Rùng rợn 6 phương pháp tra tấn rợn người thời Trung Cổ

Các phương pháp tra tấn đầy khiếp sợ thời Trung Cổ khiến các nạn nhân 'sống dở chết dở'.

 1. Cắt "cậu nhỏ": Tiberius là một trong những hoàng đế khủng khiếp nhất trong lịch sử La Mã cổ đại. Ông hoàng này nổi tiếng với việc nghĩ ra nhiều hình thức tra tấn tù nhân kinh hoàng.

1. Cắt "cậu nhỏ": Tiberius là một trong những hoàng đế khủng khiếp nhất trong lịch sử La Mã cổ đại. Ông hoàng này nổi tiếng với việc nghĩ ra nhiều hình thức tra tấn tù nhân kinh hoàng.

Trong đó, "cậu nhỏ" của tù nhân thường bị Tiberius chọn làm mục tiêu của những đòn tra tấn hãi hùng. Hoàng đế Tiberius mời kẻ thù của mình đến uống rượu. Sau khi đã uống say, Tiberius sai người cắt "cậu nhỏ" của kẻ thù khiến họ đau đớn tột độ trước khi tử vong.

Trong đó, "cậu nhỏ" của tù nhân thường bị Tiberius chọn làm mục tiêu của những đòn tra tấn hãi hùng. Hoàng đế Tiberius mời kẻ thù của mình đến uống rượu. Sau khi đã uống say, Tiberius sai người cắt "cậu nhỏ" của kẻ thù khiến họ đau đớn tột độ trước khi tử vong.

 2. Choke Pear: Không xác định được xuất xứ (lần đầu tiên đề cập ở Pháp). Thiết bị này, còn được gọi là quả lê thống khổ, được dành cho phụ nữ, người đồng tính và những người nói dối.

2. Choke Pear: Không xác định được xuất xứ (lần đầu tiên đề cập ở Pháp). Thiết bị này, còn được gọi là quả lê thống khổ, được dành cho phụ nữ, người đồng tính và những người nói dối.

Có hình dạng giống như một quả lê chín. Sau khi được đưa vào âm đạo, hậu môn hoặc miệng, thiết bị (có bốn “lá” kim loại sắc nhọn) sẽ mở ra. Những chiếc lá ngày càng mở rộng ra, khiến nạn nhân bị cắt xén từ bên trong.

Có hình dạng giống như một quả lê chín. Sau khi được đưa vào âm đạo, hậu môn hoặc miệng, thiết bị (có bốn “lá” kim loại sắc nhọn) sẽ mở ra. Những chiếc lá ngày càng mở rộng ra, khiến nạn nhân bị cắt xén từ bên trong.

 3. Máng tra tấn: Đây là loại hình cụ thời Trung Cổ mà nhiều người biết nhất. Máng tra tấn thực chất là một bệ gỗ lớn với hai thanh lăn nằm ở hai đầu.

3. Máng tra tấn: Đây là loại hình cụ thời Trung Cổ mà nhiều người biết nhất. Máng tra tấn thực chất là một bệ gỗ lớn với hai thanh lăn nằm ở hai đầu.

Người ta lần lượt trói tay và chân của nạn nhân vào hai con lăn. Khi con lăn chạy, chúng sẽ kéo giãn cơ thể nạn nhân.

Người ta lần lượt trói tay và chân của nạn nhân vào hai con lăn. Khi con lăn chạy, chúng sẽ kéo giãn cơ thể nạn nhân.

 4. Treo cổ, kéo và tứ mã phanh thây: Trong suốt thời trung cổ, những hình phạt đối với tội phản quốc ở nước Anh luôn đa dạng, từ treo cổ, kéo giãn hay phanh thây ở nơi công cộng đểu rất nổi tiếng. Tuy nhiên chúng đã bị bãi bỏ từ năm 1814 sau khi gây ra hàng loạt cái chết tức tưởi và rùng rợn cho vô số người.

4. Treo cổ, kéo và tứ mã phanh thây: Trong suốt thời trung cổ, những hình phạt đối với tội phản quốc ở nước Anh luôn đa dạng, từ treo cổ, kéo giãn hay phanh thây ở nơi công cộng đểu rất nổi tiếng. Tuy nhiên chúng đã bị bãi bỏ từ năm 1814 sau khi gây ra hàng loạt cái chết tức tưởi và rùng rợn cho vô số người.

