Ở nơi đầu sóng - Kỳ 2: Nghĩa tình Trường Sa

Đã nhiều lần ra đảo, tôi vẫn cảm thấy người ở Trường Sa có tố chất rất riêng, không lẫn vào đâu được. Quân và dân sống chân chất, sẵn sàng “nhường cơm sẻ áo”, trên dưới đồng lòng, chung một ý chí xây dựng cuộc sống vui tươi, lạc quan nơi đảo xa…

Chan hòa yêu thương

Anh Cao Văn Giáp (công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Vạn Giã - huyện Vạn Ninh) đã sống và làm việc trên đảo Song Tử Tây giai đoạn 2008 - 2013. Sau 10 năm về đất liền, anh lại xung phong ra đảo một lần nữa khi tuổi xấp xỉ 40. Anh tâm sự: “Điều tôi khâm phục quân và dân Trường Sa không chỉ ở lòng tự tôn dân tộc, ý thức kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn ở tính vô tư, trong sáng… Tôi nghĩ, tính cách ấy đã tự nhiên kết tinh ở con người Trường Sa, vì ai nấy cũng đều chịu đựng khó khăn, vất vả như nhau. Có lẽ vậy mà quân và dân sống chan hòa, đùm bọc yêu thương để tạo nên cuộc sống vui tươi, lạc quan... Đây cũng là lý do mà tôi muốn quay lại Trường Sa”.

Thăm người dân trên đảo Song Tử Tây, đảo Trường Sa.

Thăm người dân trên đảo Song Tử Tây, đảo Trường Sa.

Chị Lưu Thị Cẩm Hằng (người dân xã Song Tử Tây) trải lòng: “Sống ở đây, mỗi người đều dành cho nhau tình cảm trong sáng. Gia đình có người đau ốm, hay nhà có việc gì cần giúp đỡ là tất cả hàng xóm, các anh bộ đội lại xúm vào chăm lo. Đáp lại tấm chân tình ấy, chúng tôi nấu chè, cháo, làm bánh mời hàng xóm và các anh bộ đội đến chung vui, nói chuyện như một gia đình… Tôi có nghề may thì giúp các anh bộ đội khâu vá quần áo, các chị em khác ai làm gì được thì cũng hết sức giúp đỡ các anh trong khả năng của mình”.

Bộ đội hỗ trợ người dân vận chuyển hàng hóa, dọn nhà cửa.

Bộ đội hỗ trợ người dân vận chuyển hàng hóa, dọn nhà cửa.

Thầy giáo Nguyễn Bá Ngọc (Trường Tiểu học Song Tử Tây) nhớ mãi những cái Tết vui vẻ cùng quân và dân trên đảo. “Ngày Tết ở đây rất đặc biệt, tất cả quân và dân đều ăn Tết chung. Mọi người đều chung tay gói bánh chưng, nếu có lá dong từ đất liền gửi ra thì gói bằng lá dong, nếu không thì sử dụng lá bàng vuông. Có năm, lá bàng vuông rất to, bằng 2 bàn tay xòe. Bánh gói lá bàng có hương vị riêng… mằn mặn, chát chát rất lạ... Từ đêm giao thừa cho đến sáng là các hoạt động được tổ chức xuyên suốt, như: hái hoa dân chủ, chúc Tết, đi chùa, chào cờ đầu năm; hoạt động văn hóa - văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, như: Kéo co, đẩy gậy..., có năm còn tổ chức bơi thuyền thúng bắt vịt ở âu tàu trong không khi vui tươi, phấn khởi” - thầy Ngọc kể.

Quân với dân một ý chí

Gặp gỡ, trao đổi với những chỉ huy đảo về tình quân dân gắn bó keo sơn, Trung tá Trần Văn Trình - Chính trị viên đảo, Chủ tịch HĐND xã Sinh Tồn cho biết, xã rất quan tâm xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó máu thịt. Lãnh đạo, chỉ huy đảo quan tâm thăm hỏi, chăm lo đời sống nhân dân. Chỉ huy đảo tổ chức kết nghĩa giữa hộ dân với các cụm phòng thủ. Người dân thiếu thốn điện, nước, chỉ huy đảo ưu tiên điện nước cho dân; thường xuyên hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thăm hỏi, tặng quà, động viên… Ngày Tết, bộ đội coi hộ dân như chiến sĩ, xây dựng kế hoạch để dân tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao…

Vợ chồng chị Lưu Thị Cẩm Hằng trong ngôi nhà của mình.

Vợ chồng chị Lưu Thị Cẩm Hằng trong ngôi nhà của mình.

Cùng với đó, Trường Sa luôn là điểm tựa cho những ngư dân trên các tàu đánh bắt xa bờ. Thượng tá Trần Văn Hùng - Chính trị viên đảo, kiêm Chủ tịch HĐND xã Song Tử Tây cho biết, những năm qua, xã luôn làm tốt công tác dân vận, xây dựng mối đoàn kết thân ái giữa quân và dân trên đảo; cung cấp điện, điện, nước và hỗ trợ, vận động người dân tăng gia sản xuất để cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, xã tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền từ đất liền ra khai thác thủy sản tránh trú bão; cung cấp nước ngọt; sửa chữa tàu thuyền hư hỏng miễn phí; khám, chữa bệnh, cấp cứu ngư dân bị tai nạn; cung cấp nhiên liệu theo giá đất liền…

Trung tá TRẦN QUANG PHÚ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đảo Trường Sa Lớn: Người dân ở Trường Sa rất cần cù, thuần hậu, chất phác, giàu tình cảm. Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ; trồng, chăm sóc cây xanh để góp phần xây dựng cảnh quan môi trường; tăng cường tình đoàn kết quân dân. Chúng tôi rất xúc động khi người dân chung tay xây dựng chính quyền cơ sở, xây dựng đảo ngày càng giàu đẹp. Cán bộ, chiến sĩ đều xa nhà, xa người thân nên khi được sống gần gũi với người dân, chúng tôi như được sống trong gia đình mình. Chúng tôi rất trân quý tình cảm đó và luôn giữ gìn để tình đoàn kết quân dân ngày càng thắm thiết, quân và dân đồng lòng, chung một ý chí.

VĨNH LẠC

Kỳ cuối: Pháo đài vững chắc trên Biển Đông

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202307/o-noi-dau-song-ky-2-nghia-tinh-truong-sa-11b4720/