Quân dân vững vàng trong bão

Những ngày phòng, chống bão số 12, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh Phú Yên đã về thị xã Sông Cầu và các huyện Tuy An, Đồng Xuân-những địa phương bị thiệt hại nặng nhất bởi bão lũ, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân vững vàng chống chọi, vượt qua bão lũ.

Tuổi cao sức yếu, lại sống một mình trong căn nhà tạm ở xóm Giữa, khu phố Long Châu (thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân), trước khi bão đổ bộ, bà Trần Thị Xuân Đào được cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Đồng Xuân vận động và hỗ trợ phương tiện đưa đi tránh trú tại một ngôi trường khang trang, kiên cố cách nhà gần 2 cây số. Đêm ấy, mưa to, gió lớn khiến căn nhà tạm của bà và hàng chục hộ dân khác ở xóm Giữa bị tốc mái hoặc đổ sập hoàn toàn, song may mắn không thiệt hại về người. Bão tan, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Cao Văn Mười, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, gần 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân đã có mặt tại La Hai chung tay hỗ trợ bà con.

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Phú Yên tham gia dọn vệ sinh sau lũ tại Khu di tích Quốc gia Phan Lưu Thanh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Phú Yên tham gia dọn vệ sinh sau lũ tại Khu di tích Quốc gia Phan Lưu Thanh.

Bên căn nhà tạm vừa dựng lại, bà Trần Thị Xuân Đào xúc động: “Bộ đội anh nào cũng thạo việc, chỉ hai ngày sau bão, tôi đã có nơi ở khang trang hơn hẳn trước đây. Biết tôi nghèo khó, mỗi cây đinh, thanh gỗ, tấm tôn đều được các anh tính toán, tận dụng rất hợp lý. Đêm qua ở đây trời mưa rất to nhưng soi đèn kiểm tra không thấy chỗ nào bị dột nước nên tôi yên tâm lắm...”.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Trần Thị Ninh, 56 tuổi, ở cách nhà bà Đào không xa. Đã quá buổi trưa, song bộ đội tại đây vẫn làm việc rất khẩn trương. Trong lúc Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Hòa và Binh nhất Lê Công Quốc (Đại đội Trinh sát 20, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên) lợp tôn trên mái nhà thì ở ngoài sân, các chiến sĩ người xúc vữa, người trộn hồ lát lại các viên gạch men trên thềm bị vỡ.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hữu Thành, Trưởng ban Dân vận (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên) cho biết: “Ngoài giúp nhân dân dựng nhà, lợp mái, bộ đội còn tích cực phối hợp với các lực lượng của huyện Đồng Xuân giúp các trường học, cơ sở y tế, cơ quan, công sở, khu di tích trên địa bàn nạo vét bùn đất, vệ sinh, dọn cây cối gãy đổ. Hệ thống điện lưới của địa phương vẫn chưa thể hoạt động trở lại, song nhờ chuẩn bị đầy đủ máy phát, máy bơm, cưa máy nên các hoạt động của bộ đội vẫn diễn ra khẩn trương”.

 Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tuy An tham gia sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp trong ngày 11-11.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tuy An tham gia sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp trong ngày 11-11.

Chứng kiến tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của bộ đội, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân cảm kích: “Tuy không có thiệt hại về người nhưng hậu quả bão số 12 gây ra đối với địa phương là rất lớn. Sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của bộ đội trong thời điểm này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Trong thiên tai, hoạn nạn, bộ đội luôn là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và người dân Xuân Sơn Bắc”.

Dẫn chúng tôi đến thăm một số hộ dân sinh sống dọc hai bên bờ sông Bình Bá và Kỳ Lộ chảy qua địa bàn, bị thiệt hại nặng bởi mưa lũ, Thượng tá Chu Thái Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tuy An cho biết: “Do nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn, sáng sớm ngày 11-11, tại các xã An Định, An Dân, An Thạch, An Ninh Đông, An Ninh Tây có nơi ngập sâu đến 5-6m. Song nhờ sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương và bộ đội, phần lớn người dân đã chủ động đi tránh trú nên không có thiệt hại về người. Riêng với các hộ dân sinh sống trong những ngôi nhà kiên cố, cao tầng, đêm 11-11, khi nước lũ dâng cao, để bảo đảm an toàn, Ban CHQS huyện tiếp tục điều động 2 ca nô chuyên dụng đến vận động bà con đi sơ tán. Hiện nay, đơn vị đang tập trung tối đa lực lượng xuống hỗ trợ 5 hộ dân bị tốc mái, sập nhà để bà con sớm ổn định cuộc sống. Những ngày qua, 50 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng về Tuy An tích cực giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai”.

Bên mâm cơm dã chiến ngay trong khuôn viên Khu di tích cấp Quốc gia Phan Lưu Thanh, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Phú Yên, Thượng tá Cao Văn Mười cho biết: “Để giảm thiệt hại của bão số 12, LLVT tỉnh đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương kêu gọi, hỗ trợ hàng nghìn phương tiện tàu thuyền tìm nơi neo đậu; tổ chức lực lượng, phương tiện sơ tán được gần 4.100 hộ dân với 12.900 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Hiện nay, tuy một số khu vực tại Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu vẫn còn ngập sâu, song nước rút tới đâu, chúng tôi huy động lực lượng hỗ trợ người dân ngay đến đó, quyết tâm không để bất cứ người dân nào bị đói, bị rét, không nơi nương tựa, tránh trú do ảnh hưởng của mưa, bão. Ăn xong, bộ đội chẳng nghỉ ngơi đâu, lại bắt tay vào giúp bà con luôn”.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG - TẤN NGHĨA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/quan-dan-vung-vang-trong-bao-643683