Quang Hải: Chiến thôi!

Sau những đồn đoán suốt 3 tháng qua, cuối cùng bến đỗ mới của Nguyễn Quang Hải cũng được xác định. Tiền vệ có 40 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam đã chính thức ra mắt đội bóng hạng Nhất nước Pháp Pau FC với số áo 19 quen thuộc cùng bản hợp đồng 2 năm (kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 mùa giải).

Nguyễn Quang Hải và Chủ tịch, Phó chủ tịch Pau FC trong ngày ra mắt

Nguyễn Quang Hải và Chủ tịch, Phó chủ tịch Pau FC trong ngày ra mắt

So với những cái tên được đề cập trước đó như Nimes, Metz…, Pau FC khá khiêm tốn. Đây là đội bóng ở Q.Pau (tỉnh Pyréneés-Atlantiques), cách Paris khoảng 800km về phía Nam, chỉ mới thăng hạng Ligue 2 mùa trước (xếp hạng 10/20 đội), sân nhà Nouste Camp chỉ có 4 ngàn chỗ ngồi. Thế nhưng, sự kiện này và cái tên Quang Hải không chỉ tạo nên cơn sốt truyền thông ở Việt Nam mà còn thu hút những tờ báo quốc tế lớn.

Tại Pháp, từ Đài Phát thanh France Bleu, tạp chí So Foot đến cả L’ÉQUIPE, nhật báo thể thao nổi tiếng đã có 76 năm tuổi đời, đều đồng loạt chạy tít “Messi Việt Nam đến Pháp!”, và giới thiệu sức hút Quang Hải với gần 800 ngàn người theo dõi trên Instagram và hơn 2,5 triệu người đăng ký Facebook. Pau chỉ là đội bóng trung bình ở Ligue 2 nhưng sau khi họ ra mắt tân binh mới nhất, trang chủ của Ligue 1 (một trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu) đã trang trọng đưa hình ảnh Quang Hải choàng lá cờ Việt Nam như… siêu nhân, kèm dòng chữ bằng tiếng Việt: “Chào mừng Nguyễn Quang Hải”.

Không chỉ ở Pháp, mà Marca, tờ nhật báo bóng đá nổi tiếng của Tây Ban Nha và thế giới với 2,5 triệu độc giả hằng ngày, cũng có bài giới thiệu, trong đó nhắc lại bàn thắng “cầu vồng tuyết” của Quang Hải “đẹp không kém những siêu phẩm của Beckham”. Tờ báo chuyên viết về Real Madrid, Barcelona này còn dẫn lời nhà báo Adwaidh Rajan của Fox Sport: “Ở châu Á, tôi chưa từng gặp một cầu thủ nào như Quang Hải. Anh ấy không cao nhưng là một cầu thủ lớn”…

Tự hào quá đi chứ! Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng ở mức độ nổi tiếng và quan tâm ấy của quốc tế, Quang Hải của bóng đá Việt Nam có thể sánh với Đặng Thái Sơn trong trong âm nhạc, Ngô Bảo Châu của toán học. Đây là mẫu cầu thủ tài hoa thiên bẩm mà không phải thế hệ nào cũng sản sinh. Gần Quang Hải nhất là tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn (cách nhau 27 năm tuổi đời), nhưng ngoài phẩm chất thông minh, điềm tĩnh, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, sự mềm mại, uyển chuyển, Quang Hải độc đáo, toàn diện, mạnh mẽ hơn và vượt trội ở khả năng đá phạt. Tôi rất tâm đắc với từ mà tiền đạo người Pháp Ibou Kebe, từng có 3 năm chơi bóng ở V.League trong màu áo các CLB: Hà Nội, Quảng Nam, SHB.Đà Nẵng và Sài Gòn, nhận xét về lối chơi của người đồng đội cũ: “Tinh tế, thanh lịch”. “Có những trận đấu tôi không tin chúng tôi có thể thắng, nhưng một mình cậu ấy tạo nên khác biệt. Có thể từ một cú sút phạt trực tiếp. Cũng có thể từ một pha xử lý đầy ma thuật. Hay một đường chuyền mang tính chìa khóa” - Kebe nhớ lại và khẳng định: “Đã theo dõi, thi đấu cùng cậu ấy, tôi tin Quang Hải sẽ thành công. Rồi người Pháp sẽ thấy tầm ảnh hưởng của cậu ấy”.

Khác hẳn các đàn chú, đàn anh đi trước như: Huỳnh Đức, Công Vinh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng và cả đồng niên Đoàn Văn Hậu, Quang Hải là trường hợp đầu tiên của bóng đá Việt Nam xuất ngoại theo diện cầu thủ tự do chứ không phải cho mượn, và bến đỗ hoàn toàn từ sự lựa chọn của mình, thay vì hợp đồng trao đổi, thương mại giữa 2 CLB. Dễ hiểu vì sao anh và người đại diện chọn Pau FC làm bước khởi đầu thử thách ở trời Âu, bởi mục tiêu tiên quyết là phải được chơi bóng, phải được thường xuyên ra sân; qua đó nếu chứng tỏ được mình, đội bóng miền Nam nước Pháp có thể chỉ là trạm trung chuyển cho những toan tính đường dài.

Từ bỏ môi trường an toàn với những khoản thu nhập hậu hĩnh để khởi đầu một chương mới của sự nghiệp ở tuổi 25 tại châu Âu hoàn toàn xa lạ, cho thấy một nghị lực và hoài bão lớn. Tôi tin không chỉ thành nhân mà Quang Hải sẽ thành công. Như lời tự nhủ mình của anh “Chiến đấu thôi!”.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202207/quang-hai-chien-thoi-3123375/