Quỷ đã lộ mặt

Sau hai lượt trận tại Euro 2020, đội tuyển Bỉ vẫn đang là cái tên được đánh giá rất cao không chỉ bởi thứ hạng số 1 thế giới mà còn bởi phong cách thi đấu tấn công đầy biến hóa.

Thắng lợi 3-0 trước Nga tại trận ra quân được cho là “dễ như lấy đồ trong túi” của Bỉ, song trận đó thầy trò huấn luyện viên (HLV) R.Martinez vẫn còn “giấu bài”. Vậy sức mạnh thực sự của đội tuyển Bỉ đã đạt đến đẳng cấp nào?

Tưởng rằng câu hỏi đó sẽ được Bỉ trả lời tại vòng knock-out bởi rất khó để các đội "chiếu dưới" ở bảng B có thể gây ra khó khăn cho họ. Song rốt cuộc vào đêm qua, “Quỷ đỏ” đã phải lộ mặt trước “những chú lính chì” Đan Mạch quả cảm, thi đấu bằng hơn 100% sức lực của mình để lấy lại thể diện sau trận thua bất ngờ Phần Lan và để tiếp thêm sức mạnh cho C.Eriksen vẫn đang phải điều trị trên giường bệnh sau cơn đột quỵ bất ngờ. Những diễn biến của hiệp 1 quả thực giống như cơn ác mộng với Bỉ khi người hâm mộ không còn thấy những đợt tấn công thanh thoát, lối chơi kiểm soát bóng áp đảo nữa. Thay vào đó là đội tuyển Bỉ mắc nhiều sai lầm, chịu trận và bất lực. Rất may cho “Quỷ đỏ” khi Đan Mạch đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nguy hiểm, nếu không sẽ không biết điều tồi tệ gì đã đến với đội bóng số 1 thế giới.

Đội tuyển Bỉ.Ảnh: webthethao.vn

Đội tuyển Bỉ.Ảnh: webthethao.vn

Trước Đan Mạch chơi thăng hoa, HLV R.Martinez đã buộc phải sử dụng hết những quân bài tốt nhất của mình. Lần lượt những T.Vermaelen, A.Witsel, E.Hazard và đặc biệt là “nhạc trưởng” De Bruyne vào sân và “Quỷ đỏ” đã nhanh chóng lấy lại được thế trận. Nanh vuốt của “Quỷ đỏ” thực sự lợi hại, bản lĩnh hơn hẳn “những chú lính chì” phần lớn nhờ vào đẳng cấp ngôi sao của De Bruyne. Một đường chuyền kiến tạo và một bàn thắng của De Bruyne đã dập tắt những hy vọng của Đan Mạch ngay tại sân vận động Parken (Copenhagen-Đan Mạch). Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận, De Bruyne là một trong những tiền vệ công hàng đầu thế giới lúc này. Một cầu thủ đã từng bị “người đặc biệt” J.Mourinho chê vì thể lực kém, không biết hỗ trợ phòng ngự. Một người đã từng không có chỗ đứng tại Chelsea, phải trôi dạt sang Đức tại Werder Bremen và VfL Wolfsburg để làm lại sự nghiệp. Khi De Bruyne tưởng như đã hết đường về xứ sương mù thì Man City đã nhận ra tài năng thực sự của anh và cũng tại đây, cầu thủ này đã được nâng cấp thành một phiên bản khá hoàn hảo dưới con mắt tinh tường và lõi đời của HLV Pep Guardiola. Nếu như De Bruyne không gặp chấn thương ở trận chung kết Champions League 2020-2021 thì Chelsea có thể vô địch? Nếu De Bruyne đạt phong độ tốt nhất, đội tuyển Bỉ có giải cơn "khát" danh hiệu bằng việc chinh phục Euro 2020? Những câu hỏi đã được người hâm mộ đặt ra bởi hơn lúc nào hết, họ hiểu được tầm quan trọng của tiền vệ 29 tuổi này với cả hai đội bóng trên.

“Quỷ đỏ” đã lộ mặt với chú quỷ đầu đàn De Bruyne, lối chơi mềm mại của anh em nhà Hazard, cùng những cầu thủ đang đạt phong độ cao là Y.Tielemans, T.Meunier... Biết được bộ mặt và sức mạnh thực sự của đội tuyển Bỉ, nhưng ngăn cản và hóa giải được những nanh vuốt sắc nhọn của “Quỷ đỏ” là không dễ dàng.

Nếu như đội tuyển Bỉ đã gặp nhiều khó khăn trước Đan Mạch mới sở hữu tấm vé đi tiếp tại bảng B thì đội tuyển Hà Lan cũng đã góp mặt tại vòng 16 đội sau thắng lợi 2-0 trước đội tuyển Áo tại bảng C. Bất ngờ thay khi Hà Lan đã không gặp nhiều khó khăn như dự báo vì đã rút được nhiều kinh nghiệm sau trận ra quân, cũng một phần vì giới chuyên môn đã đánh giá quá cao đội tuyển Áo. Sự trở lại của D.Ligt ở trung tâm hàng phòng ngự đã giúp cho Hà Lan có được sự chắc chắn để xua tan đi những sai lầm đã mắc phải trong trận thắng nhọc Ukraina 3-2. Có một thực tế là “cơn lốc màu da cam” Hà Lan không tấn công mạnh mẽ bằng mọi giá nhằm cuốn phăng đối thủ mà họ thi đấu chậm rãi, kiên trì tổ chức tấn công và tìm cơ hội để “kết liễu” đối thủ. Thực dụng là phong cách của HLV De Boer, hoàn toàn khác với chiến thuật tấn công rực lửa của người tiềm nhiệm R.Koeman. Một “cơn lốc màu da cam” mới lạ, không quá hoa mỹ nhưng lại thực dụng và đầy hiệu quả tại Euro 2020.

Cả đội tuyển Bỉ và Hà Lan đang có nhiều điểm khá tương đồng. Họ đều hành quân tới Euro 2020 với một đội hình nhiều ngôi sao, đều thể hiện bản lĩnh đúng lúc để vượt qua khó khăn. Với Hà Lan là ngôi đầu bảng C, còn Bỉ cũng gần như chắc chắn đứng đầu bảng B. Một cuộc đụng độ giữa “Quỷ đỏ” Bỉ và “cơn lốc màu da cam” Hà Lan sẽ mang đến những điều thú vị cho những người yêu mến bóng đá tấn công. Nhưng tại Euro 2020, nếu không có “địa chấn” xảy ra thì Hà Lan và Bỉ chỉ có thể gặp nhau nếu hai đội thẳng tiến vào trận chung kết. Nhưng để làm được điều đó, Bỉ sẽ phải vượt qua những đại địch Italy, Pháp hoặc Bồ Đào Nha... Với Hà Lan là Anh, Tây Ban Nha, Đức... Đó là tính toán về mặt lý thuyết theo nhánh đấu, còn mọi chuyện đều có thể xảy ra tại một kỳ Euro không thiếu những bất ngờ này.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/quy-da-lo-mat-662912