Phố sách Hà Nội rộn ràng trong dịp Tết

Ngày 14/2, tại Phố sách Hà Nội (phố 19/12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, như: Ra mắt sách, tọa đàm, cho chữ...

Phố sách Hà Nội được trang trí với cổng chào, sân khấu ấn tượng theo hình tượng rồng bay lên, truyền tải thông điệp mong ước một năm mới thành công, phát triển. Ngoài ra, không gian này còn có nhiều cây xanh, tiểu cảnh độc đáo, mang đậm không khí xuân Hà Nội. Các gian hàng trưng bày sách đều trang hoàng hoa đào, đèn lồng, hình con giáp biểu tượng của năm Giáp Thìn rất đẹp mắt, ấn tượng để độc giả tham quan, chụp ảnh kỷ niệm...

Ở sân khấu trung tâm Phố sách, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tổ chức giới thiệu, ra mắt sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế”, nhân dịp kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hướng tới chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm tôn vinh truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tổ chức giới thiệu, ra mắt sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế”.

Cuốn sách sưu tầm, tập hợp, giới thiệu tới bạn đọc những lá thư thời chiến được tuyển chọn từ hàng nghìn lá thư hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, góp phần làm rõ, tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp, sức mạnh tinh thần, lý tưởng sống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng diễn ra hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta.

"Ông đồ" Nguyễn Hữu Luật (75 tuổi, ở Đan Phượng, Hà Nội) cho chữ tại Phố sách Hà Nội.

Những lá thư thể hiện tâm tư của những đôi lứa yêu nhau phải tạm chia xa, của những người vợ đợi chồng, những người con nhớ mẹ, những người chị ngóng tin em... Sự ngăn cách giữa hậu phương và tiền tuyến khiến họ đành gửi gắm những yêu thương, vui buồn cuộc sống và động viên nhau qua những lá thư. Những trang thư tràn đầy tâm tư tình cảm, nỗi niềm nhớ thương nhưng vô cùng chân thực và xúc động, thấm đẫm hiện thực cuộc sống chiến đấu của những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc; cũng là nguyện ước, tâm tình đong đầy cảm xúc và lý tưởng cao đẹp của các mẹ, các chị.

Các nhà sách, NXB giảm giá cho độc giả trong dịp Tết.

Ở gian sách của NXB Phụ nữ có phần giao lưu giữa các độc giả với những người "truyền lửa" văn hóa đọc: Dịch giả Nguyễn Bích Lan và dịch giả Nguyễn Quốc Vương. Dịch giả Nguyễn Bích Lan cảm nhận: "Phố Sách nhộn nhịp rất đông người du Xuân nhưng trong tầm nhìn của tôi không thấy ai xả rác. Người đọc sách hành xử văn minh, biết nghĩ tới cái chung. Đó là lý do tại sao tôi khích lệ các cháu nhỏ đọc sách để lớn lên trở thành những công dân có tự trọng, có liêm sỉ và có trách nhiệm".

Đông đảo độc giả đến với gian sách.

Ở gian sách của NXB Kim Đồng thu hút đông đảo các em nhỏ và phụ huynh, thậm chí có những thời điểm độc giả phải xếp hàng để đi được vào bên trong nhà sách.

Cầm trên tay cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh mới mua được từ gian hàng của NXB Chính trị quốc gia Sự thật, nhạc sĩ Hoàng Giai cho biết, không khí phố sách thật đông vui, nhộn nhịp. "Đi hội sách ngày Tết cũng chính là nét đẹp văn hóa của người Tràng An nói riêng, người Việt Nam chung. Đến với Phố sách Hà Nội, nhiều độc giả đã tìm được cho mình những cuốn sách ưng ý. Mua sách ngày Tết cũng như đi "mua" kiến thức, trọng sự học hành, nâng cao tri thức trong mỗi người", nhạc sĩ Hoàng Giai nhấn mạnh.

Mỗi ngày Phố sách Hà Nội đón hàng nghìn độc giả đến tham quan, mua sách.

Ngô Khiêm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/pho-sach-ha-noi-ron-rang-trong-dip-tet-i722711/