Sài Gòn đêm và em

Đêm nay Sài Gòn anh có đợi em không/ Mà trăng phố ngời xanh lên phiến lá...

Đêm nay Sài Gòn anh có đợi em không
Mà trăng phố ngời xanh lên phiến lá
Sài Gòn và anh người con trai rất lạ
Thả tóc bồng để gió cuốn lên thơ

Đêm nay em về ngỡ đi qua giấc mơ
Vòng tay phố thênh thang mùa hạnh phúc
Tình yêu anh em tin là có thực
Giữa những bộn bề ta vẫn nhớ thương nhau

Sài Gòn ơi anh là mộng hay chiêm bao
Mà rụng xuống em một nốt trầm rất phố
Bâng khuâng mưa bay em như người mắc nợ
Sài Gòn và anh một đêm gió giao mùa

Đêm nay Sài Gòn rồi sẽ thành xưa
Rưng rức nhớ tím biếc miền châu thổ
Sóng sánh trăng non nghiêng tràn ngõ phố
Mai em về Sài Gòn ơi anh lại tiễn đưa.

HUỲNH THỊ QUỲNH NGA

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/sai-gon-dem-va-em-379005.html