Quân phục và hoa

Dịp 22-12 năm nay, được một số đơn vị, tổ chức đến cơ quan tặng hoa chúc mừng, cùng anh em mặc quân phục chụp ảnh bên hoa, chúng tôi lại nhớ tới hình ảnh rất đẹp ở đường hoa Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) sáng Mồng Hai Tết Nhâm Dần năm 2022.

Đó là cái Tết rất đáng nhớ đối với người dân và du khách ở Thành phố mang tên Bác. Sau nhiều tháng ròng rã gồng mình chống đại dịch Covid-19, đây là cái Tết đánh dấu sự phục hồi của đời sống kinh tế-xã hội. Người dân và du khách nườm nượp đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để vui xuân, thưởng lãm. Trong dòng người du xuân, chúng tôi gặp một nhóm cán bộ, chiến sĩ quân phục chỉnh tề, nắm tay các má, các chị dạo phố, ngắm hoa. Họ rạng rỡ, thân thiết như người trong một gia đình. Hỏi chuyện mới biết, đó là nhóm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ ở Sư đoàn 5 (Quân khu 7). Còn các má, các chị đi cùng là người dân ở quận 8 và huyện Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Trong cuộc chiến “chống dịch, cứu dân” do Bộ tư lệnh Quân khu 7 phát động năm 2021, Sư đoàn 5 là một trong những đơn vị chủ lực đưa hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ về TP Hồ Chí Minh giúp dân trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, cam go nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tâm dịch đã gieo vào lòng dân niềm xúc động sâu sắc. Gia đình nào được bộ đội giúp đỡ cũng mong được đón các anh trở lại. Các bà má quấn khăn rằn vào cổ các chiến sĩ, nước mắt nghẹn ngào mà rằng: “Các con về đơn vị mạnh giỏi, Tết năm nay xin thủ trưởng đơn vị về ăn Tết với má”!

Giúp nhân dân dựng lại nhà sau bão số 9. Ảnh:qdnd.vn

Giữ lời hẹn với dân, nhóm cán bộ, chiến sĩ trẻ của Sư đoàn 5 là một trong rất nhiều quân nhân đã trở lại TP Hồ Chí Minh. Họ được các gia đình đón tiếp như những đứa con đi xa trở về, nấu cho những món ngon nhất, dành thời gian đưa đi tham quan các điểm du lịch. Nhiều người dân, du khách đi dạo đường hoa, biết được câu chuyện ấy đã vui vẻ chụp ảnh cùng với các cán bộ, chiến sĩ. Giữa rực rỡ sắc hoa, muôn màu xiêm áo, sự xuất hiện của những thanh niên mặc quân phục thật đẹp. Màu quân phục làm cho sắc hoa xuân như sáng hơn, rực rỡ hơn...

Đã có hàng trăm mối tình đơm hoa kết trái từ những tháng ngày chống “giặc” Covid-19 trong lòng dân. Thắng dịch bệnh rồi, thành phố có thêm nhiều chàng rể thảo là Bộ đội Cụ Hồ. Nhiều gia đình nhỏ hẹn nhau, Tết Giáp Thìn 2024 sắp tới sẽ đưa cháu ngoại về thăm ông bà, sẽ lại rủ nhau đi đường hoa Nguyễn Huệ...

Kể lại câu chuyện ấy để thấy rõ hơn góc nhìn cận cảnh về nét đẹp bình dị mà cao quý trong cuộc sống. Nhưng, những điều ấy không phải tự nhiên mà có. Nó chỉ đến khi những việc làm, những hành động của các cán bộ, chiến sĩ đã chạm đến trái tim của mỗi người dân. Đó là sự cảm mến những chiến sĩ trẻ măng, đứng tần ngần bên quầy quần áo phụ nữ để chọn mua giùm các chị, các em những món đồ phụ nữ. Đó là giọt nước mắt của người thân trước hình ảnh chàng chiến sĩ quân y đỡ đẻ cho sản phụ ngay giữa thềm nhà trong những ngày thành phố phong tỏa... Và biết bao câu chuyện xúc động khác nữa! Bộ đội Cụ Hồ hy sinh vì dân trong nhịp sống thời bình là như thế. Là bình dị như thế. Cái bình dị ấy, như dòng nước mát, thấm vào tâm khảm, trái tim các má, các chị, các em...

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Cụ Hồ khắp đất nước nhận những lời chúc mừng, những đóa hoa và tình cảm tốt đẹp của nhân dân. Hạnh phúc của Bộ đội Cụ Hồ là được dân tin, dân quý, dân yêu! Thành công của Bộ đội Cụ Hồ là ở đâu, hoàn cảnh nào cũng được dân đùm bọc, che chở, tiếp sức.

Ngày này, quân phục sáng bên hoa!

PHAN TÙNG SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/quan-phuc-va-hoa-756488