Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TPHCM mừng non sông liền một dải

Hàng chục nghìn người dân TPHCM đã đổ về hai bên bờ sông Sài Gòn để chứng kiến màn pháo hoa đặc sắc nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ 18h chiều 30/4, thời tiết TPHCM vẫn oi nóng nhưng người dân liên tục dồn về khu vực trung tâm thành phố để vui chơi lễ.

Tại công viên bến Bạch Đằng, nhiều gia đình mang theo bạt, áo mưa, đồ ăn trải ra thảm cỏ để chờ tới 21h.

Từ đầu giờ tối, các tuyến đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ chật cứng người và xe. Người dân có mặt từ sớm để chọn cho mình vị trí đẹp nhất.

20h30, màn trình diễn máy bay không người lái trên bầu trời TPHCM khiến nhiều người dân trầm trồ.

Đúng 21h, những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên trên bầu trời TPHCM.

Nhiều bạn trẻ dùng điện thoại để lưu lại hình ảnh những chùm pháo hoa nhiều màu sắc.

Hàng nghìn người hò reo trước màn pháo hoa đặc sắc.

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa từ 21h-21h15. Trong đó, một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn thuộc phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức.

Nhiều bạn trẻ dùng điện thoại để lưu lại hình ảnh những chùm pháo hoa nhiều màu sắc.

Các em nhỏ cũng bị thu hút bởi màn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Pháo hoa rực sáng nhìn từ hướng cầu Ba Son (quận 1).

Duy Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phao-hoa-ruc-sang-tren-bau-troi-tphcm-mung-non-song-lien-mot-dai-post1633328.tpo