Nườm nượp người dân đến chiêm bái, dâng hương tại đền thờ Tản Viên Sơn Thánh

Rất đông người dân đổ về Đền Và (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), ngôi đền thiêng thờ Tản Viên Sơn Thánh để dâng hương trong sáng mùng 4 Tết.

Mùng 4 Tết, từng đoàn du khách tấp nập đến chiêm bái, dâng hương tại Đền Và (thuộc địa bàn phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây).

Mùng 4 Tết, từng đoàn du khách tấp nập đến chiêm bái, dâng hương tại Đền Và (thuộc địa bàn phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây).

Đền Và, hay còn gọi là Đông Cung đã được xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 1964, là một trong những ngôi đền thiêng nổi tiếng của Hà Nội thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn, một trong những vị Thánh "Tứ bất tử" của Việt Nam. Đây cũng là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân xứ Đoài.

Đền Và, hay còn gọi là Đông Cung đã được xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 1964, là một trong những ngôi đền thiêng nổi tiếng của Hà Nội thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn, một trong những vị Thánh "Tứ bất tử" của Việt Nam. Đây cũng là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân xứ Đoài.

Người dân tập trung tại khu vực sắp lễ...

Người dân tập trung tại khu vực sắp lễ...

Những lễ vật được chuẩn bị chu đáo với lòng thành kính.

Những lễ vật được chuẩn bị chu đáo với lòng thành kính.

Ông Nguyễn Văn Hùng (thị xã Sơn Tây) cùng vợ đi lễ đầu năm: "Năm nào vợ chồng, con cái chúng tôi cũng đến đây dâng lễ và nguyện cầu cho một năm mới vạn sự hanh thông, công việc của gia đình được thuận lợi và sức khỏe dồi dào".

Ông Nguyễn Văn Hùng (thị xã Sơn Tây) cùng vợ đi lễ đầu năm: "Năm nào vợ chồng, con cái chúng tôi cũng đến đây dâng lễ và nguyện cầu cho một năm mới vạn sự hanh thông, công việc của gia đình được thuận lợi và sức khỏe dồi dào".

Bên trong khu vực hành lễ, người dân đều thành tâm dâng hương nguyện cầu cho năm mới.

Bên trong khu vực hành lễ, người dân đều thành tâm dâng hương nguyện cầu cho năm mới.

Anh Lê Chu Bin (quê Cần Thơ) lần đầu tiên được đến chiêm bái và dâng hương tại Đền Và. "Do năm nay ăn Tết xa quê và được anh bạn dẫn đi cùng nên tôi mới biết đến ngôi đền này. Không gian linh thiêng và quang cảnh rất đẹp. Tôi cũng đã cầu xin cho một năm mới bình an với sức khỏe và may mắn", anh Bin chia sẻ.

Anh Lê Chu Bin (quê Cần Thơ) lần đầu tiên được đến chiêm bái và dâng hương tại Đền Và. "Do năm nay ăn Tết xa quê và được anh bạn dẫn đi cùng nên tôi mới biết đến ngôi đền này. Không gian linh thiêng và quang cảnh rất đẹp. Tôi cũng đã cầu xin cho một năm mới bình an với sức khỏe và may mắn", anh Bin chia sẻ.

Được biết, Lễ hội Đền Và diễn ra vào Rằm tháng Giêng hằng năm và chính hội được tổ chức 3 năm một lần (vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu) để tưởng nhớ Đức thánh Tản Viên. Năm 2016, Lễ hội đền Và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Được biết, Lễ hội Đền Và diễn ra vào Rằm tháng Giêng hằng năm và chính hội được tổ chức 3 năm một lần (vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu) để tưởng nhớ Đức thánh Tản Viên. Năm 2016, Lễ hội đền Và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Cũng tại Đền Và, người dân thường tập trung tại khu vực Giếng thiêng để xin nước.

Cũng tại Đền Và, người dân thường tập trung tại khu vực Giếng thiêng để xin nước.

Dùng nước giếng để rửa mặt cầu bình an.

Dùng nước giếng để rửa mặt cầu bình an.

Trong khuôn viên của đền cũng diễn ra các hoạt động khác như xin chữ đầu năm, các trò chơi giải trí.

Trong khuôn viên của đền cũng diễn ra các hoạt động khác như xin chữ đầu năm, các trò chơi giải trí.

Hoàng Chiến

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nuom-nuop-nguoi-dan-den-chiem-bai-dang-huong-tai-den-tho-tan-vien-son-thanh-10273207.html