Quá khứ bất hảo của tài xế gây tai nạn khiến 5 người thương vong

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngoài việc sử dụng ma túy khi lái xe gây tai nạn thì đối tượng Quang điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe.

Video: Công an lấy lời khai đối tượng Phạm Văn Quang.

"Chơi" ma túy rồi gây tai nạn nghiêm trọng

Liên quan đến vụ việc "Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 5 người thương vong", ngày 11/8, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng phòng phụ trách Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Quang về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ việc, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định, lái xe ô tô đã điều khiển xe với tốc độ rất lớn so với quy định cho phép. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra tai nạn, đối tượng điều khiển ô tô có dấu hiệu "phê" ma túy. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành thực hiện test nhanh ma túy và kết quả cho thấy đối tượng Phạm Văn Quang dương tính với ma túy.

Qua quá trình điều tra mở rộng, Phạm Văn Quang khai nhận, vào tối 23/7, Quang cùng với một nhóm bạn đến quán karakoke W.W. nằm trên đường Lê Lợi, phường Phú Hội, Tp.Huế để hát và tại đây, Quang đã sử dụng ma túy. Đến tối 24/7, Quang liên lạc với Nguyễn Đức Thường và sau đó đến gặp Thường để lấy ô tô chạy về nhà ở gần biển Thuận An thì gây ra tai nạn.

"Ngoài việc sử dụng ma túy khi lái xe gây tai nạn thì Phạm Văn Quang điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe", Thượng tá Trần Đăng Điền thông tin thêm.

Tính đến nay, vụ tai nạn giao thông do đối tượng Quang gây ra khiến 5 người thương vong đã xảy ra hơn nửa tháng. Ngoài cháu V. (8 tuổi) là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thì bố và mẹ cháu V. vẫn đang còn nằm trên giường, chưa thể đi lại. Trong đó, bố của cháu bé là anh Phan Văn X. (38 tuổi) vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Riêng mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Thu T. (33 tuổi) sau một thời gian điều trị tại bệnh viện do gãy chân 3 khúc từ phần đùi xuống đầu gối chị đã xin về nhà để nằm theo dõi.

Chị T. chia sẻ, do hoàn cảnh của vợ chồng chị còn khó khăn, chồng làm grab bike, còn chị dọn vệ sinh cho một nhà nghỉ ở thành phố Huế nên vợ chồng chị đưa con lên học trường ở gần nhà ngoại tại phường An Đông, thành phố Huế để nhờ ông ngoại đón đưa giúp.

"Tối hôm đó, hai vợ chồng em cùng con trai 4 tuổi đi đón con gái 8 tuổi đi học thêm về thì ghé vào nhà ngoại chơi một lát. Sau đó, khoảng 21h30 ngày 24/7, các thành viên trong gia đình lên xe máy để trở về nhà riêng ở vùng ven thành phố. Đi được quãng đường khoảng 10km, chỉ còn rẽ qua cánh cổng chào khoảng 200m là về đến nhà ở thôn Phò An, xã Phú Dương, thành phố Huế thì cả nhà em đã gặp tai nạn trong đêm tối. Lúc đó, em ngã xuống nằm giữa đường nhưng không thể đứng dậy được, em nằm và gọi các con một lúc thì sau đó không còn biết gì. Đến hôm sau, em như sét đánh ngang tai khi nghe tin con gái đầu lòng của vợ chồng em đã tử vong", chị T. kể lại.

Từng đi tù về tội Giết người

Việc đối tượng Quang lái xe không có bằng lái, "phê" ma túy cướp đi sinh mạng của bé gái 8 tuổi và làm nhiều người khác bị thương đã khiến dư luận tại Thừa Thiên-Huế cảm thấy rất bức xúc. Không những vậy, dư luận thấy căm phẫn hơn khi hay tin đối tượng này vừa ra tù về tội Giết người.

Cụ thể, theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Quang và Nguyễn Bi là bạn bè cùng sinh sống tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (nay là thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Giữa năm 2011, tại quê nhà, khi lứa tuổi mới lớn còn bồng bột thì giữa Quang và Bi có cãi vã rồi phát sinh mâu thuẫn. Đầu năm 2012, Quang vào Tp.Hồ Chí Minh làm công nhân may tại quận Gò Vấp thì tình cờ gặp Bi cũng làm việc tại công ty này.

Mặc dù ở đất khách quê người, khi thấy Quang cùng làm việc cùng công ty may mặc với mình, Bi vui mừng nhưng không bày tỏ. Còn đối với Quang thì lần cãi vã ở quê nhà với Bi như trở thành mối hận trong lòng và trong suy nghĩ phải trả thù được Bi thì Quang mới thỏa mãn. Kể từ lúc đó, ngày ngày gặp Bi, mối hận thù trong Quang ngày càng lớn dần. Đến tối 7/4/2012, trong lúc ngồi uống bia với Nguyễn Đức Lộc, SN 1993, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, người làm cùng công ty may thì Quang kể cho Lộc nghe về mâu thuẫn giữa Bi và Quang lúc còn ở quê và rủ Lộc trả thù thì được Lộc đồng ý ngay.

Tiếp đó, Quang và Lộc bắt đầu lên kế hoạch, bàn bạc với nhau thì Lộc đến một ngôi chợ gần chỗ làm việc mua 1 con dao đưa cho Quang để sẵn trong người rồi cả hai đến công ty may mặc tìm Bi để giải quyết mâu thuẫn từ... ngày xa xưa. Khi Quang và Lộc vừa đến thì thấy Bi đang ngồi cùng nhóm bạn trước cổng, lúc này Quang gọi Bi ra ngoài thì Bi cứ nghĩ rằng chỉ ra nói chuyện bình thường nên đã nhanh chóng đi ra.

Thế nhưng, khi Bi vừa đi tới thì Quang đã dùng dao đâm khiến Bi ngã tại chỗ. Sau đó, Bi đã tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại thời điểm này, khi nhận được hung tin, cả gia đình Quang cũng như gia đình Bi ở quê nhà cảm thấy rất đau đớn và bàng hoàng trước sự việc mà Quang gây ra.

Trong vụ án này, TAND Tp.Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phạm Văn Quang 17 năm tù (do thời điểm gây án, Quang chỉ mới 13 tuổi nên được giảm nhẹ khung hình phạt) và Nguyễn Đức Lộc 15 năm tù về tội Giết người. Đến đầu năm 2023, Quang được tha tù trước thời hạn và trở về quê ở Thừa Thiên-Huế.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/qua-khu-bat-hao-cua-tai-xe-gay-tai-nan-khien-5-nguoi-thuong-vong-a621287.html