Phát ngôn viên chính phủ Afghanistan bị Taliban ám sát

Người đứng đầu cơ quan truyền thông Afghanistan đã bị Taliban ám sát, một đòn giáng mạnh vào chính quyền được phương Tây hậu thuẫn.

Ông Dawa Khan Menapal, người đứng đầu trung tâm thông tin và truyền thông chính phủ Afghanistan, đã bị ám sát chiều 6/8 ở thủ đô Kabul, Reuters đưa tin.

Việc ám sát ông Menapal là vụ mới nhất trong một loạt các vụ ám sát nhắm vào các quan chức, nhằm làm suy yếu chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani.

Ông Ross Wilson, Đại sứ Mỹ tại Afghanistan, viết trên Twitter rằng ông đau buồn trước cái chết của ông Menapal, người mà ông mô tả là người bạn thường xuyên cung cấp thông tin trung thực cho người dân Afghanistan.

“Những vụ giết người như vậy là một sự xúc phạm đến quyền con người, quyền tự do ngôn luận của người dân Afghanistan”, ông Wilson viết trên Twitter.

Một quan chức trong Bộ Nội vụ liên bang Afghanistan cho biết những kẻ khủng bố man rợ đã giết ông Menapal trong một buổi cầu nguyện.

Ông Dawa Khan Menapal trong một buổi họp báo. Ảnh: Wionews.

Hôm 4/8, Quyền bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan bị nhắm mục tiêu trong vụ đánh bom xe ở Vùng Xanh (khu an ninh cao dành cho các quan chức cấp cao) ở thủ đô Kabul. Vụ việc khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, gồm 3 kẻ tấn công và 20 người bị thương.

Nhiều nhà hoạt động xã hội, nhà báo, quan chức, thẩm phán - những người đấu tranh để duy trì một chính quyền Hồi giáo tự do - đã bị các tay súng Taliban ám sát. Mục tiêu của tổ chức này nhằm ngăn chặn tiếng nói bất đồng chính kiến ở đất nước đang bị chiến tranh tàn phá.

Taliban đã mở các cuộc tấn công trên toàn quốc, nhằm chiếm các thành phố quan trọng từ tay quân đội chính phủ Afghanistan. Tại tỉnh Jowzjan, 9 trên 10 huyện của tỉnh này đã bị Taliban chiếm đóng.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-ngon-vien-chinh-phu-afghanistan-bi-taliban-am-sat-post1248129.html