thường xuyên có những góc bắt cận, chi tiết nên đòi hỏi diễn viên không thể sơ sót hoặc lấp liếm bằng kỹ thuật. Ngoài ra, với điện ảnh mọi thứ tự nhiên, thực tế và tiếp cận nhiều khán giả hơn.

- Thời gian qua sân khấu kịch khó khăn, nhiều lần phải đóng cửa vì dịch bệnh, cuộc sống của anh thế nào?

- Đó là thiệt hại chung và chắc chắn tôi cũng chịu ảnh hưởng. Tôi tuy là diễn viên mới nhưng được thầy Minh Nhí giao cho 2 vai chính vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng đến 28 Tết nhận tin sân khấu kịch phải đóng cửa vì dịch, thầy trò ngồi thẫn thờ, tiếc nuối vì không được phục vụ khán giả.

Ngoài vài bộ phim, tôi cũng có nguồn thu nhập khác, nhỏ thôi nhưng đủ để bản thân trang trải cuộc sống. Trước khi về Việt Nam, tôi đã chuẩn bị tinh thần và một khoản tiết kiệm riêng cho mình.

- Từ bỏ tấm bằng thạc sĩ tài chính, có công việc ổn định thu nhập cao ở Thụy Sĩ để trở về Việt Nam diễn sân khấu kịch với kinh tế bấp bênh, có bao giờ anh hối hận?

- Có những lúc buồn vì mọi thứ không như mình mong muốn, quá nhiều thứ mới mẻ, môi trường và tiếng nói lạ lẫm.

Nếu muốn kiếm nhiều tiền, có cuộc sống sung túc, tôi đã không về Việt Nam. Ở Thụy Sĩ, tôi tốt nghiệp thạc sĩ tài chính và đã đi thực tập vài tháng. Ngành tài chính cũng là công việc tôi yêu thích. Từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với môi trường kinh tế bởi cha mẹ mở nhà hàng và tiệm tạp hóa ở Thụy Sĩ.

Tôi học tài chính khá tốt, nhảy số giỏi. Năm cấp 2, tôi đã đại diện trường thi tính nhẩm cấp quốc gia. Tuy nhiên, đam mê ngành học đó không bằng nghệ thuật.

 Samuel An muốn phát triển kỹ năng diễn xuất nên quyết định tham gia sân khấu kịch. Ảnh: Phương Lâm.

Samuel An muốn phát triển kỹ năng diễn xuất nên quyết định tham gia sân khấu kịch. Ảnh: Phương Lâm.

- Anh là người liều lĩnh?

- Cuộc đời chỉ có một lần thôi nên tôi xác định đam mê dù khó cỡ nào cũng phải thử sức. Tôi từng nói với cha mẹ, nếu không thử, sau này 60, 70 tuổi nhìn lại thanh xuân mình sẽ rất hối hận. May mắn tôi được cha mẹ ủng hộ, mọi người cũng đam mê nghệ thuật. Do đó, chỉ sau một tháng nói ra mong muốn với cha mẹ, tôi đặt vé về Việt Nam và là vé một chiều.

- Xa gia đình để bước tới môi trường hoàn toàn xa lạ, không có người quen, thậm chí ăn Tết một mình, có bao giờ anh cảm thấy cô đơn?

- Hiện tại tôi có một số người bạn, không quá nhiều nhưng đủ để an ủi phần nào. Sau 3 năm sống ở Việt Nam, tôi đã phần nào quen với cuộc sống, phong tục tập quán, văn hóa nơi đây. Tôi tự hào khi bản thân có thể dung hòa 2 nền văn hóa của Thụy Sĩ lẫn Việt Nam. Những năm qua giúp tôi giàu có hơn về trải nghiệm lẫn kinh nghiệm sống.

- Sau 3 năm sinh sống tại Việt Nam, đâu là giai đoạn khiến anh cảm thấy khó khăn nhất?

- Khi bắt đầu học kịch, tôi cảm giác như bước vào thế giới hoàn toàn khác. Tôi biết mình không có nhiều năng khiếu diễn xuất, cách thoát lên câu thoại của tôi cũng không giống mọi người. Nhưng mọi khó khăn chỉ cần tập luyện đều ổn thỏa.

- Nhiều diễn viên học ở sân khấu kịch Minh Nhí cho biết Minh Nhí nghiêm khắc, thường xuyên ném dép vào học trò. Anh có từng trải qua tình huống đó?

- Thầy Minh Nhí ném dép vào người là chuyện bình thường. Tôi không nhớ rõ nhưng chắc cũng được chứng kiến khoảng chục lần. Lúc mới diễn xuất, tôi hay nhìn xuống sân khấu và cúi đầu nhiều quá. Khuyết điểm lớn nhất của tôi là cột hơi và phát âm chưa chuẩn. Tuy nhiên, hiện tại tôi đã tiến bộ hơn và ít bị thầy la mắng. Thật ra thầy rất tình cảm và yêu học trò.

Thầy luôn nói: “An ơi cho dù sân khấu hay điện ảnh, điều tối thiểu là mọi thứ đều phải đến từ thâm tâm con. Bất cứ tính cách, lời thoại nào cũng phải xuất phát từ sự chân thật. Không chân thật khán giả sẽ biết và không thương con".

Tôi hứa với thầy kể cả khi tốt nghiệp, bất cứ khi nào thầy Minh Nhí gọi, tôi sẽ về diễn.

 Samuel An cho biết gia đình ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật của anh. Ảnh: Phương Lâm.

Samuel An cho biết gia đình ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật của anh. Ảnh: Phương Lâm.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/samuel-an-bi-thay-minh-nhi-nem-dep-vao-nguoi-la-chuyen-binh-thuong-post1206275.html