Rùng rợn loạt quái vật huyền thoại khiến con người ám ảnh triền miên

Thế giới có nhiều bí ẩn mà con người chưa thể giải mã. Trong số này, một số quái vật đáng sợ đã gieo rắc nỗi ám ảnh, sự sợ hãi cho người dân.

Trong thế kỷ 19 - 20, người dân bản địa sống ở các khu rừng tại châu Phi có lưu truyền các giai thoại về một quái vật đáng sợ có tên Dingonek.

Trong thế kỷ 19 - 20, người dân bản địa sống ở các khu rừng tại châu Phi có lưu truyền các giai thoại về một quái vật đáng sợ có tên Dingonek.

Theo truyền thuyết, sinh vật bí ẩn Dingonek thường xuất hiện dọc các bờ sông trong các cánh rừng. Nó có cơ thể dài khoảng 13,5m, đầu vuông.

Theo truyền thuyết, sinh vật bí ẩn Dingonek thường xuất hiện dọc các bờ sông trong các cánh rừng. Nó có cơ thể dài khoảng 13,5m, đầu vuông.

Dingonek còn có một sừng dài đáng sợ, miệng có răng nanh sắc nhọn và một cái đuôi của bọ cạp có thể phóng ra nọc độc dùng để tấn công, tiêu diệt con mồi.

Dingonek còn có một sừng dài đáng sợ, miệng có răng nanh sắc nhọn và một cái đuôi của bọ cạp có thể phóng ra nọc độc dùng để tấn công, tiêu diệt con mồi.

Vào năm 1907, nhà thám hiểm John Alfred Jordan đã tình cờ bắt gặp một con Dingonek trên sông Maggori-Kenya khi nó tấn công chiếc thuyền của ông. Theo đó, ông lấy khẩu súng mang theo bắn về phía con quái vật hung dữ. Sau vài phát đạn, sinh vật bí ẩn này bỏ đi.

Vào năm 1907, nhà thám hiểm John Alfred Jordan đã tình cờ bắt gặp một con Dingonek trên sông Maggori-Kenya khi nó tấn công chiếc thuyền của ông. Theo đó, ông lấy khẩu súng mang theo bắn về phía con quái vật hung dữ. Sau vài phát đạn, sinh vật bí ẩn này bỏ đi.

Nổi tiếng không kém quái vật Dingonek là những truyền thuyết kể về sinh vật bí ẩn Minhocão sống trong các khu rừng rậm ở Nam Mỹ. Quái thú bí ẩn này có hình dáng giống con giun đất khổng lồ.

Nổi tiếng không kém quái vật Dingonek là những truyền thuyết kể về sinh vật bí ẩn Minhocão sống trong các khu rừng rậm ở Nam Mỹ. Quái thú bí ẩn này có hình dáng giống con giun đất khổng lồ.

Minhocão được cho là đã sinh sống trên Trái Đất từ thời kỳ khủng long. Chúng ẩn náu sâu dưới lòng đất và thỉnh thoảng trồi lên mặt đất hít thở.

Minhocão được cho là đã sinh sống trên Trái Đất từ thời kỳ khủng long. Chúng ẩn náu sâu dưới lòng đất và thỉnh thoảng trồi lên mặt đất hít thở.

Mỗi lần quái vật Minhocão di chuyển lên mặt đất, vô số cây cối bị bật rễ và chết. Chúng được cho là mang sức mạnh phi thường nhưng hiếm khi tấn công con người.

Mỗi lần quái vật Minhocão di chuyển lên mặt đất, vô số cây cối bị bật rễ và chết. Chúng được cho là mang sức mạnh phi thường nhưng hiếm khi tấn công con người.

Một sinh vật đáng sợ, bí ẩn gây ám ảnh cho con người là người cú (Owlman). Nó được mô tả xuất hiện ở làng Mawnan ở vùng Cornwall, phía Nam nước Anh từ những năm 1970.

Một sinh vật đáng sợ, bí ẩn gây ám ảnh cho con người là người cú (Owlman). Nó được mô tả xuất hiện ở làng Mawnan ở vùng Cornwall, phía Nam nước Anh từ những năm 1970.

Theo lời kể của người dân địa phương, người cú thường xuất hiện vào buổi tối và bay lượn trên bầu trời rồi tấn công con người khiến nạn nhân bị thương hoặc sợ hãi tột độ.

Theo lời kể của người dân địa phương, người cú thường xuất hiện vào buổi tối và bay lượn trên bầu trời rồi tấn công con người khiến nạn nhân bị thương hoặc sợ hãi tột độ.

Người cú được các nhân chứng mô tả có bộ lông màu xám đen bao phủ toàn bộ cơ thể, cao khoảng 2m với các móng vuốt dài và có hình dáng giống một người đàn ông đang đứng. Đặc biệt, sinh vật này có đôi mắt đỏ ngầu giống như ác quỷ đến từ địa ngục.

Người cú được các nhân chứng mô tả có bộ lông màu xám đen bao phủ toàn bộ cơ thể, cao khoảng 2m với các móng vuốt dài và có hình dáng giống một người đàn ông đang đứng. Đặc biệt, sinh vật này có đôi mắt đỏ ngầu giống như ác quỷ đến từ địa ngục.

Mời độc giả xem video: Hoảng hồn đụng trúng "quái vật xanh" trong cổ mộ nghìn năm.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/rung-ron-loat-quai-vat-huyen-thoai-khien-con-nguoi-am-anh-trien-mien-1920113.html