Phi công sốc vì đối mặt với rắn hổ mang cực độc trong chuyến bay

Phi công Rudolph Erasmus đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phát hiện một con rắn hổ mang Cape đang trốn dưới ghế của mình.

(Ảnh: Sputnik)

Mới đây, Erasmus đang bay cùng 4 hành khách từ Bloemfontein đến Pretoria (Nam Phi) trên chiếc Beechcraft Baron 58 ở độ cao 3,3 nghìn mét thì anh thấy người mình có một có một "cảm giác lạnh".

Nhìn xuống gầm ghế, phi công phát hiện rắn hổ mang chúa chứa nọc độc có thể giết chết một người trong nửa giờ.

"Thành thật mà nói, dường như bộ não của tôi không ghi nhận những gì đang diễn ra" - anh nói với truyền thông Nam Phi - "Đó là một khoảnh khắc kinh hoàng... Khi tôi quay sang trái và nhìn xuống, tôi thấy con rắn hổ mang đang thụt đầu về phía sau bên dưới ghế".

Sau khi tập trung sức lực, viên phi công đã thông báo về con rắn. Thật may mắn, tất cả các hành khách đã tránh được sự hoảng loạn.

Phi công cho biết ban đầu, sau khi được thông báo có một loài bò sát ở gần máy bay, anh và những người khác đã tìm kiếm con rắn trước khi cất cánh. Tuy nhiên, sau khi không tìm thấy nó, họ cho rằng con rắn đã trườn đi nơi khác chứ không ở trên máy bay.

Erasmus đã gọi điện cho nhà chức trách, thông báo về tình huống khẩn cấp này, sau đó anh ta được phép hạ cánh xuống sân bay gần nhất. Tất cả hành khách rời khỏi máy bay an toàn và không có ai bị thương.

Ủy viên Hàng không Dân dụng Nam Phi Poppy Khoza cảm ơn Erasmus vì "kỹ năng lái máy bay thực sự tuyệt vời của anh ấy đã cứu sống tất cả mọi người trên máy bay".

Về phần mình, Erasmus nói rằng chuyến bay đã an toàn là nhờ chính hành khách đã giữ được bình tĩnh.

Rắn hổ mang Cape được coi là một trong những loài rắn độc nhất ở châu Phi vì nọc độc của nó chứa số lượng chất độc thần kinh cao nhất trong tất cả các loài rắn hổ mang.

Theo Sputnik

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phi-cong-soc-vi-doi-mat-voi-ran-ho-mang-cuc-doc-trong-chuyen-bay-post633460.html