Sách ảnh ghi lại những khoảnh khắc tại 'nơi tự do cuối cùng ở nước Mỹ'

Cuốn sách ảnh 'Into the Fire' của Matt Stuart mang đến cho độc giả cơ hội khám phá địa điểm được người dân gọi là 'nơi tự do cuối cùng tại nước Mỹ'.

 Slab City (nằm sát biển Salton, bang California, Mỹ) lấy tên theo những tấm bê tông còn sót lại khi doanh trại của Thủy quân lục chiến Mỹ tại Trại Dunlap đóng cửa năm 1956. Đây là nơi cư ngụ của những cựu quân nhân, người lập dị hay cả những đối tượng nghiện ngập. Ảnh: Matt Stuart.

Slab City (nằm sát biển Salton, bang California, Mỹ) lấy tên theo những tấm bê tông còn sót lại khi doanh trại của Thủy quân lục chiến Mỹ tại Trại Dunlap đóng cửa năm 1956. Đây là nơi cư ngụ của những cựu quân nhân, người lập dị hay cả những đối tượng nghiện ngập. Ảnh: Matt Stuart.

 Khám phá nơi này từ tháng 2 đến tháng 6/2018, Matt Stuart đã truyền tải những gì ông cảm nhận được tới độc giả trong cuốn Into the Fire, được nhà sách Setanta Books xuất bản. Ảnh: Matt Stuart.

Khám phá nơi này từ tháng 2 đến tháng 6/2018, Matt Stuart đã truyền tải những gì ông cảm nhận được tới độc giả trong cuốn Into the Fire, được nhà sách Setanta Books xuất bản. Ảnh: Matt Stuart.

 Trẻ em bán nước chanh tự chế cho du khách ở lối vào. Ảnh: Matt Stuart.

Trẻ em bán nước chanh tự chế cho du khách ở lối vào. Ảnh: Matt Stuart.

 Đây cũng là nơi đầy sắc thái hoang dại với hình ảnh của một người có sở thích về cướp biển. Ảnh: Matt Stuart.

Đây cũng là nơi đầy sắc thái hoang dại với hình ảnh của một người có sở thích về cướp biển. Ảnh: Matt Stuart.

 Người dân trang trí nơi đây bằng dây thép gai, lò xo và đầu búp bê để tránh những kẻ xâm phạm. Dù không phải tuân theo quy định nào, cư dân phải sống trong điều kiện rất khắc nghiệt, không điện, không nước máy giữa khung cảnh hoang sơ chỉ có cây, cỏ và sức nóng thiêu đốt. Ảnh: Matt Stuart.

Người dân trang trí nơi đây bằng dây thép gai, lò xo và đầu búp bê để tránh những kẻ xâm phạm. Dù không phải tuân theo quy định nào, cư dân phải sống trong điều kiện rất khắc nghiệt, không điện, không nước máy giữa khung cảnh hoang sơ chỉ có cây, cỏ và sức nóng thiêu đốt. Ảnh: Matt Stuart.

 Cư dân sải bước tại Slab City sau khi đi bơi về. Ảnh: Matt Stuart.

Cư dân sải bước tại Slab City sau khi đi bơi về. Ảnh: Matt Stuart.

 Một cô gái nhảy xuống suối nước nóng ở lối vào Slab City. Cư dân Slab City thường tắm ở đây. Ảnh: Matt Stuart.

Một cô gái nhảy xuống suối nước nóng ở lối vào Slab City. Cư dân Slab City thường tắm ở đây. Ảnh: Matt Stuart.

 Cậu bé ngâm mình trong dòng kênh bên ngoài Slab City. Ảnh: Matt Stuart.

Cậu bé ngâm mình trong dòng kênh bên ngoài Slab City. Ảnh: Matt Stuart.

 Công viên trượt băng của cư dân Slab City. Ảnh: Matt Stuart.

Công viên trượt băng của cư dân Slab City. Ảnh: Matt Stuart.

 Một cậu bé mặc trang phục để tham dự đám cưới. Ảnh: Matt Stuart.

Một cậu bé mặc trang phục để tham dự đám cưới. Ảnh: Matt Stuart.

 Chiếc xe được trang trí với rất nhiều cô búp bê tắm nắng. Ảnh: Matt Stuart.

Chiếc xe được trang trí với rất nhiều cô búp bê tắm nắng. Ảnh: Matt Stuart.

 Bên trong phòng ngủ của cư dân trên chiếc xe. Vào hè, khi thời tiết khắc nghiệt, khoảng 150 cư dân bám trụ tại đây, trong các phòng ở di động, được trang bị các tấm năng lượng Mặt Trời tự chế. Mùa đông, nơi đây có thể đông hơn, lên tới 500 người. Ảnh: Matt Stuart.

Bên trong phòng ngủ của cư dân trên chiếc xe. Vào hè, khi thời tiết khắc nghiệt, khoảng 150 cư dân bám trụ tại đây, trong các phòng ở di động, được trang bị các tấm năng lượng Mặt Trời tự chế. Mùa đông, nơi đây có thể đông hơn, lên tới 500 người. Ảnh: Matt Stuart.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sach-anh-ghi-lai-nhung-khoanh-khac-tai-noi-tu-do-cuoi-cung-o-nuoc-my-post1109465.html