Quảng Ngãi: Những bữa cơm 'đặc biệt'

Bữa cơm tri ân mang lại không khí ấm cúng, sum vầy trong những ngôi nhà của gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng.

Khác với mọi ngày, hôm nay, ngôi nhà nhỏ của mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Chánh (99 tuổi, thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) trở nên ấm cúng, rộn ràng hơn hẳn bởi tiếng nói cười, chào hỏi của các đoàn viên, thanh niên trong xã.

Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Hà chuẩn bị cơm trưa tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Chánh.

Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Hà chuẩn bị cơm trưa tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Chánh.

Mỗi thành viên đảm nhiệm từng phần việc cụ thể, người quét dọn nhà cửa, người nhặt rau, thái thịt, cuốn ram… chuẩn bị bữa trưa.

Mâm cơm tươm tất dọn ra, mẹ Cao Thị Chánh mắt đỏ hoe, nhìn hết người này đến người khác, rưng rưng: “Từng này tuổi rồi, đắng cay ngọt bùi mẹ nếm đủ cả, bữa cơm cũng gắng lắm mới được lưng bát. Các con, các cháu đến với mẹ lúc này là vui lắm rồi”.

Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Chánh có 2 con là liệt sĩ.

Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Chánh có 2 con là liệt sĩ.

Lớp trẻ ngồi quanh mâm cơm, xúc động khi nghe mẹ kể về những tháng ngày gian khó trong chiến tranh và kỷ niệm về 2 người con đã mãi mãi ra đi ở lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời.

“Bữa cơm là hành động nhỏ của đoàn viên thanh niên tri ân công lao của các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của lớp lớp cha anh đi trước, bồi đắp tình yêu quê hương, sống đẹp hơn, xứng đáng hơn”, Bí thư đoàn xã Nghĩa Hà Lê Nguyễn Thị Ái Vân chia sẻ.

Có mặt tại nhà bà Võ Thị Biên (63 tuổi, thôn 4, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn) từ sáng sớm, các bạn đoàn viên, thanh niên rủ nhau đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị một bữa cơm đặc biệt với tất cả tấm lòng thành kính tri ân.

Bà Biên đang thờ cúng cha, anh là liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng.

Bà Biên đang thờ cúng cha, anh là liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng.

Bà Biên đang thờ cúng 2 anh và cha là liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, thờ mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Châu.

Thắp nén hương lên bàn thờ, bà Biên nghẹn ngào: “Gia đình có truyền thống cách mạng nên rất tự hào. Tôi già yếu, neo đơn nhưng luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và bà con lối xóm. Hôm nay, các cháu thanh niên đến nhà làm cơm, tưởng nhớ đến anh và cha, mẹ, không khí ấm cúng hẳn lên”.

Theo Bí thư Đoàn xã Bình Hòa Nguyễn Thị Lan, từ đầu năm 2023, Đoàn xã triển khai thực hiện mô hình “Bữa cơm yêu thương”, mỗi quý 1 lần, từ nguồn tiết kiệm của cán bộ đoàn 10 nghìn đồng/tháng/người.

Mô hình "Bữa cơm yêu thương" được thực hiện từ đầu năm 2023.

Mô hình "Bữa cơm yêu thương" được thực hiện từ đầu năm 2023.

“Đoàn xã tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại nhà bà Võ Thị Biên- gia đình thân nhân liệt sĩ, đây vừa là hành động thiết thực tri ân người có công với cách mạng, vừa góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của địa phương”, chị Lan bày tỏ.

Theo thống kê, Quảng Ngãi hiện có trên 181 nghìn lượt người được xác nhận có công với cách mạng, trong đó có hơn 37.400 liệt sĩ, 785 cán bộ lão thành cách mạng, 726 cán bộ tiền khởi nghĩa, 25.087 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 5.170 bệnh binh, 10.253 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 37.781 người được tặng thưởng Huân chương…

Đặc biệt, toàn tỉnh có 6.842 mẹ Việt Nam anh hùng. Tính đến ngày 20/7/2023, có 156 mẹ còn sống được các tổ chức và cá nhân phụng dưỡng đến cuối đời.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Trần Văn Minh cho biết bày tỏ: “Tháng 7 là tháng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bữa cơm tri ân dù chỉ là hành động nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn lớn lao của đoàn viên, thanh niên".

Bữa cơm tri ân tại nhà cựu thanh niên xung phong Lê Thị Ơi (70 tuổi, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi).

Bữa cơm tri ân tại nhà cựu thanh niên xung phong Lê Thị Ơi (70 tuổi, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi).

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, tùy điều kiện thực tế, mỗi đơn vị, tổ chức ít nhất một bữa cơm tại gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng hoặc thân nhân liệt sĩ, người có công trên địa bàn.

Ngoài bữa cơm tri ân, trong tháng 7 này, đoàn viên thanh niên ở Quảng Ngãi còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác như: dọn dẹp, chăm sóc các khu nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, giúp sửa nhà, tặng quà gia đình thương, bệnh binh.... Qua đó, bày tỏ tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với các bậc tiền nhân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quang-ngai-nhung-bua-com-dac-biet.html