Ông Kiểm 'bóng đá'

Không qua trường lớp đào tạo về bóng đá, nhưng bằng tình yêu, niềm đam mê trái bóng tròn, ông đã làm nên nhiều điều kỳ diệu, đóng góp cho đội tuyển bóng đá nữ của tỉnh Hà Tây (cũ), thành phố Hà Nội và quốc gia nhiều vận động viên tài năng. Ông là Dương Khắc Kiểm, chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) bóng đá nữ Tuổi trẻ xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín.

Ông Kiểm vốn là lính vận tải trong chiến trường Quảng Trị, đam mê bóng đá từ lâu, nhưng cái “duyên” đưa ông đến với bóng đá nữ thật tình cờ. Đó là năm 1993, làng Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên quê ông tổ chức hội làng, ông mạnh dạn nêu ý tưởng thành lập đội bóng đá nữ. Ý tưởng của ông gặp nhiều ý kiến trái chiều. Có người đồng ý, nhưng có nhiều người phản đối quyết liệt: “Con gái còn phải làm việc nhà, bóng với bánh gì”… Nhưng ông Kiểm vẫn quyết tâm làm. Để có được học trò đầu tiên, ông dành nhiều thời gian động viên gia đình rồi làm công tác tâm lý để cô con gái ông đến với bóng đá. Tiếp sau đó là những chuỗi ngày dài khi ông kiên trì đi tìm và vận động những gia đình có con gái đủ sức khỏe tham gia đội bóng. Ngày 16-8-1993, UBND xã Nghiêm Xuyên quyết định thành lập CLB bóng đá nữ Tuổi trẻ xã Nghiêm Xuyên. Ông Kiểm vừa là chủ nhiệm, vừa là huấn luyện viên của mười cầu thủ.

Đến nay, gần 22 năm trôi qua, ông Kiểm vẫn nhớ như in những buổi đầu thầy, trò vác thúng khắp làng để quyên góp gạo, thóc lấy tiền hoạt động. Những lúc ông lo lắng khi trò bị đau chân, đau bụng, cảm sốt… Những ngày ông cảm thấy áy náy khi học trò phải tranh thủ kiếm rau cho lợn vào buổi trưa, để chiều đến kịp giờ tập. Ông đã nhiều lần rơi nước mắt, hòa chung niềm vui chiến thắng của học trò. Ông đã đào tạo cho Hà Tây (cũ), cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia nhiều cầu thủ xuất sắc: Phượng Liên, Thanh Hường, Hồng Loan, Minh Tuyết, Đỗ Thu Trang, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Lý… cùng hàng chục huy chương các loại ở các giải thi đấu cấp tỉnh, quốc gia. Nhiều em đã thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng thể dục thể thao rồi trở thành giáo viên dạy thể dục...

Hiện nay, CLB bóng đá nữ Tuổi trẻ xã Nghiêm Xuyên có 28 em tham gia luyện tập, trong đó em nhỏ nhất mới tám tuổi. Sát cánh các em trên sân, bên cạnh những kỹ thuật bóng đá mà ông tự trau dồi qua sách báo, qua thực tế thi đấu, ông còn dạy cho học trò của mình những bài học về ứng xử, giao tiếp, những kỹ năng sống, về nghị lực để vượt qua khó khăn. Công việc thì nhiều nhưng thu nhập của ông Kiểm chỉ 1.350.000 đồng/tháng và từ 2,5 sào ruộng cấy lúa. Với số tiền ít ỏi ấy, ông Kiểm không chi tiêu cho riêng mình, khi thì ông mua bóng, mua lưới, mua giày cho học trò, khi thì mua đồ để bọn trẻ liên hoan cho “có khí thế”… Những hôm tập, ông còn chu đáo chuẩn bị nước uống cho các em.

Với ông, chọn bóng đá nữ là sự lựa chọn đúng đắn. Ông được sự tin yêu, quý mến của bọn trẻ và mọi người. Ông được nhiều người dân địa phương gọi bằng cái tên trìu mến “Ông Kiểm bóng đá”.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/28218802-ong-kiem-%E2%80%9Cbong-da%E2%80%9D.html