Rèn bản lĩnh trên hồ Hòa Bình

Cuối tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên Hội thi câu cá thể thao được tổ chức trên hồ thủy điện Hòa Bình, với sự tham gia của 70 cần thủ đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Sau gần 1 ngày tranh tài, các cần thủ đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi câu cá ở vùng hồ có cảnh sắc hùng vỹ, nơi vốn được ví như

Cuối tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên Hội thi câu cá thể thao được tổ chức trên hồ thủy điện Hòa Bình, với sự tham gia của 70 cần thủ đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Sau gần 1 ngày tranh tài, các cần thủ đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi câu cá ở vùng hồ có cảnh sắc hùng vỹ, nơi vốn được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn”.

Các cần thủ tranh tài ở nội dung câu Lure tại vịnh Ngòi Hoa, trên hồ Hòa Bình.

Các cần thủ tranh tài ở nội dung câu Lure tại vịnh Ngòi Hoa, trên hồ Hòa Bình.

Câu cá là thú vui tao nhã, được nhiều cần thủ coi như một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, giải trí. Sông Đà, đặc biệt là lòng hồ thủy điện Hòa Bình rộng lớn từ lâu trở thành một trong những địa điểm ưa thích của các cần thủ. Không chỉ là nơi có đa dạng các loài cá quý, kích thước khủng mà các cần thủ còn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vỹ của công trình thế kỷ - đập Thủy điện Hòa Bình. Có mặt trong Hội thi câu cá tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, chúng tôi đã gặp gỡ các cần thủ, trao đổi về những trải nghiệm trong lần đầu tiên được câu cá ở hồ Hòa Bình.

Vịnh Ngòi Hoa, xã Suối Hoa (Tân Lạc) là địa điểm được lựa chọn để 70 cần thủ đến từ 22 tỉnh, thành phố tranh tài. Với những người lần đầu đặt chân đến địa điểm này đều có cảm giác thích thú về cảnh sắc sông, núi. Tại đây, chúng tôi được trò chuyện với 5 cần thủ thuộc Hội câu Lure (hình thức câu cá sử dụng con mồi giả - PV) đến từ các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai. Anh Đặng Việt Trung là cần thủ ở TP Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk) có thâm niên 18 năm đi câu, nay lần đầu tiên được đặt chân đến Hòa Bình.

Theo anh Trung, anh đam mê bộ môn câu cá nên luôn tìm những địa điểm mới để thỏa sức chinh phục thử thách. Anh đã đi câu ở nhiều nơi, tại các hồ câu lớn, nhất là khu vực miền Trung. Thế nhưng, hành trình vượt hơn 1 nghìn cây số ra đất Bắc để tham gia câu cá trên hồ Hòa Bình là chuyến đi đem lại nhiều cảm xúc nhất. Anh Trung chia sẻ: "Tôi cũng như người dân Tây Nguyên, được đến thăm công trình thủy điện Hòa Bình, rồi câu cá trên lòng hồ rộng lớn, kỳ vỹ là điều rất tuyệt vời. Chúng tôi được biết, hồ Hòa Bình không chỉ có cảnh sắc đẹp, mà còn có nhiều loài cá đặc sản, có kích thước lớn. Với dân câu Lure, chúng tôi chủ yếu câu cá lóc nên khi thi câu các loài cá khác ở hồ Hòa Bình là trải nghiệm rất thú vị”.

Nếu như anh Trung và những đồng đội ở Tây Nguyên lần đầu tiên đặt chân đến Hòa Bình, thì với anh Kim Sơn (Vĩnh Phúc), đây là lần trở lại để tiếp tục chinh phục cá sông Đà. Anh Sơn có thâm niên gần 10 năm câu cá, đi câu ở nhiều hồ nổi tiếng khu vực phía Bắc nhưng anh ấn tượng với trải nghiệm câu cá trên sông Đà. Lý giải điều này, anh chia sẻ, việc câu được những con cá ở ngoài tự nhiên đem lại cảm xúc sung sướng hơn là ở các hồ câu nhân tạo. Đặc biệt, trong những lần câu ở phía hạ lưu thủy điện Hòa Bình, hay ở vịnh Hiền Lương, xã Vầy Nưa (Đà Bắc), anh từng câu được những con cá thiểu, cá măng trọng lượng 4 - 5 kg.

"Để câu được cá phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là thời tiết. Bên cạnh đó cần xác định mục tiêu sẽ câu cá gì để chuẩn bị mồi phù hợp. Việc tỉnh Hòa Bình tổ chức hội thi câu thể thao là hoạt động ý nghĩa, giúp chúng tôi thỏa đam mê, kết nối với nhau, cũng như được ngắm vẻ đẹp hùng vỹ của vùng hồ Hòa Bình. Đồng thời khám phá nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa sinh sống ở ven lòng hồ”, anh Kim Sơn chia sẻ.

Ngoài anh Trung, anh Sơn, hội thi câu cá còn có sự tham gia của những cần thủ đến từ các tỉnh miền Trung. Trong đó có cần thủ mới hơn 20 tuổi và có cả cần thủ đã ngoài 60. Không phân biệt tuổi tác, địa lý, tất cả cùng tụ họp trong ngày hội thi câu cá thể thao lần đầu tiên được tổ chức trên hồ thủy điện Hòa Bình. Sau 7 tiếng tranh tài, những con cá tươi ngon từ dòng sông Đà là phần thưởng xứng đáng cho sự nhẫn nại, kiên trì của những cần thủ. Sau trải nghiệm thú vị, họ mong muốn đây không phải là lần cuối cùng được cùng nhau so tài trên hồ Hòa Bình. Có thể nói, cùng với sản phẩm du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng thì trải nghiệm câu cá cũng là một sản phẩm du lịch thú vị mỗi khi du khách đến với hồ Hòa Bình.

Viết Đào

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/183649/ren-ban-linh-tren-ho-hoa-binh.htm