Sắc màu chợ quê ngày tết

Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều đổi thay, từ cơ sở vật chất đến đời sống văn hóa tinh thần của con người. Dù vậy, dư vị ngọt ngào của chợ quê ngày tết tại các chợ truyền thống vẫn là nét đặc trưng mang giá trị truyền thống, ai đi xa, cũng muốn về quê đi chợ tết.

Đã từ lâu, trong truyền thống của dân tộc, tết là những ngày nghỉ ngơi, sum họp, là những ngày mà lòng chúng ta trẻ lại, thắt chặt thêm những mối quan hệ nghĩa tình với gia đình và xã hội. Tết đến, là dịp để trẻ con được may quần áo mới, người lớn lo sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa đón xuân; cũng là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần, tự tay chuẩn bị tươm tất những món ăn ngày Tết. Đó là hương vị của tình thân mà không có gì đánh đổi được.

Một góc chợ quê những ngày giáp tết.

Một góc chợ quê những ngày giáp tết.

Ở quê, hầu hết các gia đình đều tự chế biến các món truyền thống, tự tay mua các vật phẩm trang trí nhà cửa nên vẫn giữ được không khí tết và hương vị đậm đà của món ăn ngày tết. Vì thế mà chợ tết quê luôn đông đúc, nhộn nhịp những ngày giáp tết. Từ 20 tháng Chạp, tại các khu chợ, các mặt hàng phong phú và đa dạng như: Bánh, mứt, hạt dưa, trái cây, củ quả, thịt cá các loại nhộn nhịp hẳn lên.

Còn tại khu chợ nhỏ, chợ xã cũng đông vui không kém, các tiểu thương, bạn hàng, chia thành từng khóm nhỏ tại các khoảng đất trống, có khi là trải tấm bạt trưng bày các mặt hàng; cũng có khi chỉ cần một cái ghế, cái kệ nhỏ bày biện những vật phẩm, tạo thành các gian hàng với các thiết kế đa dạng, dân dã. Đặc biệt, người dân còn đem các mặt hàng do nhà vườn nuôi, trồng; đôi khi, chỉ là mấy bó rau, nắm ớt, đu đủ, bưởi… rồi đem ra chợ bán.

Ngày tết, hàng hóa, những đặc sản ngập tràn ra cả lối đi, đủ hương, đủ sắc đều được bày bán ở các chợ như: Dưa món, củ kiệu, bánh tét... Đông đúc nhất vẫn là gian hàng hoa được nhiều người ghé thăm với đầy đủ sắc màu, nào là hoa mai, cúc, vạn thọ, cát tường... tượng trưng cho sự may mắn, vui tươi cùng chào đón một năm mới bình an. Gian hàng thịt heo, gà, vịt là đông đúc nhất… tất cả đã tạo nên khu chợ nhộn nhịp và đầy màu sắc.

Anh Nguyễn Tấn Nhẫn, quê quán ở xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, hiện sống ở TX. Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) thường ngày đi làm ăn xa nên ít có cơ hội về quê, sum họp gia đình. Năm nay, anh có dịp cùng vợ, con về quê ăn tết sớm, có cơ hội ngồi trò chuyện cùng nhau, sum họp, quây quần cùng gia đình đi mua sắm, dọn dẹp nhà cửa đón tết.

Anh Nhẫn chia sẻ: “Lâu lâu được về quê đón tết, có dịp đi chợ cùng người thân sắm sửa những món đồ cần thiết, mua ít gà, vịt... để cúng ông bà trong mấy ngày tết. Không khí đón tết năm nay nhộn nhịp, đông vui, bà con đi chợ, ai nấy đều “tay xách nách mang”, mua những món đồ trữ tết. Điều thu hút tôi khi đi chợ tết quê là bà con ở đây, kể cả người mua và người bán đều rất chân chất, dễ thương. Ở chợ, có nhiều loại mặt hàng bánh kẹo, nhất là mứt chuối, mứt me rim đường… là những đặc sản quen thuộc, ăn rất ngon và đậm đà hương vị quê hương”.

Anh Dương Ngọc Phương, một người dân địa phương ngụ tại ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông cho biết: Năm nay, kinh tế cũng khó khăn, đa số các mặt hàng, trái cây bán ra đều không tăng giá, nên việc mua sắm của bà con cũng vì thế mà tiết kiệm, chỉ mua các mặt hàng cần thiết nhất. Không khí chợ năm nay tuy có nhộn nhịp nhưng không sung túc bằng các năm trước, một phần là do những người làm ăn xa chưa về quê ăn tết. Đối với chợ ở quê vào ngày tết cũng có đầy đủ, đa dạng các sản phẩm, đáp ứng đủ yêu cầu mua sắm của người dân. Mặt khác, các mặt hàng tuy có tăng giá nhưng không nhiều, dễ mua sắm, dễ chọn lựa hơn và bà con buôn bán tại đây đều là những người thân quen, dễ mến.

Trong cuộc sống hiện đại, chỉ cần một cuộc gọi, đặt hàng trên các ứng dụng công nghệ, đủ các loại hàng hóa được đưa đến tận cửa nhà. Màu chợ tết quê cũng vì thế lại khác đi một chút, nhưng dư âm, hương vị đầm ấm của những buổi họp chợ ngày tết vẫn còn đó, ai cũng muốn tìm về.

HẢI ĐĂNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202402/sac-mau-cho-que-ngay-tet-1003143/