Sở dĩ núi mang tên “Két” là vì trên lưng chừng núi, ở độ cao khoảng 100m có một mỏm đá nhô ra, nhìn từ xa giống như mỏ két. Ảnh: Trần Hoàng Vân Hùng
Từ mỏ két nhìn ra xa là dãy Ngũ Hồ Sơn trập trùng, phía là điện thờ chư vị “Năm non Bảy núi”, tức những bậc tiền hiền có công khai khẩn từ thuở hoang vu. Ảnh: Thành Lâm
Không phải là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn, nên núi Két rất ít khi có mây bao phủ. Khi mùa mưa bắt đầu thì cơ hội để du khách “săn mây” tại ngọn núi này. Ảnh: Thành Lâm
Nơi lí tưởng nhất để “săn mây” trên núi Két chính là vồ Bạch Tượng, ở đây không gian rộng và thoáng mát. Ảnh: Thành Lâm
Người dân địa phương thường chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân cho chuyến leo núi rèn luyện sức khỏe mỗi sáng sớm. Ảnh: Thành Lâm
Người ta đã xây dựng nhiều bậc thang lên tới đỉnh để chiêm bái điện thờ Ông Két và nhiều đền thờ nhỏ xung quanh. Ảnh: Thành Lâm
Ở gần chân núi có ba di tích rất được nhiều người đến thăm viếng và chiêm bái, đó là đình Thới Sơn, chùa Thới Sơn, chùa Phước Điền… Ảnh: Thành Lâm
Thành Lâm