Ở đâu có bộ đội, ở đó có màu xanh

Những ngày này, trong không khí chuẩn bị vui xuân, đón tết, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã và đang 'điểm tô' sắc xuân cho đơn vị.

Sắc hoa tươi thắm điểm tô cho mùa xuân của Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng

Sắc hoa tươi thắm điểm tô cho mùa xuân của Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng

Nhiều năm qua, Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vĩnh Hưng hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới giáp Campuchia. Bên cạnh đó, đơn vị còn tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm tươi sống, cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Qua đó, góp phần nâng cao thể lực, sức khỏe để chiến sĩ học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Theo Trung úy Nguyễn Lam Trường - Chính trị viên Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng, những năm qua, đơn vị quán triệt thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có bộ đội đóng quân, ở đó có màu xanh”. Dù đóng quân trên địa bàn biên giới nắng nóng, khô cằn nhưng CBCS của đơn vị tích cực cải tạo đất, chọn cây giống, vật nuôi phù hợp để nuôi, trồng.

"Từ sức lao động miệt mài, bàn tay khéo léo của CBCS, những mảnh đất cằn cỗi nơi biên giới trở thành những vườn rau xanh tươi tốt được sản xuất theo quy trình sạch" - Trung úy Nguyễn Lam Trường cho biết.

Ngày thường, đơn vị đã sạch, đẹp, quy củ thì dịp tết lại càng rực rỡ bởi sắc hoa. Bên cạnh những chậu, luống hoa truyền thống như mai vàng, vạn thọ, mào gà, hướng dương, khuôn viên đơn vị còn có hoa hồng và những chậu cúc mâm xôi. Để trồng các loài hoa này, đơn vị chọn khu đất tơi xốp, nhiều mùn để ươm hạt, giữ ẩm, che nắng, chắn gió cẩn thận. Kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa do CBCS tự nghiên cứu, tìm hiểu kết hợp học hỏi phương pháp từ các nhà vườn trên địa bàn đóng quân.

Bà Trần Thị Lệ Quyên (xã Phước Đông, huyện Cần Đước) đến thăm con trai là binh nhất Trần Vũ Hoàng Thái đang công tác tại đơn vị. Ngay khi vừa bước vào cổng, bà Quyên ấn tượng bởi khuôn viên đơn vị rất đẹp với nhiều luống rau xanh ngát và những chậu hoa đang khoe sắc. Những cây cảnh ở sân còn được cắt tỉa, tạo hình rất đẹp.

“Đến thăm con lần đầu đón tết xa nhà, tôi thấy quang cảnh đơn vị rất đẹp, sạch sẽ, CBCS thân thiện. Tôi tin rằng, trong quãng thời gian đi nghĩa vụ và được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, con tôi sẽ trưởng thành hơn nhiều. Đó sẽ là hành trang rất quý để con vững bước trên đường đời” - bà Quyên chia sẻ.

Không chỉ duy trì thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, cảnh quan môi trường sạch, đẹp mà trong mỗi dịp tết đến, xuân về, Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đại đội tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hỗ trợ gạo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới từ nguồn kinh phí của mô hình Hũ gạo tình thương. Nghĩa cử “Uống nước nhớ nguồn”, tấm lòng thơm thảo của đơn vị không chỉ góp cho sắc xuân thêm tươi tắn, yên bình mà còn nối dài sợi dây nghĩa tình giữa quân - dân biên giới./.

Lê Đức - Phương Điền

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/o-dau-co-bo-doi-o-do-co-mau-xanh-a170224.html