Phim của Ngô Lỗi quá nhiều cảnh thân mật

'Giữa cơn bão tuyết' ban đầu có 38 tập nhưng bị cắt xuống còn 30 tập sau quá trình kiểm duyệt. Phim có nhiều cảnh tình tứ giữa 2 nhân vật chính.

Tờ Sinchew đưa tin bộ phim Giữa cơn bão tuyết do Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đảm nhận vai chính bị cắt bớt các cảnh thân mật giữa 2 nhân vật. Theo Sinchew, phim ban đầu có 38 tập. Nhưng qua quá trình kiểm duyệt, phim chỉ được phát sóng 30 tập và rất nhiều cảnh tình cảm bị bỏ.

Những ngày qua, ê-kíp sản xuất phim đăng trên mạng xã hội nhiều video hậu trường. Một trong số đó là video ghi lại quá trình thực hiện cảnh hôn của hai diễn viên. Trong video hậu trường, Triệu Kim Mạch ngồi lên đùi Ngô Lỗi và hai người trao nhau nụ hôn say đắm. Tuy nhiên, khi lên sóng, chi tiết này xuất hiện khá ngắn ngủi và nhanh chóng. Sau khi xem video hậu trường, khán giả nhận xét nó nóng bỏng hơn rất nhiều so với bản được phát sóng chính thức, theo Sinchew.

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch có nhiều cảnh tình tứ trong phim. Ảnh: Sinchew.

Giữa cơn bão tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Trong truyện gốc, hai nhân vật chính có nhiều khoảnh khắc tình tứ, táo bạo. Tuy nhiên, khi được chuyển thể, nhiều cảnh bị cắt bỏ hoặc tiết chế để đảm bảo quy định trên truyền hình.

Giữa cơn bão tuyết xoay quanh chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi) và Ân Quả (Triệu Kim Mạch). Lâm Diệc Dương là một tay chơi bida thiên tài nhưng đã giải nghệ. Trong khi đó, Ân Quả đang là gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực này. Hai người tình cờ gặp nhau trong một đêm bão tuyết và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Phim có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai nhân vật trong khi nội dung không quá mới mẻ, hấp dẫn.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/phim-cua-ngo-loi-qua-nhieu-canh-than-mat-post1460836.html