Phải tuân thủ cái đúng...

Trưa 18-1, quầy bán hàng Tết ở giữa khu sân chung tổ hợp nhà ở HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) mở loa lớn tiếng nhằm thu hút khách. Ông Hoàng Văn Ân ở tòa HH2B đi đến, từ tốn nói với một cậu thanh niên trẻ:

- Cháu ơi, đang giờ nghỉ trưa, cháu nên vặn nhỏ âm thanh xuống, kẻo ảnh hưởng đến mọi người. Bác đang ngủ, vì tiếng ồn không chịu được nên phải xuống tận đây nhắc cháu.

Cậu thanh niên ớ người, nói:

- Nhưng đây là quy định của đơn vị cháu. Chúng cháu phải làm để thu hút khách.

Ông Ân vẫn ôn tồn:

- Quy định đó là của đơn vị cháu, không thể áp dụng với người dân được. Dù làm gì thì cũng phải tuân thủ cái đúng, cái hợp lý và đừng để ô nhiễm tiếng ồn trong giờ nghỉ.

Lúc này cậu thanh niên mới vặn tiếng nhạc nhỏ xuống.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, ông Ân cho rằng, việc nhắc nhở các quầy hàng quảng cáo gây tiếng ồn quá mức trong giờ nghỉ là cần thiết. Đề nghị Ban Quản lý khu nhà có ý kiến với các đơn vị thuê địa điểm không nên gây ồn ào, ảnh hưởng đến môi trường chung của cư dân.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/989389/phai-tuan-thu-cai-dung