Nữ võ sĩ Tô Thị Trang: Mang 'vàng' về cho bố

'Con mong bố khỏe lại, con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bố ơi, bố tỉnh lại đi. Con đã mạnh mẽ để giành huy chương vàng rồi, bố cũng phải mạnh mẽ lên' - Đó là những gì võ sĩ Tô Thị Trang, người mở hàng cho tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 bật khóc trước hàng nghìn cổ động viên khi nói về người bố của mình.

Gia đình, người thân và bạn bè đến chia buồn và động viên nữ VĐV Tô Thị Trang.

Gia đình, người thân và bạn bè đến chia buồn và động viên nữ VĐV Tô Thị Trang.

Chiến thắng thuyết phục

Chúng tôi có mặt tại xã Nguyên Khuê, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) vào tối 11/5, không khó khăn lắm để tìm đến nhà võ sỹ Kurash Tô Thị Trang bởi những người dân ở đây đều biết đến gia đình nữ võ sỹ này. Họ chỉ dẫn một cách chân tình, kèm theo lời chia sẻ: “Bố cháu Trang vừa về với tiên tổ”. Đúng như những gì người dân chia sẻ, ngay từ đầu ngõ, chúng tôi đã gặp người thân, hàng xóm và bạn bè đang lặng lẽ đến nhà nữ VĐV Tô Thị Trang để chia buồn.

Chiều ngày 10/5, tại nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội), bầu không khí như muốn vỡ tung khi nữ võ sỹ Tô Thị Trang (hạng cân dưới 48kg) vượt qua VĐV Philippines trong cuộc so tài quyết định, giành tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 31. Điều đặc biệt trong buổi chiều cùng ngày đối với cô gái Hà Nội này là liên tiếp trong 2 giờ đồng hồ, em đã phải thi đấu đến 4 trận, mỗi trận 3 phút. Trận đầu, Trang thắng thuyết phục VĐV Myanmar; sau đó thắng chính đồng đội của mình là Võ Thị Thùy Dương bằng cách ghi điểm tuyệt đối.

Một sức ép nặng nề khi Trang để thua nhanh VĐV Thái Lan được đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, sau đó cô nhanh chóng lấy lại tinh thần bước vào trận quyết đấu với VĐV Aclopen (Philippines) để thắng thuyết phục và giành HCV đầu tiên cho TTVN.

Trong niềm hân hoan chiến thắng, chia sẻ với báo chí và người hâm hộ, cô gái 23 tuổi cho biết, muốn dành tặng tấm HCV ở kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp cho người cha của mình: “Bố đã luôn động viên tôi trong suốt hành trình theo đuổi đam mê. Bố bị ốm và tôi mong bố sớm bình phục” - Trang nói rồi bật khóc: “Con mong bố khỏe lại, con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bố ơi, bố tỉnh lại đi. Con đã mạnh mẽ để giành chuy chương vàng rồi, bố cũng phải mạnh mẽ lên”.

Tuy nhiên, chưa kịp tận hưởng niềm vui giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp và đầu tiên của đoàn TTVN ở kỳ SEA Games 31 này, cô đã chịu sự mất mát lớn - người bố của mình đã “ra đi”.

Tấm HCV mà Trang tặng cho bố khi ông đang hôn mê sâu trên giường bệnh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tấm HCV mà Trang tặng cho bố khi ông đang hôn mê sâu trên giường bệnh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ước mơ trở thành cô giáo

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tô Văn Toàn (28 tuổi, anh họ của Trang), sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đạo đoàn TTVN đã quyết định cho em về nhà khi biết bố Trang rất nguy kịch. “Lúc này bố Trang đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Cả nhà đã thống nhất chưa cho em biết vội, đưa em đi ăn tối xong rồi mới đưa em vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để thăm bố” - anh Toàn buồn bã nói.

“Trước khi để Trang vào phòng, chúng tôi cũng dặn dò em là không được khóc, phải mạnh mẽ để động viên bố. Sau đó Trang ở với bố suốt đêm, đến sáng 11/5 gia đình xin đưa chú về nhà, đến 9h35 phút thì chú trút hơi thở cuối cùng” - anh Toàn buồn bã nói.

Cùng có mặt tại gia đình nữ VĐV, ông Tô Văn Sỹ (bác ruột Trang) chia sẻ, cách đây khoảng nửa tháng, ông S. (bố VĐV Tô Thị Trang - PV) thấy trong người mệt mỏi nên nhập viện hôm 4/5. Bác sỹ chẩn đoán ông bị mắc bệnh nặng về gan do virus, một căn bệnh tiền sử của bệnh viêm gan B. Thời điểm này cháu Trang cũng đang căng sức để tập luyện cùng đội tuyển Kurash Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games 31. “Gia đình lo lắng nếu Trang biết sẽ ảnh hưởng đến tinh thần tập luyện và thi đấu, nên thống nhất không để cho cháu biết. Mỗi lần cháu gọi video qua mạng xã hội cho bố thì gia đình đều nói tránh, không dám cho gặp, chỉ bảo bố vẫn bình thường, sức khỏe tốt, lúc thì nói bố đang bận” - ông Sỹ cho hay.

Cũng theo chia sẻ của ông Sỹ, cách đây 5 tháng, Trang cùng chồng là VĐV Đào Đạt Hải đã đăng ký kết hôn, tuy nhiên do thời gian tập luyện của cả hai đang rất gấp gáp nên hai họ thống nhất sẽ tổ chức cưới khi cả hai đã hoàn thành giải đấu. “Em trai tôi trước đó động viên hai con là cố gắng thi đấu tốt, đoạt giải rồi về nhà, bố sẽ tổ chức đám cưới cho. Cách đây ít ngày, chú ấy nói với tôi về dự định tổ chức cho hai đứa, nhưng giờ thì chú ấy đi rồi” - ông Sỹ xót xa kể.

Theo chia sẻ của người thân, gia đình Trang không có ai theo nghiệp thể thao. Khi Trang quyết định lựa chọn thể thao, cả nhà ai cũng ủng hộ. Năm 11 tuổi, Trang bắt đầu tập Judo, 6 năm sau, cô chuyển sang Kurash vì cả hai bộ môn này đều có điểm tương đồng. Trước khi tham dự SEA Games 31, nữ VĐV này đã giành HCĐ tại giải vô địch Kurash Châu Á diễn ra tại Dushanbe, Tajikistan hồi tháng 3/2020.

Chia sẻ bên thềm thảm đấu với chúng tôi, Trang cho biết, ước mơ sẽ trở thành cô giáo sau khi học xong đại học và sẽ tặng tấm HCV này cho bố!

Giang Vương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nu-vo-si-to-thi-trang-mang-vang-ve-cho-bo-5686236.html