Ông Mano Polking tái xuất V.League

Hôm nay 6-1, ông Mano Polking sẽ có mặt tại Việt Nam để ký hợp đồng và ra mắt trên cương vị HLV trưởng của đội CAHN.

Hình ảnh phản cảm của ông Trần Tiến Đại rất cần được CAHN xử lý nghiêm khắc

* Mức lương kỷ lục

Từng không thành công khi dẫn dắt TP.HCM FC dù hưởng lương khoảng 30 ngàn USD/tháng (700 triệu đồng) ở mùa giải 2021 (vì đại dịch Covid-19 giải phải dừng lại ở vòng 12 khi TP.HCM chỉ xếp thứ 11/14), nhưng lần trở lại này HLV Polking được cho là sẽ được nhận trên 50 ngàn USD/tháng (hơn 1 tỷ đồng). Đây sẽ là mức đãi ngộ cao nhất dành cho một HLV trưởng ở V.League.

Cũng dễ hiểu, sau hơn 2 năm, bản CV của HLV Polking đã được đánh bóng hơn rất nhiều với 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp cùng đội tuyển Thái Lan, là HLV duy nhất ở Đông Nam Á đánh bại được HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam ở 2 kỳ AFF Cup liên tiếp. Hơn nữa, so với TP.HCM FC, CAHN là nhà vô địch, đại gia mới của V.League mà nhiệm vụ của ông Polking không gì ngoài việc bảo vệ được ngôi vương.

Tuy nhiên, HLV Polking sẽ có “mấy nốt nhạc” trước khi “gặp vấn đề về sức khỏe” ở CAHN? Bởi đây đã là HLV thứ 5 và HLV ngoại thứ 4 của CLB này chỉ trong vòng 1 năm sau khi lên V.League. Ở vòng 7 mùa trước, HLV Foiani bất ngờ… lên khán đài, nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý Flavio Cruz vì “gặp vấn đề về sức khỏe”. 11 ngày sau, trước vòng 8, CLB ra thông báo chia tay ông với lý do HLV người Brasil “gặp phải một vài trở ngại về cuộc sống bên ngoài sân cỏ”. Ông Foiani ra đi sau 7 trận (6 ở V.League và 1 Cúp quốc gia).

Trợ lý Flavio được bổ nhiệm làm HLV trưởng, nhưng cũng chỉ được 7 trận. Đến vòng 4 giai đoạn 2, đến lượt ông Flavio bỗng nhiên không xuất hiện trên ghế chỉ đạo, thay vào đó lại là một trợ lý (Aziz) và lý do được đưa ra vẫn là HLV “cảm thấy không được khỏe”. Từ đó cho tới cuối mùa giải, Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT) Trần Tiến Đại “ôm” luôn sa bàn.

Mới nhất, sự xuất hiện của cựu HLV U.23 Việt Nam Gong Oh-kyun mang đến nhiều hy vọng về một làn gió mới cho CAHN. Nhưng ông Gong còn “biến mất” sớm hơn, chỉ sau 4 trận ở V.League.

* “Thay tướng đổi vận”, nhưng mất… điểm

Ông Trần Tiến Đại lại kiêm nhiệm HLV trưởng. Với 8 tuyển thủ quốc gia trong danh sách 30 cầu thủ vừa sang Qatar chuẩn bị tham dự Asian Cup, đội CAHN dễ dàng đánh bại B.Bình Dương 3-0. Sau những nôn nóng thử nghiệm xáo tung đội hình của HLV Gong, “cò” Đại chỉ cần đưa “người nào, vật nào, chỗ nấy”, CAHN liền đổi vận. Ngạc nhiên là từ một đội bóng không thắng 4 trận liền, các ngôi sao đắt giá của họ bỗng thi đấu máu lửa, nhiệt huyết, điều không hề có khi HLV Gong Oh-kyun tại vị. HLV Đặng Trần Chỉnh từng nói: Ghế HLV ở Việt Nam có
4 chân thì cầu thủ “nắm” đến 3!

Với chiến thắng trước B.Bình Dương, CAHN trở lại đường ray, nhưng lại mất điểm trầm trọng ở trận này. Phút 70, dù đội nhà đang dẫn 2 bàn, phản ứng trước tình huống Quang Hải bị ngã, dù trận đấu có VAR nhưng ông Trần Tiến Đại lao thẳng vào sân phản ứng và bị trọng tài Viết Duẩn rút thẻ vàng. Không dừng lại, ông Đại càng xấn xổ vào trọng tài, có những hành động hùng hổ như muốn “ăn thua đủ”, cùng lời lẽ lăng mạ. Nhận thẻ đỏ, ông vừa rời sân, vừa quát tháo, quăng cả thẻ tác nghiệp, nhưng vẫn không chấp hành quy định rời khu vực kỹ thuật cho đến khi trọng tài phải tạm dừng trận đấu. Hành vi hung hãn đầy phản cảm của lãnh đạo một đội bóng lực lượng vũ trang và trên khán đài còn có sự chứng kiến của lãnh đạo cao nhất ngành, là điều không thể chấp nhận. Từ cuối mùa giải 2023 đến đầu mùa này, ông Đại đã nhận đến 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào của CAHN lẫn cả V.League. Bên cạnh án phạt bổ sung cấm chỉ đạo 5 trận của VFF, người ta chờ đợi một quyết định tự xử làm gương của CAHN đối với vị GĐKT kiêm HLV của mình.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202401/ong-mano-polking-tai-xuat-vleague-6df4b20/