Phố phường Hà Nội trước thời khắc giao thừa

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô mặc đẹp, thư thái dạo chơi hồ Gươm dù trời rét 12 độ C. Trong khi đó, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị cơm tất niên, dọn dẹp nhà cửa.

Chiều 29 Tết, tiết trời Hà Nội tuy giá lạnh nhưng trong lành, phố xá vắng vẻ.

Hầu hết cửa hàng trên nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô đã đóng cửa nghỉ.

Xung quanh hồ Gươm xuất hiện nhiều gia đình cho trẻ nhỏ diện trang phục đẹp dạo chơi quanh các tuyến phố trung tâm.

“Nhà gần đây nên năm nào làm cơm cúng tất niên xong, vợ chồng tôi cũng tranh thủ đi dạo phố tận hưởng không khí chiều cuối năm”, bà Trần Thị Hậu (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ.

Thời tiết ngoài trời của Hà Nội chỉ khoảng 12-13 độ C. Trần Minh Ánh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết cô muốn diện bộ trang phục đẹp nhất để ghi lại những khoảnh khắc mỗi năm chỉ có một lần.

Càng về chiều, lượng người đổ về hồ Gươm tăng dần. Họ thảnh thơi đi dạo tận hưởng tiết trời đẹp của Hà Nội.

Lên nhà ông bà nội tại phố Hàng Bạc, anh Nguyễn Mạnh Hoàng đưa gia đình ra bờ hồ để đi dạo và vui chơi. Họ quan sát kỹ xung quanh không có ai mới dám cởi khẩu trang ra để chụp ảnh. "Trời lạnh nhưng cũng muốn đi cảm nhận không khí Tết ở phố cổ", anh Hoàng nói.

Bé trai được mẹ là Bùi Thị Thanh (ở Lĩnh Nam, Hà Nội) đưa đi dạo quanh hồ Gươm. Em thích thú khi thấy nhiều loại hoa được trang trí dịp Tết.

Hai em bé được nghệ nhân vẽ tranh truyền thần dưới khung cảnh hồ Gươm.

Ông đồ viết chữ ngay dưới chân Tháp Bút. Để ngồi viết chữ ở đây, ông phải thi và xét duyệt. "Người cho chữ rất cao quý. Bởi bản thân mình sống không phúc đức thì sao dám viết chữ 'Phúc' để cho người ta xin được", ông nói.

Trên phố Hàng Bông, nhiều tiệm thời trang bung ra vỉa hè bán giảm giá quần áo trước giờ nghỉ đón giao thừa.

Mía thắt nơ buộc kèm túi muối và diêm mang lại sự may mắn vào đầu năm bắt đầu được bày bán từ chiều tại ngã tư Hàng Bạc - Hàng Đường.

“Năm nay nhiều người trong gia đình bận, tôi tranh thủ ngày cuối năm rửa xe giúp họ”, anh Quyền (phố Hàng Đồng) nói.

Không khí chuẩn bị bữa tất niên nhộn nhịp tại các khu dân cư bắt đầu từ sáng 29 Tết. Trong ảnh, một gia đình ở phố Thuốc Bắc dọn dẹp và làm cơm.

Gia đình có mảnh đất rộng phía sau nhà dùng để nuôi gia cầm và trồng rau, anh Phan Sơn (huyện Thanh Trì) thổi lửa nấu nồi bánh chưng tự gói.

Tại một chung cư ở gần khu đô thị Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), em Khánh được mẹ giao nhiệm vụ lau cửa kính và tổng vệ sinh nhà cửa trước thời khắc đón năm mới.

Đức Anh - Hồng Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-ha-noi-du-xuan-truoc-thoi-khac-giao-thua-post1293464.html