Rực rỡ Tết quê

Nông thôn mới đã mang lại diện mạo mới cho tất cả các làng quê của Hải Dương.

Dịp Tết đến, xuân về, khắp các đường làng, ngõ xóm lại được trang hoàng lộng lẫy với sắc đỏ của màu cờ, đường hoa rực rỡ cùng ánh đèn lung linh… Tất cả đều rực rỡ sắc màu, tràn đầy hứng khởi, vui tươi mong chờ một mùa xuân mới với những hy vọng mới.

Những vùng quê kiểu mẫu, miền quê đáng sống… đang hình thành ngày càng nhiều.

Đường làng thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng (Thanh Miện) tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa, rộn ràng đón Tết

Các hộ dân xóm Hòa Bình, thị trấn Thanh Miện trang trí ngõ xóm để đón mùa xuân mới với mong muốn thật nhiều thành công và may mắn

“Để đón năm mới, 35 hộ dân trong xóm đã góp gần 300 triệu đồng để cải tạo giếng cổ của làng và trang hoàng đường làng, ngõ xóm. Đây vừa là dịp mừng năm mới nhưng cũng là dịp để gắn kết tình làng, nghĩa xóm”, ông Nguyễn Đức Phụng, Phó Bí thư Chi bộ thôn Đông, xã Thanh Tùng (Thanh Miện) chia sẻ

Đoạn đường hoa ở thôn An Dật, xã Thái Tân (Nam Sách) luôn rực rỡ và ngát hương thơm trong những ngày Tết

Những tuyến đường quê rực rỡ sắc màu, tràn đầy hứng khởi vui tươi khiến người dân càng thêm mong chờ một mùa xuân với những hy vọng mới

Hội thanh niên xóm Đông, thôn Vạn Tải, xã Hồng Phong (Nam Sách) cùng nhau thắp lửa trại, liên hoan chia tay năm cũ để đón chào năm mới

ĐỖ TRẦN(Thực hiện)

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/ruc-ro-tet-que-225172