Sắc màu hoa ban bên ngôi chùa cổ ở Hà Nội

Chùa Bà Già (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) là ngôi chùa đã có lịch sử hơn 1000 năm, từng nổi tiếng một thời ở mảnh đất Kinh kỳ. Đến đây vào những ngày này trong năm, người dân vừa có thể tận hưởng khung cảnh thanh bình, yên tĩnh, vừa được chiêm ngưỡng con đường rợp bóng hoa ban ngay cạnh chùa.

Chùa Bà Già có một lai lịch khá cổ. Trước kia, chùa nằm trên địa phận làng Gạ (nay là làng Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), là nơi các vua nhà Trần định cư. Một bộ phận người Chăm được đưa từ phía Nam ra đã dựng một ngôi chùa mà sử Toàn thư phiên âm là Đa-da-li. Thái úy Trần Nhật Duật (1254-1330) thường tới đây đàm đạo về Phật giáo với vị sư người Chăm trụ trì. Có thể cái tên Bà Già là từ Đa-da-li mà ra. Nay trong chùa còn bức hoành phi cổ khắc ba chữ "Bà Già tự".

Ao làng Phú Thượng nằm ngay sát cạnh chùa Bà Già, có cây si nằm giữa ao và hai bên là những hàng hoa ban trắng muốt.

Ao làng Phú Thượng nằm ngay sát cạnh chùa Bà Già, có cây si nằm giữa ao và hai bên là những hàng hoa ban trắng muốt.

Hoa ban ở Hà Nội còn được gọi là hoa ban Tây Bắc được trồng nhiều ở một số địa điểm như đường Bắc Sơn, khu đô thị Ciputra... có màu trắng hoặc sọc đỏ.

Hoa ban ở Hà Nội còn được gọi là hoa ban Tây Bắc được trồng nhiều ở một số địa điểm như đường Bắc Sơn, khu đô thị Ciputra... có màu trắng hoặc sọc đỏ.

Hoa ban ở Hà Nội là loại ban móng bò sọc để phân biệt với ban trắng, ban sọc. Hoa có kích thước khá lớn, hơi xòe ra như móng bò và có sọc đỏ xen trắng.

Hoa ban ở Hà Nội là loại ban móng bò sọc để phân biệt với ban trắng, ban sọc. Hoa có kích thước khá lớn, hơi xòe ra như móng bò và có sọc đỏ xen trắng.

Đối với người dân sống trong làng, con đường hoa ban này hết sức quen thuộc và bình thường. Nhưng cách đây khoảng 3-4 ngày, khi hình ảnh về hoa ban ở đây được đưa lên mạng xã hội thì rất đông nhiếp ảnh gia, khách du lịch tới chụp ảnh.

Đối với người dân sống trong làng, con đường hoa ban này hết sức quen thuộc và bình thường. Nhưng cách đây khoảng 3-4 ngày, khi hình ảnh về hoa ban ở đây được đưa lên mạng xã hội thì rất đông nhiếp ảnh gia, khách du lịch tới chụp ảnh.

Hình ảnh rất đẹp, rất giản dị nhưng trong con mắt vị khách lạ sẽ trở nên cuốn hút, lãng mạn.

Hình ảnh rất đẹp, rất giản dị nhưng trong con mắt vị khách lạ sẽ trở nên cuốn hút, lãng mạn.

Hình ảnh phụ nữ Việt Nam cùng tà áo dài trắng tạo dáng bên hoa ban luôn mang một nét đẹp quý phái, dịu dàng.

Hình ảnh phụ nữ Việt Nam cùng tà áo dài trắng tạo dáng bên hoa ban luôn mang một nét đẹp quý phái, dịu dàng.

Người dân sống xung quanh cũng tranh thủ livestream lên mạng. Họ nói đùa rằng, từ mấy ngày nay, cái ao làng bỗng nổi tiếng hẳn, nhất là vào buổi chiều hoặc ngày nắng.

Người dân sống xung quanh cũng tranh thủ livestream lên mạng. Họ nói đùa rằng, từ mấy ngày nay, cái ao làng bỗng nổi tiếng hẳn, nhất là vào buổi chiều hoặc ngày nắng.

Các nhiếp ảnh gia tìm kiếm một khoảnh khắc, một góc chụp đẹp.

Các nhiếp ảnh gia tìm kiếm một khoảnh khắc, một góc chụp đẹp.

Đến đây ngắm hoa ban, du khách còn được nghe kể về sự tích chùa Bà Già, một trong những ngôi chùa bề thế, nổi tiếng Thăng Long xưa. Lịch sử ngày xưa đã có câu: "Thứ nhất chùa Bà Đá" (quận Hoàn Kiếm), "Thứ nhì chùa Bà Đinh" (chùa Châu Lâm, phường Thụy Khuê), "Thứ ba chùa Bà Già, (phường Phú Thượng, Tây Hồ)".

Đến đây ngắm hoa ban, du khách còn được nghe kể về sự tích chùa Bà Già, một trong những ngôi chùa bề thế, nổi tiếng Thăng Long xưa. Lịch sử ngày xưa đã có câu: "Thứ nhất chùa Bà Đá" (quận Hoàn Kiếm), "Thứ nhì chùa Bà Đinh" (chùa Châu Lâm, phường Thụy Khuê), "Thứ ba chùa Bà Già, (phường Phú Thượng, Tây Hồ)".

P.Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/sac-mau-hoa-ban-ben-ngoi-chua-co-o-ha-noi-i684961/