Real Madrid hòa kịch tính trước Man City ở lượt đi tứ kết Champions League

Sớm để thủng lưới trước Man City ở trận lượt đi tứ kết Champions League 2023/24, nhưng Real Madrid đã vùng lên mạnh mẽ để rồi có được trận hòa kịch tính với tỷ số 3-3.

Ghi bàn:

Real Madrid: R. Dias (12', phản lưới ), Rodrygo (14') F. Valverde (79')

Man City: B. Silva (2'), P. Foden (66'), J. Gvardiol (71')

Ngay trước trận, Man City nhận tin không vui khi đội trưởng Kevin de Bruyne không thể thi đấu, buộc HLV Pep Guaridola phải điều chỉnh nhân sự. Tuy nhiên, "người đóng thế" bất đắc dĩ B. Silva bất ngờ trở thành "gà son" với đội bóng nước Anh khi ngay phút thứ 2, tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi bàn mở tỷ số từ quả đá phạt cự ly trên 25 m bên góc trái.

Bernardo Silva (trái) mừng bàn đẹp của Josko Gvardiol trong trận Man City hòa Real Madrid 3-3 trên sân Bernabeu, tứ kết lượt đi Champions League. Ảnh: AP

Cú cứa lòng tầm thấp của Silva xoáy qua hàng rào về góc gần, khiến thủ môn Andriy Lunin không kịp trở tay. Đây là bàn nhanh thứ hai của một đội khách trên sân Bernabeu tại Champions League, sau pha lập công của Mario Mandzukic cho Juventus sáu năm trước, ở giây 77.

Có bàn thắng sớm, Man City tiếp tục chơi lấn lướt trước Real Madrid trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, khi thời lượng kiểm soát bóng tới 63%. Dẫu vậy, đội chủ sân Bernabeu mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đúng 10 phút sau bàn thua, Real Madrid có bàn san bằng tỷ số, thậm chí vượt lên dẫn trước.

Phút 12, Eduardo Camavinga sút xa sượt qua đùi trung vệ Ruben Dias, bay ngược hướng di chuyển của thủ môn Stefan Ortega. Bàn này được tính là Dias phản lưới, vì cú đá của Camavinga hướng chệch cầu môn.

Đến phút 14, Vinicius Junior chọc khe cho Rodrygo phá bẫy việt vị, lao xuống bên trái. Trung vệ Manuel Akanji kịp giật về, nhưng cú sút của Rodrygo sượt qua chân Akanji, khiến Ortega một lần nữa bị đánh bại.

Rodrygo (phải) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Real trước Man City trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha, tứ kết lượt đi Champions League tối 9/4/2024. Ảnh: PA

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Real Madrid tiếp tục có cơ hội để nâng tỷ số nhưng Rodrygo và Vinicius lại bỏ lỡ đáng tiếc, nhất là tình huống ngon ăn ở phút 55 nhưng tiền đạo Vinicius sút vọt xà. Hai tuyển thủ Brazil sẽ phải nuối tiếc với các cơ hội bị bỏ lỡ, bởi các ngôi sao Man City tỏa sáng ở những tình huống khó ăn hơn.

Từ phút 66 đến 71, các chân sút của Man City đã ghi 2 bàn tuyệt đẹp vào lưới Real Madrid. Đầu tiên là cú sút của Phil Foden ở góc chính diện, cự ly khoảng 18 m, đưa bóng về góc vuông phía trên cầu môn. Sau đó, trung vệ Josko Gvardiol bất ngờ sút xa chân phải không thuận từ khoảng cách chừng 20 m chếch bên trái về góc xa, qua đó đưa đội bóng nước Anh vượt lên dẫn trước.

Bị thủng lưới liên tiếp nhưng Real Madrid đã thể hiện được bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất sân chơi Champions League. Họ bình tĩnh triển khai tấn công và cuối cùng cũng có được điều mình muốn. Phút 79, tiền vệ Federico Valverde ghi một tuyệt phẩm khác gỡ hòa 3-3 cho Real. Từ quả tạt của Vinicius về bên phải cấm địa, tuyển thủ Uruguay vô-lê đưa bóng chìm, chéo góc khiến Ortega đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Valverde (thứ hai từ trái sang) mừng bàn ấn định tỷ số hòa 3-3. Ảnh: Reuters

Hòa chung cuộc 3-3, cơ hội vào bán kết Champions League vẫn còn nguyên với cả Real Madrid và Man City. Do giải không còn luật bàn sân khách, trận lượt về trên sân Etihad vào tối 17/4 sẽ quyết định ai sẽ là người xứng đáng hơn để đi tiếp.

Đội hình ra sân

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

Man City (4-1-4-1): Ederson; Gvardiol, Stones, Ruben Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, Kovacic, Foden, Grealish; Haaland.

Song Toàn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/real-madrid-hoa-kich-tinh-truoc-man-city-o-luot-di-tu-ket-champions-league-post291117.html