Quyết tâm giành kết quả cao trong huấn luyện

Đã hơn hai tháng kể từ ngày nhập ngũ, những cảm giác bỡ ngỡ, nhớ nhà mau chóng qua đi. Các tân binh tại Tiểu đoàn Bộ binh 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng bắt nhịp với môi trường quân ngũ, từng bước hòa đồng, tự tin, phấn khởi, xác định rõ nhiệm vụ, quyết tâm giành kết quả cao trong huấn luyện.

270 chiến sĩ mới từ nhiều địa phương trong tỉnh cùng về học tập, rèn luyện tại “mái nhà chung” Tiểu đoàn Bộ binh 5, mặc dù mỗi người có hoàn cảnh gia đình, xuất thân khác nhau nhưng các chiến sĩ đều mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Phần lớn các chiến sĩ mới đều phải thay đổi thói quen sinh hoạt, cùng với sự bỡ ngỡ, nhớ nhà, các tân binh được cán bộ các cấp quan tâm thăm hỏi, hướng dẫn, huấn luyện gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ cá nhân, thực hiện chế độ ngày, tuần; hướng dẫn thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân và các bài thể dục buổi sáng.

Đúng 5 giờ sáng, tiếng kẻng báo thức vang lên, tất cả nhanh chóng ra sân xếp thành hàng ngay ngắn để tập các bài thể dục buổi sáng. Từng động tác được các chiến sĩ tập thuần thục dưới hiệu lệnh của người chỉ huy, tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi, mở đầu cho một ngày học tập và rèn luyện hiệu quả. Sau khi tập các bài thể dục cũng là lúc tân binh trở về phòng và sắp xếp nội vụ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những chiếc chăn gối được gấp vuông thành sắc cạnh, khăn mặt, đồ dùng xếp thẳng hàng lối. Tất cả các hoạt động lúc đi ăn, ra hội trường, sinh hoạt tập trung... đều phải thực hiện theo lệnh của chỉ huy, xếp hàng ngay ngắn, đúng tác phong quân đội.

Tại đơn vị, các chiến sĩ được học những yếu lĩnh động tác về kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, ngắm bắn, điều lệnh đội ngũ, rèn luyện thể lực được giáo dục chính trị, quân sự, hậu cần, công tác kỹ thuật… để trở thành người chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, làm cơ sở vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ. Tân binh Nông Hoàng Hưởng chia sẻ: Ngay từ khi về đơn vị, tôi rất ấn tượng và thấy ấm áp trước sự đón tiếp ân cần của cán bộ chỉ huy và những chiến sĩ đi trước. Thời gian đầu là khoảng thời gian khó khăn nhất với tất cả tân binh đều thấy bỡ ngỡ, tuy nhiên mọi khó khăn nhanh chóng qua đi, từ tác phong, kỷ luật, giờ giấc cho đến thói quen sinh hoạt tại đơn vị đã vào nền nếp. Chúng tôi nhanh chóng hòa nhập, gắn bó như anh em, cùng động viên nhau nỗ lực học tập, rèn luyện tốt, quyết tâm giành kết quả cao nhất trong huấn luyện.

Nội dung huấn luyện ngắm bắn tại thao trường.

Nội dung huấn luyện ngắm bắn tại thao trường.

Với phương châm “huấn luyện đến đâu chắc đến đó”, lấy thực hành làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, công tác huấn luyện ở tiểu đoàn bám sát phương án, tình huống, tăng cường rèn luyện thể lực, tính kỷ luật cho các chiến sĩ. Bên cạnh học chính trị, điều lệnh, những buổi thao trường diễn ra nghiêm túc trong tiết trời đầy nắng và gió. Trên thao trường đỏ rực màu cờ Tổ quốc, cờ đoàn và các khẩu hiệu “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”... Toàn đơn vị tận dụng từng giây phút quý báu trên thao trường để rèn luyện kỹ năng, thuần thục về yếu lĩnh, nắm chắc các kiến thức, phấn đấu hoàn thành bài tập với chất lượng cao, không để một giọt mồ hôi rơi lãng phí. Phút giải lao ngắn ngủi trên thao trường, các chiến sĩ vừa tuổi đôi mươi có dịp tâm sự về những trải nghiệm thời gian đầu trong quân ngũ.

Thiếu tá Nguyễn Kim Toan, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Các tân binh năm nay có sự hòa nhập môi trường quân đội rất nhanh, xác định tốt nhiệm vụ, trong học tập và huấn luyện đều rất nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi. Đến nay, các chiến sĩ đoàn kết, chia sẻ, biết tranh thủ tự học tập và rèn luyện; đồng thời, đơn vị quan tâm chỉ đạo đội ngũ cán bộ thực hiện tốt “4 cùng với chiến sĩ” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ). Qua đó, đội ngũ cán bộ gần gũi, nắm được tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh và chia sẻ, gắn kết cá nhân với tập thể; tạo không khí vui vẻ, chan hòa nhưng cũng nghiêm khắc để các chiến sĩ thấy quân đội là môi trường đề cao tính kỷ luật, là trường học lớn để học tập, rèn luyện bản thân.

Sau những giờ huấn luyện nghiêm túc, các chiến sĩ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như tăng gia sản xuất, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, đọc báo, chơi thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ… trong không khí chan hòa tình đồng chí, đồng đội. Đang tỉ mẩn chăm sóc vườn rau cùng các đồng chí trong tiểu đội, chiến sĩ Lã Tùng Dương chia sẻ: Sau hơn 1 tháng học tập, rèn luyện, tôi hiểu biết thêm về đơn vị, đặc điểm khu vực đóng quân; tập làm quen với chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần. Thực hiện các quy định, tác phong quân nhân, xưng hô, chào hỏi, mặc trang phục, học tập điều lệnh đội ngũ...

Hành trình 2 năm trong quân ngũ là khoảng thời gian các chiến sĩ trẻ xây dựng cho bản thân ý thức, trách nhiệm và sự trưởng thành. Những ngày đầu nhập ngũ, mỗi chiến sĩ có cảm nhận riêng nhưng họ có một điểm chung là niềm vinh dự, tự hào khi trở thành “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm đóng góp sức trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Diệu Linh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/quyet-tam-gianh-ket-qua-cao-trong-huan-luyen-3168618.html