Quen nhau ở Việt Nam, nên duyên nhờ Mông Cổ

Trên vai balo, trên tay là con nhỏ, vợ chồng Mai Hương - Ngọc Long cùng nhau chinh phục 50 tỉnh thành Việt Nam và hàng chục quốc gia khắp thế giới.

Trên các hành trình du lịch, Ngọc Long là người hỗ trợ giúp Mai Hương thỏa đam mê khám phá.

Cận kề Tết Nguyên đán, Mai Hương (sinh năm 1991, sinh sống tại Đà Nẵng) cùng chồng (Ngọc Long, sinh năm 1984, quê quán TP.HCM) và con gái đi xuyên Việt. Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, cô tâm sự "sẽ không có sóng điện thoại đâu" bởi đang trên du thuyền khám phá vịnh Hạ Long.

Quả thực, quá trình liên hệ với Mai Hương khá khó khăn khi gia đình cô thường xuyên di chuyển.

"Trước đây, tôi thích đi du lịch một mình, từng đặt chân đến nhiều tỉnh thành của nước ta. Nhưng xuyên Việt khi có cả chồng và con lại là một cảm xúc mới lạ", cô nói.

Hành trình đi khắp Việt Nam của gia đình Mai Hương bắt đầu từ giữa tháng 1 và sẽ còn kéo dài cho đến khi họ muốn trở về nhà. Lần này, cô không muốn kể về chuyến đi chưa kết thúc, mà muốn nói tới Mông Cổ và châu Phi - những hành trình đã qua giúp kết nối một gia đình yêu xê dịch.

Mông Cổ

Tháng 9/2016, Mai Hương lên kế hoạch du lịch Mông Cổ một mình. Khi ấy, cô còn độc thân, mối quan hệ với Ngọc Long chỉ là bạn bè qua mạng xã hội.

Hình ảnh Ngọc Long và Mai Hương trong chuyến du lịch Mông Cổ năm 2016.

Biết người mình thầm thích chuẩn bị đi khám phá miền đất lạ, Ngọc Long nhắn tin ngỏ ý đi cùng, nhưng bị từ chối.

"Tôi không bỏ cuộc mà tự đặt vé máy bay sang Mông Cổ. Tôi lấy cớ gặp Hương bằng cách rủ tham gia nhóm khám phá sa mạc Gobi cùng các du khách khác người Ba Lan. Nhờ thế, tôi mới có cơ hội đồng hành cùng cô ấy", anh nhớ lại.

Sự quyết tâm theo đuổi của Ngọc Long mở ra cơ duyên với Mai Hương. Ở Mông Cổ, cả hai trải qua nhiều ngày rong ruổi khắp sa mạc, cùng cắm trại, nấu ăn... Những cuộc trò chuyện ngày càng ăn ý giúp họ thêm hiểu nhau và nảy sinh tình cảm.

Sa mạc Gobi (Mông Cổ) nổi tiếng rộng lớn, khắc nghiệt và hoang vắng. Nơi đây hoàn toàn cách ly khỏi nhịp sống hiện đại, sở hữu nhiều cồn cát, núi đá và các câu chuyện văn hóa, lịch sử thú vị.

Mai Hương kể lại ấn tượng của mình về chồng trong chuyến đi này: "Tôi bị thu hút bởi những câu chuyện huyền thoại mà anh Long kể. Tôi vẫn nhớ mình đã gặp rắn chuông, chim đại bàng ở đây. Chúng tôi khám phá khắp mọi nơi và cùng đón ánh bình minh. Sau này, dù có được đi nhiều nơi khác, nhưng tôi vẫn chưa thấy ánh bình minh nào rực rỡ như vậy".

Thành đôi sau chuyến đi đến vùng cao nguyên Trung Á, Mai Hương và Ngọc Long tiếp tục cùng nhau chinh phục thêm 50 tỉnh thành ở Việt Nam và nhiều điểm đến khác trên thế giới như Ấn Độ, Namibia, Ethiopia, Madagascar, Pakistan, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Australia…

Giờ đây, khi có con gái 4 tuổi, gia đình nhỏ này vẫn cùng nhau ngao du khắp nơi, lan tỏa đam mê du lịch đến thành viên nhí.

Châu Phi

Sau khi có con, chuyến đi vào tháng 6/2023 đến 3 nước châu Phi kéo dài 40 ngày khiến Mai Hương nhớ nhất. Trước đó, cô và chồng đã dành đến 5 tháng tìm kiếm thông tin và liên hệ với khoảng 30 hướng dẫn viên để thiết kế hành trình du lịch.

Có con, gia đình nhỏ của Mai Hương - Ngọc Long vẫn tiếp tục hành trình khám phá thế giới.

Tại Namibia, gia đình Mai Hương đến Namib - sa mạc cổ xưa nhất trên thế giới với tuổi đời lên đến 55-80 triệu năm. Nơi đây nổi tiếng khắc nghiệt và khô cằn, nên có rất nhiều loài thực vật phát triển kỳ lạ. Chúng sinh tồn thậm chí không cần đến nước.

"Ví dụ loài Welwitschia tồn tại từ thời khủng long, chỉ cần khoảng 8 ml nước/năm để tồn tại. Loài thực vật này chủ yếu lấy nước từ sương và có bộ rễ dài 40m, cắm sâu vào lòng đất", Mai Hương kể.

Madagascar lại có những loài động vật rất đặc hữu như vượn cáo. Nơi đây có loài rùa và nhím bé bằng lòng bàn tay, nhưng có tuổi đời lên đến 40 năm. Nhưng loài vật mà gia đình Mai Hương mong được gặp gỡ nhất là cá voi lưng gù ở đại dương.

"Ở châu Phi, có những loài vật không phải muốn là có thể gặp được. Hôm đó, chúng tôi gặp được đàn cá heo hàng trăm con dẫn đường đến đúng điểm có cá voi lưng gù xuất hiện. Con gái tôi tròn xoe mắt, hào hứng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu ấy. Tôi và Long cũng vỡ òa cảm xúc".

Đối với Mai Hương và Ngọc Long, du lịch vừa là đam mê, vừa là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống.

Đến với Danakill (Dallol, Ethiopia), Ngọc Long và Mai Hương cảm thấy sốc với sức nóng khắc nghiệt với nền nhiệt dao động 45-60 độ C.

Lần đầu tiên họ được thấy nhung nham, hồ axit xanh đỏ vẫn còn sôi sục. Đặc biệt, nơi đây không có bất kỳ dịch vụ ăn uống, lưu trú nào.

"Tôi rất nhớ cảm giác tối hôm đó, mọi người nằm bên nhau trên chiếc giường tre thuê của người địa phương. Bé Mỡ - con gái chúng tôi - vẫn rất vui vẻ khám phá mọi thứ. Không có điện, nước, Internet, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, ngước lên là bầu trời đầy sao cùng dải thiên hà", cô nhớ lại.

Với Mai Hương, hành trình du lịch của mình sẽ không thể nào trọn vẹn nếu thiếu Ngọc Long. Trong suốt chuyến đi, ông xã là người lo liệu thủ tục visa, hỗ trợ lên lịch trình, phiên dịch, quay phim, chụp hình và cùng cô chăm con nhỏ.

"Anh ấy lúc là bạn đồng hành trong chuyến đi, lúc lại là hậu phương vững chắc cho tôi thỏa đam mê khám phá thế giới".

Thu Trang

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://znews.vn/quen-nhau-o-viet-nam-nen-duyen-nho-mong-co-post1458418.html