RM (BTS) trải lòng về cuộc đời và dự định âm nhạc khi bước sang tuổi 29

Anh chàng siêu sao K-Pop RM đã có một chuyến du hành ngược dòng ký ức nhân dịp sinh nhật lần cuối cùng của những ngày tháng trước tuổi 30.

Trưởng nhóm của BTS - "những ông hoàng của K-Pop", RM chính thức tròn 29 tuổi vào ngày 12/9. Để kỷ niệm dịp trọng đại này, rapper kiêm nhạc sĩ RM đã có những lời trải lòng chân thành đến người hâm mộ về 28 năm cuộc đời.

RM đăng tải một bài viết lên Weverse (nền tảng giao lưu giữa thần tượng và người hâm mộ), chia sẻ suy ngẫm của mình về hành trình trưởng thành về mặt cảm xúc, những sản phẩm âm nhạc mới sắp ra mắt và mối quan hệ gắn kết giữa người hâm mộ và nghệ sĩ. Anh chàng bộc bạch: “Đây là sinh nhật cuối cùng ở độ tuổi 20 của mình rồi. Mình luôn cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút. Mình không nghĩ đây là một ngày quá trọng đại, nhưng mình thực sự rất hạnh phúc và may mắn khi có nhiều người chân thành chúc mừng sinh nhật mình như vậy...".

Những thành tựu đáng tự hào

RM đã đạt được nhiều thành tựu trong đời dù chỉ mới 29 tuổi. Với tư cách là thành viên của BTS, anh đã giành được 6 đĩa đơn đạt No.1 Single trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, bao gồm cả những tác phẩm nổi bật được đề cử Grammy như “Dynamite” và “Butter”.

Trên bảng xếp hạng Billboard 200, nhóm đã giành được 6 danh hiệu No.1 chỉ trong vòng 5 năm, từ “Love Yourself: Tear” trong năm 2018 đến “Proof” năm 2022.

Chàng rapper cũng hé lộ về những dự định âm nhạc mới của riêng mình trong lời nhắn, mặc dù vẫn chưa có kế hoạch ra mắt chính thức. RM chia sẻ: “Mình đang sống bằng cách san sẻ sự tích cực từ những tình cảm yêu thương mà mình nhận được từ mọi người. Và mình cũng đang đưa nó vào những bài hát tiếp theo sẽ ra mắt vào một ngày nào đó”.

Với tư cách là nghệ sĩ solo, RM đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 2022 với ca khúc Wild Flower kết hợp cùng Youjeen, hạ cánh ở vị trí thứ 83.

Anh cũng đã giành được một cặp danh hiệu trên bảng xếp hạng Billboard 200 với album “mono” (năm 2018) ở vị trí thứ 26 và “Indigo” (năm 2022) ở vị trí thứ 3.

Cảm ơn những may mắn đến trong cuộc đời

Anh chàng viết tiếp lời nhắn của mình, chia sẻ suy ngẫm về cuộc sống và thời gian của mình với tư cách thành viên BTS: “Có cách nào để mình có thể trở nên là mình tốt hơn thông qua âm nhạc không? Mọi người đều biết điều này, nhưng đôi khi mình cảm thấy chỉ thành thật qua âm nhạc thôi là chưa đủ. Vậy nên mình tự hỏi liệu đó có phải là lý do khiến mình trở thành một phần của BTS.

Những chương trình âm nhạc, những buổi phỏng vấn, luyện tập vũ đạo, bất cứ điều gì… Thật là một cuộc đời may mắn. Những điều đó thôi thúc mình nhìn lại vị trí mình đang đứng là ở đâu, và suy nghĩ về nó bằng cả tâm trí mình”.

RM gói ghém lại lời nhắn bằng những lời tâm tình gửi đến ARMY (người hâm mộ của nhóm): “Mỗi lá thư mình viết trong ngày sinh nhật của mình đều là ngôn từ biểu đạt cho tình yêu - nơi mà mình đã may mắn được đặt chân đến. Nhờ có các bạn (AMRY), mà mình đã sống rất hạnh phúc. Mình muốn sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Mình chỉ muốn nói rằng mình yêu các bạn, với tất cả những phiên bản của mình, mới nhất, tốt đẹp nhất, trong mọi khoảnh khắc. Mình không thể ôm lấy từng người trong các bạn, nhưng tấm lòng của mình còn hơn cả thế. Mình sẽ không yêu cầu các bạn phải yêu quý mình dù mình có như thế nào đi chăng nữa, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để đáp lại tình yêu của các bạn”.

CTV Bảo Châu/VOV.VN Nguồn: Billboard

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/rm-bts-trai-long-ve-cuoc-doi-va-du-dinh-am-nhac-khi-buoc-sang-tuoi-29-post1045497.vov