Rima Thanh Vy: 'Tôi được nhận vai không phải vì may mắn hay xinh xắn'

Với vai chính trong 'Mười: Lời nguyền trở lại', Rima Thanh Vy mong vai diễn sẽ để lại dấu ấn và giúp cô chứng minh được rằng mình có khả năng nhập vai đa dạng.

“Mười: Lời nguyền trở lại” đánh dấu lần đầu Rima Thanh Vy xuất hiện trên màn ảnh rộng với một vai quan trọng. Cô được biết đến qua cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2016, sau đó đại diện Việt Nam dự Asia’s Next Top Model 2018. Ở mảng điện ảnh, Rima Thanh Vy từng xuất hiện trong một số phim. Ở dự án “Thanh Sói”, Rima được Ngô Thanh Vân ưu ái giao cho một trong ba vai chính, trở thành một trong các đả nữ thế hệ mới của màn ảnh Việt.

Trong “Mười: Lời nguyền trở lại”, Rima Thanh Vy thủ vai Hằng, cô gái từng là bạn thân của Linh (Chi Pu). Tuy nhiên, tình bạn của họ rạn nứt từ khi Linh quan hệ với Kiệt (Tôn Kinh Lâm) - người yêu của Hằng. Vài năm sau, Hằng gặp lại Linh và mời cô đến ngôi biệt thự có nhiều bí ẩn. Cùng lúc đó, Hằng ngày càng tỏ ra man dại và có dấu hiệu của một người đang bị ám.

Phóng viên VOV đã có cuộc trò chuyện với Rima Thanh Vy về vai diễn trong phim “Mười: Lời nguyền trở lại” cũng như những dự định mới trong điện ảnh của nữ diễn viên trẻ này.

Rima Thanh Vy giảm gần 10kg để vào vai cô gái bị nguyền.

Rima Thanh Vy giảm gần 10kg để vào vai cô gái bị nguyền.

Giảm gần 10kg để vào vai cô gái bị nguyền

PV: “Mười: Lời nguyền trở lại” đánh dấu lần đầu Rima xuất hiện trên màn ảnh rộng với một vai quan trọng. Vy có thể chia sẻ cơ duyên đến với vai diễn này?

Rima Thanh Vy: Tôi nhận được lời mời casting đến từ ekip bộ phim. Trước đó, tôi đã thấy trên facebook nhưng tôi nghĩ rằng mình chưa đủ khả năng và lúc đó lịch làm việc của tôi cũng khá dày nên đã không đăng ký casting. Quá trình casting của tôi khá….dài. Tôi đã phải qua 7-8 vòng casting để có thể được nhận vai. Vì vai này rất khó, đòi hỏi phải hiểu rất kỹ về nhân vật và câu chuyện, cũng như độ “chịu chơi” và sức khỏe và sự nhạy cảm nhất định về tâm lý nhân vật để có thể hoàn thành.

PV: Đạo diễn - nhà sản xuất Hằng Trịnh cho biết vai diễn Hằng của Rima Thanh Vy là một trong các vai khó chọn diễn viên nhất phim. Vy đã chinh phục Hằng Trịnh như thế nào trong quá trình casting?

Rima Thanh Vy: Như đã chia sẻ ở trên đó, tôi đã phải trải qua 7-8 vòng casting khá là căng thẳng cùng với ekip và các bạn diễn khác nhau. Lúc đầu tôi làm chưa đủ tốt. Sau khi về nhà, tôi không ngừng tập luyện và tìm hiểu sâu hơn về nhân vật. Tôi đã nhắn tin cho đạo diễn Hằng Trịnh để xin cơ hội được casting lại. Lúc đó, chị Hằng đã đồng ý và sau nhiều thời gian cố gắng làm việc với nhau. Đã có Hằng của “Mười” như bây giờ!

PV: Điều gì ở vai diễn này khiến Vy thích thú?

Rima Thanh Vy: Tôi thích… tất cả. Không chỉ ở phần tạo hình và tâm lý nhân vật. Mà vì tôi còn có một sự đồng cảm rất lớn với Hằng và tôi muốn cùng Hằng sống trọn vẹn hơn trên màn ảnh. Tôi mong vai diễn sẽ để lại dấu ấn và giúp chứng minh được rằng mình có khả năng nhập vai đa dạng. Tôi hy vọng mọi người sẽ không còn nghĩ là vì tôi may mắn hay xinh xắn nên được nhận vai, mà sẽ đón nhận tôi như là một diễn viên thực thụ.