Trong những kỷ thuật tra tấn này, nạn nhân sẽ bị đặt vào trong một khung gỗ lớn trong 3-4 tiếng, sau đó sẽ bị treo cổ trong một khoảng thời gian ngắn, đủ để khiến họ đau đớn cho đến khi gần chết. Tiếp đến, những người này sẽ bị moi ruột và thiến cơ quan sinh dục, những thứ này sẽ bị đốt trước mặt họ. Cuối cùng, một đàn ngựa bốn con với 4 sợi dây sẽ làm nhiệm vụ “tứ mã phanh thây” những kẻ tội đồ.

Trong những kỷ thuật tra tấn này, nạn nhân sẽ bị đặt vào trong một khung gỗ lớn trong 3-4 tiếng, sau đó sẽ bị treo cổ trong một khoảng thời gian ngắn, đủ để khiến họ đau đớn cho đến khi gần chết. Tiếp đến, những người này sẽ bị moi ruột và thiến cơ quan sinh dục, những thứ này sẽ bị đốt trước mặt họ. Cuối cùng, một đàn ngựa bốn con với 4 sợi dây sẽ làm nhiệm vụ “tứ mã phanh thây” những kẻ tội đồ.

 5. Scaphism: Có xuất xứ từ thời Ba Tư cổ đại, chết vì bị ăn thịt – theo nghĩa đen.

5. Scaphism: Có xuất xứ từ thời Ba Tư cổ đại, chết vì bị ăn thịt – theo nghĩa đen.

Nạn nhân được đặt trong một thân cây rỗng hoặc một chiếc thuyền và bị ép ăn hỗn hợp sữa và mật ong cho đến khi bị tiêu chảy. Sau đó, anh ta không mặc quần áo và phủ thêm sữa và mật ong. Sau đó anh ta bị bỏ lại để ngồi trong đống rác thải của chính mình khi côn trùng đến ăn thịt anh ta. Tử vong thường do mất nước, sốc nhiễm trùng hoặc hoại tử.

Nạn nhân được đặt trong một thân cây rỗng hoặc một chiếc thuyền và bị ép ăn hỗn hợp sữa và mật ong cho đến khi bị tiêu chảy. Sau đó, anh ta không mặc quần áo và phủ thêm sữa và mật ong. Sau đó anh ta bị bỏ lại để ngồi trong đống rác thải của chính mình khi côn trùng đến ăn thịt anh ta. Tử vong thường do mất nước, sốc nhiễm trùng hoặc hoại tử.

 6. Đóng cọc: Hình phạt này không hề kỳ lạ như bạn tưởng khi mà đây được xem là một sở thích tra tấn biến thái của bá tước Vlad – kẻ luôn được người ta biết đến với cái tên Dracula. Ở Romania, vào thế kỷ 15, tù nhân bị buộc phải ngồi trên những cọc nhọn và sắt. Sau đó, những cái cọc từ từ được nâng lên và xuyên qua người họ.

6. Đóng cọc: Hình phạt này không hề kỳ lạ như bạn tưởng khi mà đây được xem là một sở thích tra tấn biến thái của bá tước Vlad – kẻ luôn được người ta biết đến với cái tên Dracula. Ở Romania, vào thế kỷ 15, tù nhân bị buộc phải ngồi trên những cọc nhọn và sắt. Sau đó, những cái cọc từ từ được nâng lên và xuyên qua người họ.

Hình thức này sẽ khiến nạn nhân chết trong 3 ngày vì bị mất máu và thủng nhiều bộ phận trong cơ thể. Người ta còn đồn rằng Vlad đã sử dụng kiểu tra tấn này với hơn 20.000 người để giải trí trong suốt những bữa ăn của hắn.

Hình thức này sẽ khiến nạn nhân chết trong 3 ngày vì bị mất máu và thủng nhiều bộ phận trong cơ thể. Người ta còn đồn rằng Vlad đã sử dụng kiểu tra tấn này với hơn 20.000 người để giải trí trong suốt những bữa ăn của hắn.

Xem thêm video: Bắt 11 đối tượng liên quan vụ “chôn sống” nam thanh niên như thời Trung cổ.

Thiên Trang (th)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-ron-6-phuong-phap-tra-tan-ron-nguoi-thoi-trung-co-1764838.html