Phố phường Đà Nẵng rực rỡ sắc đỏ mừng ngày lễ lớn

Những ngày này, các tuyến phố, khu dân cư tại Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024).

Tại Đà Nẵng, các tuyến đường, ngõ phố đều được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc cùng các tấm pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... hòa vào không khí của cả nước kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: LT)

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, truyền thống đoàn kết và tinh thần quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: LT)

Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Xung quanh Tượng đài Mẹ Nhu - biểu tượng tinh thần cách mạng của người Đà Nẵng được trang hoàng băng rôn, khẩu hiệu để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Tấm pano chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những con phố lớn ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) rực rỡ cờ hoa, băng rôn.

Cầu Sông Hàn rực rỡ cờ hoa dịp lễ 30/4 và 1/5. (ảnh: LT)

Băng rôn với nội dung chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (ảnh: LT)

Các cơ quan hành chính được trang hoàng chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 . (ảnh: LT)

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc khắp các đường lớn của TP Đà Nẵng. (ảnh: LT)

...đến từng ngõ nhỏ của khu dân cư. (ảnh: LT)

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh ở TP Đà Nẵng rực rỡ sắc màu. (ảnh: LT)

Hàng loạt băng rôn với sắc đỏ rực rỡ, treo dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm để kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động.

Không khí chào mừng kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tưng bừng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. (ảnh: LT)

Quốc kỳ và hàng loạt những khẩu hiệu, biểu ngữ trên các tuyến phố đã tô sắc thêm đường phố của Đà Nẵng.

Nhìn lại dấu mốc lịch sử đại thắng mùa Xuân năm 1975, về chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để mỗi người dân Việt Nam thêm tự hào, tiếp thêm động lực trên hành trình đưa đất nước trở nên hùng cường, thịnh vượng.

L.T

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/pho-phuong-da-nang-ruc-ro-sac-do-mung-ngay-le-lon-157131.html