Quá đông người phải nhận đồ ăn từ thiện trong tháng Ramadan

Hàng năm, một tổ chức từ thiện tổ chức bếp ăn miễn phí cho người dân thành phố Hebron thuộc khu Bờ Tây để ủng hộ tinh thần 'cho đi là còn mãi' của tháng lễ Ramadan. Tuy nhiên năm nay, các tình nguyện viên cho biết nhu cầu bữa ăn Iftar Ramadan vượt quá khả năng hỗ trợ của họ.

Tháng Ramadan năm nay bắt đầu khi cuộc tấn công tàn khốc vào Dải Gaza đang diễn ra, khiến hàng nghìn người Palestine trước đây từng làm việc ở Israel không có việc làm.

Nằm dọc Nhà thờ Hồi giáo Ibrahimi, một trong những địa điểm linh thiêng nhất trong thành phố, "Takiyya Ibrahim", nghĩa là căn bếp từ thiện của Nhà tiên tri Ibrahim, là một địa danh nổi tiếng đối với người dân thành phố.

Căn bếp từ thiện của Nhà tiên tri Ibrahim là một địa điểm nổi tiếng

Các nhân viên và tình nguyện viên trong nhà bếp cho biết họ chưa bao giờ thấy nhiều người kéo đến nhận bữa ăn iftar như thế. Thông thường, chỉ có khoảng 1000 người có mặt hàng ngày, nhưng năm nay con số đó đã tăng vọt lên 5000 người mỗi ngày.

Thông thường, chỉ có khoảng 1000 người có mặt hàng ngày, nhưng năm nay con số đó đã tăng vọt lên 5000 người.

Bà Fayza Al Muhtaseb, tình nguyện viên tại Takiyya Ibrahim, cho biết: "chúng tôi gặp nhiều áp lực hơn so với trước đây, nhiều người mất việc làm, nhiều người không được trả lương, khiến năm nay mọi người đến đây đông hơn hẳn".

Bếp từ thiện Takiyya đã cứu nhiều người trong dịp khó khăn này. Mỗi ngày có hàng ngàn người dân địa phương, gồm phụ nữ, trẻ nhỏ và cả đàn ông xếp hàng chờ đến lượt nhận thức ăn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/qua-dong-nguoi-phai-nhan-do-an-tu-thien-trong-thang-ramadan-229049.htm