Pháp áp dụng mọi phương kế nhằm dẹp loạn, khôi phục an ninh

Chính phủ Pháp ngày 30/6 tuyên bố sẽ xem xét 'tất cả các biện pháp' để khôi phục trật tự trong bối cảnh những kẻ bạo loạn đốt phá các tòa nhà, xe hơi và cướp phá các cửa hàng trên khắp đất nước trong đêm thứ 3 bất ổn sau vụ việc một thanh niên gốc Phi bị bắn chết.

Một khu vực tại Paris bị đốt phá. Ảnh Reuters.

Một khu vực tại Paris bị đốt phá. Ảnh Reuters.

Cái chết của thanh niên 17 tuổi có liên quan đến hành động của cảnh sát cách đây ít ngày đã gây ra làn sóng phẫn nộ, vốn âm ỉ từ lâu trong các cộng đồng thành thị nghèo, đa chủng tộc tại Pháp.

Các nhà chức trách cho biết hơn 200 cảnh sát đã bị thương và 875 người bị bắt trong đêm 29/6, khi những kẻ bạo loạn đụng độ với các sĩ quan ở nhiều thị trấn và thành phố trên khắp nước Pháp, nhiều tòa nhà cũng như xe buýt và các phương tiện khác bị đốt cháy, các cửa hàng bị cướp phá.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người cho đến nay vẫn bác bỏ khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đã đến Paris sau khi kết thúc sớm chuyến thăm đến Brussels (Bỉ) tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết, chính phủ sẽ xem xét “tất cả các biện pháp” để khôi phục trật tự, đồng thời nhấn mạnh bạo lực là “không thể dung thứ”. “Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sự thống nhất quốc gia và cách để làm điều đó là lập lại trật tự”, Thủ tướng Pháp cho biết.

Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, chính quyền đã cấm các cuộc biểu tình công khai vào ngày 30/6 và cho biết tất cả các phương tiện giao thông công cộng sẽ ngừng hoạt động sau 7 giờ tối.

Tình trạng bất ổn kéo dài sang ngày thứ ba. Ảnh Reuters.

Tình trạng bất ổn kéo dài sang ngày thứ ba. Ảnh Reuters.

Trong một nỗ lực nhằm dập tắt bạo lực, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin vào tối 29/6 đã tăng cường triển khai cảnh sát quốc gia gấp 4 lần lên thành 40.000 sĩ quan, 249 người trong số họ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng Năng lượng Agnes Pannier-Runacher cho biết, một số nhân viên của công ty phân phối điện Enedis cũng bị thương do ném đá trong các cuộc đụng độ.

Bộ Nội vụ cho biết 79 đồn cảnh sát đã bị tấn công trong đêm, cũng như 119 tòa nhà công cộng bao gồm 34 tòa thị chính và 28 trường học trên khắp nước Pháp.

Bạo lực bùng phát ở Marseille, Lyon, Pau, Toulouse và Lille cũng như các khu vực của Paris, bao gồm cả khu ngoại ô Nanterre, nơi thanh niên 17 tuổi gốc Phi bị bắn chết cách đây ít ngày.

Tiến Anh (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/phap-ap-dung-moi-phuong-ke-nham-dep-loan-khoi-phuc-an-ninh--i698765/