Rima Thanh Vy và Chi Pu.

Rima Thanh Vy và Chi Pu.

PV: Để vào vai một cô gái bị nguyền, Vy đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Rima Thanh Vy: Để chuẩn bị cho vai diễn, tôi đã có nửa năm chuẩn bị. Tôi giảm gần 10kg, tập lại giọng nói, tập vẽ, tham gia lớp dạy về hình thể, thay đổi vài thói quen và nuôi cảm xúc mỗi ngày. Đôi lúc việc tập luyện cũng ảnh hưởng đến tôi nhiều nhưng tôi rất tâm huyết vì không phải lúc nào cũng gặp một vai thú vị khiến mình muốn “cháy” hết mình như vậy.

Tôi cũng phải tìm hiểu rất nhiều các tư liệu về nhập tràng, bị nguyền. Xem rất nhiều video trên youtube, google để hiểu hơn về những điều kiện cần và đủ để bắt đầu với Hằng.

PV: Nhìn tạo hình ma mị của mình trong gương, Vy có cảm thấy sợ hãi không?

Rima Thanh Vy: Khi nhìn tạo hình ghê rợn của mình trước gương, tôi lại rất thích và xem đây là một dấu ấn kỷ niệm tuyệt vời trong tuổi trẻ của mình. Tôi thấy thú vị lắm. Vì tôi thấy Hằng chứ không thấy Rima nữa! Nếu thấy Rima thì chắc sẽ nhàm chán lắm!

Rima Thanh Vy xinh đẹp ngoài đời.

Rima Thanh Vy xinh đẹp ngoài đời.

PV: Quá trình nuôi dưỡng tâm lý nhân vật của Vy như thế nào?

Rima Thanh Vy: Tôi đọc tư liệu, sách báo, xem nhiều phim tâm lý để hiểu hơn về nhân vật. Tôi cũng nói chuyện thêm với chuyên gia tư vấn tâm lý để biết rõ hơn về những khó khăn trong tình huống mà nhân vật gặp phải và cùng với biên kịch nắm rõ đường dây nhân vật. Ngoài ra ở nhà, tôi nuôi những cảm xúc khiến cho mình đau khổ hơn, cô đơn hơn và để có thể hiểu Hằng nhiều hơn. Có lẽ vậy mà tôi không muốn gặp ai, tách biệt với gia đình.

PV: Nhiều diễn viên sau khi đóng phim kinh dị phải mất thời gian khá lâu để thoát khỏi những ám ảnh trong phim. Vy có bị như vậy không?

Rima Thanh Vy: Tôi không gặp khó khăn khi xả vai, vì tôi đã có bác sĩ tâm lý gỡ vai cho mình ngay sau khi đóng máy. Sau 4-5 ngày đóng máy phim “Mười: Lời nguyền trở lại”, tôi đã phải bắt đầu ngay với một dự án khác mà nhân vật khác hoàn toàn với Hằng.

PV: Vy có cảm thấy hài lòng với diễn xuất của mình trong phim? Có điều gì còn tiếc nuối?

Rima Thanh Vy: Tôi vẫn chưa thật sự hài lòng đâu. Vì tôi biết mình sẽ làm tốt hơn nữa nếu mình có nhiều kinh nghiệm hơn, thoại tốt hơn. Bây giờ thì tôi diễn rất bản năng nên chưa thật sự được trau chuốt.

PV: Phim “Mười” ra rạp đón nhận nhiều ý kiến khen chê của khán giả. Đối với những bình luận như Rima Thanh Vy chỉ dừng lại ở mức tròn vai hay một vài lời chê về diễn xuất, Vy có cảm thấy chạnh lòng?

Rima Thanh Vy: Không có gì phải chạnh lòng về vấn đề này cả. Vì tôi biết bản thân mình chưa tốt mà. Phải đối diện với chính cái chưa tốt thì mới hoàn thiện hơn được chứ! Được góp ý là được quan tâm. Còn hơn không ai cho mình bất cứ lời nhận xét nào. Đó mới là điều đáng lo.

