Phía nào cũng quê hương

Ðã có lần ghé thăm gia đình anh Lê Văn Mạnh (xã Lâm Hải, huyện Năm Căn) - người được bà con ưu ái gắn với biệt danh 'vua cua Lâm Hải', giờ thì biết thêm, anh Mạnh còn là Trưởng ban Liên lạc Ðồng hương huyện Yên Khánh (Ninh Bình) ở Cà Mau.

Vào Cà Mau năm 1982, anh Mạnh vẫn nhớ như in: “Tôi vào Cà Mau lập nghiệp với đôi bàn tay trắng, nhưng tình cảm, sự cưu mang của đất và người Cà Mau đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách, có cuộc sống ổn định”. Với 30 ha đất tôm - rừng, anh Mạnh còn xen canh thêm cua, sò huyết, vọp với nguồn thu nhập đáng mơ ước.

Cua Năm Căn cũng có sự đóng góp không nhỏ của anh Mạnh mà vang danh. Ðảm đương nhiệm vụ Phó giám đốc Hợp tác xã Cua Tân Hiệp Phát, anh Mạnh luôn trăn trở để con cua quê hương ngày càng có giá trị, mang lại lợi nhuận cho người nông dân. “Bà con vùng mặn Cà Mau có con tôm, con cua là tài sản lớn nhất, không thể làm ăn hoài theo kiểu nhỏ lẻ, phó mặc may rủi. Mà muốn làm giàu từ con tôm, con cua thì chỉ có cách là phải áp dụng khoa học - kỹ thuật, xây dựng thương hiệu để vươn ra sân chơi ở thị trường lớn”, anh Mạnh quả quyết.

Anh Lê Văn Mạnh, Phó giám đốc HTX Cua Tân Hiệp Phát, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, người Ninh Bình góp phần đưa thương hiệu cua Năm Căn vang danh khắp nơi.

Anh Mạnh tự hào về nguồn cội Ninh Bình, tự hào vì là một nông dân "chánh hiệu của Cà Mau" kèm theo tâm sự gan ruột: “Mỗi người một chức phận, với tôi, làm người nông dân Cà Mau, góp sức mình để khẳng định giá trị nông sản Cà Mau, mang lại lợi ích cho bà con là vinh dự lớn lao. Ninh Bình và Cà Mau đều là quê hương mà tôi mang theo trọn cuộc đời này”.

Với ông Nguyễn Phương Trình (thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời), 46 năm gắn bó với Cà Mau đã cho ông những tình cảm thắm thiết, sâu nặng. Kinh qua nhiều vị trí công tác, nay về hưu, ông Trình bộc bạch: “Ông bà xưa có câu “đất lành chim đậu”, những người gốc Ninh Bình đã về Cà Mau, miền đất mới với thật nhiều yêu thương, bao dung của xứ sở này. Những người như tôi đã chọn ở lại, gắn bó hết cuộc đời này với Cà Mau. Những lúc vọng ngóng về quê cha đất tổ Ninh Bình, chúng tôi lại cảm thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc vì ở phía nào chúng tôi cũng có quê hương”.

Anh Phạm Văn Tuấn (Phường 1, TP Cà Mau), sau 36 năm gắn bó với Cà Mau, tâm sự rằng: “Năm 1988, tôi về Cà Mau, cảm nhận đầu tiên của tôi là bà con Cà Mau rất thân thiện, hiếu khách, hào sảng. Tôi chọn Cà Mau làm nơi lập nghiệp và cũng là quê hương thứ hai của mình. Ðiều làm tôi tự hào là người Ninh Bình ở Cà Mau dù làm gì, ở đâu cũng luôn nhớ về cội nguồn, ra sức lao động, học tập, làm việc và trở thành người có ích, đóng góp vào sự giàu đẹp chung của địa phương”./.

Hải Nguyên

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phia-nao-cung-que-huong-a31469.html