Nước đã về với hàng trăm hộ dân ở Bình Phước
Có nước rồi - đó là tiếng reo vui của người dân sống ở khu vực cánh đồng Tày (ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến và ấp Phước Tâm, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) trong những ngày khô hạn cao điểm này.
Việc hàng trăm hộ dân ở ấp Suối Đôi (xã Đồng Tiến) và ấp Phước Tâm (xã Tân Phước) của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vui mừng khi có nước sinh hoạt ngay trong mùa nắng hạn là điều dễ hiểu.
Bởi, từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho đến nay, không riêng gì tỉnh Bình Phước mà nhiều địa phương ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Nam Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long đã phải quay quắt vì hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt; nhiều khu vực rộng lớn không có nước để tưới vườn vì ao hồ, sông suối, đặc biệt là giếng của chính các hộ dân bị cạn trơ đáy. Có nơi ở huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) phải mua nước sinh hoạt với giá từ 150.000 – 200.000 đồng/bồn 2m3 nước, còn ở một số khu vực của tỉnh Bình Phước phải mua nước sinh hoạt với giá 60.000 đồng/bồn 1 m3 nước.
Chị Nông Thị Bích (SN 1973, ngụ ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cho biết: “Gia đình tôi có giếng khoan, nhưng từ Tết Nguyên đán, giếng đã cạn trơ đáy. Ngày mùng 9 Tết, gia đình tôi thuê thợ khoan giếng sâu hơn 50m, vẫn không có giọt nước nào, tốn tiền dầu chạy máy hơn 3 triệu đồng”.
Tương tự, giếng nhà bà Lê Thị Thắng (SN 1947, ngụ đội 4, ấp Phước Tâm, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) cũng cạn trơ đáy từ Tết Nguyên đán. Để có nước sinh hoạt, nấu nướng hàng ngày, các con trai của bà Thắng phải chở từng can nước từ ngoài TP Đồng Xoài vào.
Hay nhà bà Triệu Thị Thập (SN 1950, ngụ đội 4, ấp Phước Tâm, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) cũng phải đi xin hàng xóm từng can nước để nấu ăn, nấu nước uống…
Ông Đinh Văn Thành (SN 1969, ngụ thôn 7, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho biết, mấy hôm nay nhiều hộ dân ở thôn 7 và thôn 9 góp tiền thuê máy xúc để xúc sâu xuống bưng tìm nguồn nước tưới vườn nhưng không có. Nhiều gia đình có vườn bơ hay sầu riêng ở gần lòng hồ Thác Mơ phải mua thêm vài trăm mét ống để lấy nước từ hồ tưới vườn cây.
“Giếng nhà tôi tuy vẫn còn nước, nhưng chưa biết sẽ hết khi nào nếu hạn hán kéo dài. Gia đình tôi trồng hơn 1 ha sầu riêng đã 4 năm tuổi, và hơn 1,5 ha bơ đã 6 năm tuổi (cho thu hoạch khoảng 7 tấn bơ/năm), nhưng tôi quyết định nhường nguồn nước tưới sầu riêng. Ở huyện Bù Đăng, còn nhiều chủ vườn gặp tình trạng bi đát hơn tôi, có nhà trồng 3 ha cà phê, do thiếu nước nên đã quyết định dùng số nước ít ỏi để tưới một nửa diện tích, còn 1,5 ha thì chấp nhận hy sinh. Thậm chí tại xã Đắc Nhau, vì thiếu nước tưới nên nhiều nhà vườn đã chọc quả cho rụng để cứu cây”, ông Đinh Văn Thành chia sẻ.
Còn theo UBND tỉnh Bình Phước, địa bàn tỉnh có hơn 10.000 ha cây trồng ở 8/11 huyện, thị xã và thành phố bị ảnh hưởng bởi khô hạn.
Trong cái nắng nóng gay gắt, việc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước đưa đường ống, lắp đồng hồ nước, đưa nước sinh hoạt đến người dân ở 2 ấp thuộc 2 xã nêu trên của huyện Đồng Phú trong những ngày vừa qua, đã phần nào giúp nhiều người dân tăng thêm niềm vui đúng vào kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5.