PV: Chi Pu cũng nhận về nhiều phản hồi không tốt về diễn xuất, đài từ. Đóng cặp với Chi Pu, Vy có nhận xét như thế nào về bạn diễn của mình?

Rima Thanh Vy: Thật ra, tôi chưa đủ giỏi hay nhiều kinh nghiệm để nhận xét về điều gì cả. Tôi chỉ có thể nói một điều là nếu không có chị Chi, có lẽ tôi đã không thật sự làm tốt được vai diễn này. Vì chị Chi rất cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Và cách chị Chi đẩy cảm xúc cho mình thật sự rất tốt. Và để đẩy cảm xúc được cho mình, chị Chi đã diễn rất nhập tâm, rất tròn vai!

Tôi đã từng nhiều lần từ bỏ diễn xuất

PV: Sau “Mười: Lời nguyền trở lại”, khán giả sẽ tiếp tục được gặp lại Thanh Vy trên màn ảnh rộng với vai chính trong dự án “Thanh Sói” của Ngô Thanh Vân. Vy có thể bật mí về vai diễn này?

Rima Thanh Vy: Bất kì sự thay đổi nào cũng có lí do của nó. Vai Hồng trong Thanh Sói là một vai khác hoàn toàn và đầy màu sắc thú vị. Đánh đấm cũng ghê gớm lắm đấy nhé. Mong khán giả sẽ đón chờ “Thanh Sói” nha.

PV: So sánh một bên là phim kinh dị, một bên là phim hành động, Vy cảm thấy vai diễn nào khó nhằn hơn?

Rima Thanh Vy: Tôi thấy hai vai đều như nhau. Đều có cái khó riêng về hình thể lẫn tâm lý. Khó lòng mà so sánh

PV: Việc là một người mẫu chuyên nghiệp có bổ trợ gì cho công việc diễn xuất của Thanh Vy không? Vy muốn được nhìn nhận nhiều hơn ở vai trò nào?

Rima Thanh Vy: Thật ra, người mẫu có đòi hỏi diễn xuất nhưng không nhiều! Nên nếu nhìn nhận thực tế thì không bổ trợ gì nhiều. Vì người mẫu thì luôn xinh đẹp, thời trang. Còn diễn viên đòi hỏi nhiều thứ hơn. Tôi muốn mọi người nhìn nhận mình ở vai trò diễn viên nhiều hơn. Vì dù gì đó cũng là đam mê của mình từ nhỏ. Và từ lúc đó, tôi cũng muốn được giống như các anh chị, được là nhân vật, được khóc cười trong một cuộc đời khác.

PV: Nếu theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Vy có hứng thú với những dạng vai như thế nào?

Rima Thanh Vy: Hiện tại tôi vẫn thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau để hình ảnh không bị bó buộc ở bất kì nhân vật nào. Nên tôi không phân biệt, nếu vai diễn hấp dẫn, cốt truyện chặt chẽ nhiều thuyết phục thì tôi sẽ nhận lời.

PV:Đến với phim ảnh vì đam mê, Vy mất nhiều năm chật vật, tham gia vai phụ. Vy có thể chia sẻ về quãng thời gian khó khăn đó. Có khi nào muốn từ bỏ không? Động lực nào để tiếp tục?

Rima Thanh Vy: Thật ra tôi đã từ bỏ rồi đó chứ. Không chỉ một mà là vài lần từ bỏ. Vì lúc đó tôi cũng có cố gắng nhiều nhưng cơ hội chưa đến nên tôi nghĩ có lẽ mình không phù hợp. Sau này khi học và rèn dũa nhiều hơn, tôi biết mình còn non nớt nhiều. Và tôi đã “ủ” mình lại. Đợi cơ hội đến và bắt lấy.

PV: Nếu tự nhận xét về mình thì Vy thấy mình có ưu điểm và thế mạnh gì?

Rima Thanh Vy: Tôi nghĩ mình còn phải trau dồi nhiều để tiến bộ hơn, học cách biểu đạt được cảm xúc trong lòng. Vì đôi khi cảm xúc mình rất đầy nhưng mình không biết cách để thổ lộ, biểu đạt ra ngoài. Vậy sẽ phí lắm.

PV: Xin cảm ơn Vy về cuộc trò chuyện!./.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/rima-thanh-vy-toi-duoc-nhan-vai-khong-phai-vi-may-man-hay-xinh-xan-post975474.vov