Rau xanh trên đảo và nhà giàn

Bên cạnh nhiệm vụ canh giữ biển, đảo, nhà giàn của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) những nơi này còn tích cực tăng gia trồng rau xanh, cải thiện bữa ăn. Qua đó, tiếp tục khẳng định sức sống mãnh liệt giữa trùng khơi và quyết tâm khắc phục khó khăn bảo vệ vững chắc biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Rau xanh tươi tốt trên Nhà giàn DK1/15. Ảnh: N.HÀ

Rau xanh tươi tốt trên Nhà giàn DK1/15. Ảnh: N.HÀ

Hải trình thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) của Đoàn công tác số 15 Quân chủng Hải quân vừa hoàn thành. Điều động lại khá ấn tượng với các thành viên trong đoàn công tác chính là từng thảm rau, giàn bí, bầu các loại xanh ngát giữa biển trời Tổ quốc…

* Công phu, cẩn thận

Chia sẻ với đoàn công tác, thượng tá Trần Danh Hoàng, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng, Chủ tịch UBND xã Sinh Tồn, H.Trường Sa cho hay, để có được những mảng rau xanh để xua đi cái khắc nghiệt của sóng gió, muối, bão biển…, CBCS nơi đây phải rất công phu, tỉ mỉ.

“CBCS làm từng ô với những khu vực đất hẹp hoặc che chắn cẩn thận bằng ny-lông, màng chắn muối mới có được rau xanh mơn mởn để đưa vào cải thiện bữa ăn. Những lá cây san, cây phong rụng xuống được gom ủ lại trở thành lớp mùn dinh dưỡng giúp rau có thể lên tươi tốt. Nước tưới rau ngoài tiết kiệm từ sinh hoạt thì những bể chứa nước mưa được xây dựng chìm nổi khu vực quanh xã đảo là nguồn lợi để rau tươi tốt” - thượng tá Trần Danh Hoàng chia sẻ.

Ai đã từng đến nhà giàn, đến Trường Sa mới thấy hết chí thép kiên cường của CBCS. Cái mặn mòi của biển cả kèm theo những cơn bão biển táp lên bờ mới thấy hết những luống rau xanh, những giàn bầu bí hôm nay là cả một sự công phu đến nhường nào.

Tại 5 điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 mà Đoàn công tác số 15 Quân chủng Hải quân vừa ghé thăm cho thấy, các đơn vị đều đảm bảo tự túc 100% rau xanh, góp phần cải thiện bữa ăn của CBCS và quan trọng hơn là CBCS đã khắc phục khó khăn, kiên trung bất khuất vươn lên trong bất luận mọi hoàn cảnh để giữ vững chủ quyền Tổ quốc từ hướng biển.

Thiếu tá Lê Văn Tuấn, Chính trị viên Nhà giàn DK1/15 cho biết, với độ cao trung bình từ mặt nước biển lên đến nhà giàn từ 22-30m, việc ảnh hưởng của muối biển, gió biển khó tránh nhưng cái khó hơn là quy trình chăm sóc, chắn sóng, chắn gió cho rau là cả một sự công phu giữa trùng khơi.

“Vì vậy, CBCS phải tận dụng những thùng xốp, chậu cây nhựa hoặc một vài vật dụng dư thừa để thiết kế thành những vườn rau tiểu cảnh với các loại lá chanh, rau mùi, mồng tơi… cải thiện bữa ăn của CBCS ngày càng tốt hơn” - thiếu tá Tuấn nhấn mạnh.

Ở các điểm đảo chìm như: Cô Lin, Đá Đông A, Đá Thị, việc trồng, chăm sóc rau xanh, cây cảnh còn là cả một sự kỳ công. Thiếu tá Nguyễn Xuân Duy, Chỉ huy trưởng đảo Cô Lin bày tỏ: “Cái khó nhất là phải tìm giải pháp khắc phục những cơn bão biển. Mùa biển động có khi nhà cũng bị tốc mái, văng xa nhưng anh em trên đảo sáng tạo cách trồng rau xanh ở các khu vực cạnh tháp canh hay gần hầm ngầm, vừa thuận lợi chăm sóc, lại có thể tránh được những cơn cuồng phong của bão, muối biển”.

* Gắn vào nội dung thi đua

Thượng tá Nguyễn Công Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Chủ tịch HĐND TT.Trường Sa cho rằng, tăng gia sản xuất, trồng rau xanh trên đảo là một trong những hoạt động được các đơn vị tại TT.Trường Sa gắn vào nội dung thi đua. Các đơn vị, khu quân dân thi đua cùng nhau trồng, chăm sóc để có những vườn rau xanh, những khu bóng mát tạo cho TT.Trường Sa ngày càng xanh ngát giữa trùng khơi.

Trung sĩ Hồ Văn Bắc, ở đảo Đá Đông A, vừa tưới rau, vừa vui vẻ nói: “Chúng tôi phải che chắn cẩn thận, có cửa ra, vào đúng quy chuẩn mới chăm sóc và giữ được vườn rau và thi đua với nhau trong từng đơn vị trên đảo. Ở đảo chìm như Đá Đông A thì rau quý ngang nước ngọt”.

Để hỗ trợ CBCS có thêm nhiều vườn rau xanh, ô vuông rau đẹp giữa trùng khơi, hải trình Đoàn công tác số 15 có thêm nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng đi. Trong đó, Trang trại trùn quế Thủy Bắc (tỉnh Phú Thọ) cam kết hỗ trợ 25 tấn trùn quế làm nguồn dinh dưỡng chăm sóc rau, cây xanh trên đảo.

Chủ trang trại Phạm Văn Thủy cho hay, được tham gia hải trình, chứng kiến sự nỗ lực của CBCS mới thấy hết ý chí quyết tâm chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt, vượt qua những cơn phong ba, bão biển để có những vườn rau xanh tốt, những vuông rau đẹp cải thiện đời sống bộ đội.

Ông Thủy nói: “Tôi đã trao đổi với Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4 Hải quân, sau chuyến đi này sẽ chuyển toàn bộ 25 tấn trùn quế giúp CBCS các điểm đảo, Nhà giàn DK1 chăm sóc rau, cây xanh”.

Đến thời điểm này, 25 tấn trùn quế đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, theo tàu ra đảo, nhà giàn trong những ngày sắp tới.

Ghi nhận những kết quả tăng gia, trồng rau xanh trên đảo và bày tỏ tình cảm với quân dân cả nước trong hải trình lần này, đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, xúc động bày tỏ: “CBCS đã khắc phục khó khăn, khắc nghiệt để Trường Sa, DK1 mãi mãi xanh tươi. Sự hỗ trợ, đóng góp của đồng bào cả nước để Trường Sa, nhà giàn DK1 ngày càng “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân”; tiếp tục là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển…”.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202306/rau-xanh-tren-dao-va-nha-gian-3169740/