Postecoglou thừa nhận Tottenham đã kiệt sức

HLV Ange Postecoglou thừa nhận Tottenham đã mệt mỏi và là lý do khiến họ nhận thất bại 2-4 trên sân Brighton, mạch 4 chiến thắng đã không thể thực hiện cũng khiến Gà trống bị tổn hại đến cuộc đua tốp 4 tại Premier League.

HLV Ange Postecoglou thừa nhận Tottenham mệt mỏi và là lý do khiến họ thua 2-4 tại Brighton.

Các bàn thắng muộn của Alejo Veliz và Ben Davies đã không khỏa lấp được một diễn biến yếu ớt mà Tottenham mang đến sân Amex. Jack Hinshelwood mở tỷ số cho chủ nhà ở phút 11 và Joao Pedro ghi bàn từ chấm phạt đền đưa Brighton dẫn trước 2-0 ở phút thứ 23. Đây là lần đầu tiên Spurs bị dẫn trước 0-2 và bị dẫn trước nhiều hơn một bàn trong hiệp một của một trận đấu ở Premier League dưới thời Postecoglou. Brighton tung ra cú sút trúng đích trong hiệp một, cũng nhiều nhất mà Spurs phải đối mặt sau nửa mùa giải dưới thời HLV mới.

Mọi thứ còn tệ hơn khi cầu thủ vào thay người Pervis Estupinan và Joao Pedro - một lần nữa với một quả phạt đền - đã nhân đôi cách biệt 4-0 cho Brighton từ phút thứ 75. Joao Pedro đã ghi tất cả 8 quả phạt đền mà anh thực hiện cho Brighton mùa này, đồng thời anh cũng là người ghi bàn từ chấm phạt đền nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại 5 giải đấu lớn của châu Âu trên mọi đấu trường mùa 2023-24. Trong khi, Spurs đã để thủng lưới 19 bàn trong 9 trận gần đây nhất tại Premier League. Thật vậy, kể từ đầu tháng 11, không có đội nào để thủng lưới nhiều hơn 19 bàn của họ.

HLV Ange Postecoglou thừa nhận Tottenham mệt mỏi và là lý do khiến họ thua 2-4 tại Brighton.

HLV Postecoglou đánh giá: “Công bằng mà nói thì hôm nay chúng tôi là một đội mệt mỏi, đó là điều dễ hiểu. Chúng tôi đã đòi hỏi rất nhiều những cầu thủ này trong một thời gian rất dài và hôm nay chúng tôi thiếu một chút năng lượng. Brighton là một đội tốt và chúng tôi đã phải vật lộn để đối phó với họ. Mọi thứ họ có, các cầu thủ đều đang cho tôi vào lúc này. Chúng tôi có được vị trí hiện tại là nhờ những nỗ lực to lớn của một phần rất nhỏ trong đội của chúng tôi. Họ đã làm được điều đó một lần nữa ngày hôm nay. Dù họ có gì, họ sẽ cho đi và tôi không thể đòi hỏi họ thêm nữa”.

Nhưng nhà cầm quân người Australia phàn nàn về việc VAR không can thiệp và Lewis Dunk lẽ ra cần nhận thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi có thể dẫn đến việc Dejan Kulusevski được thêm vào danh sách dài chấn thương của Spurs. Kulusevski lúc này còn chờ được đánh giá liệu có thể sẵn sàng trong trận đón tiếp Bournemouth vào đêm giao thừa hay không. “Tôi không có lời phàn nàn nào về các quả phạt đền. Chúng rất rõ ràng và hiển nhiên. Nhưng thật ngạc nhiên khi VAR xử lý mọi thứ ngoại trừ một pha tắc bóng có thể khiến một cầu thủ khác của chúng tôi bị loại”, HLV Postecoglou nói.

Brighton bất bại trong 8 trận gần nhất tại Premier League trên sân nhà Amex (thắng 4 hòa 4), cân bằng chuỗi trận bất bại dài nhất của họ trong các trận sân nhà ở giải đấu đỉnh cao (trước đó là 8 trận từ tháng 9 đến tháng 12-1981).

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/postecoglou-thua-nhan-tottenham-da-kiet-suc-post720465.html