'Nữ thuyền trưởng' 15 năm vững lái 'đoàn tàu thiện nguyện'

Từ năm 2008 đến nay, Hội Từ thiện tỉnh Cà Mau huy động trong thành viên đóng góp gần 10 tỷ đồng, phối hợp vận động được 35 tấn gạo, 20 ngàn quyển tập cho học sinh nghèo, 30 máy trợ thính cho trẻ em, 20 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo... Chương trình này do bà Trương Hồng Vững (Út Vững), nguyên Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) tỉnh khởi xướng. Hơn 15 năm qua, bà là 'thuyền trưởng', vững lái 'đoàn tàu thiện nguyện' đi giúp trên 530 mảnh đời nghèo khó, bất hạnh.

“Là người con xứ Ðầm, xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, lớn lên từ cơ sở, nếm trải gian khổ từ thời chiến đến thời bình, hơn ai hết, tôi hiểu rõ đời sống khó khăn của bà con quê mình. Từ đó, tôi tâm nguyện góp công sức cùng lãnh đạo huyện kiến tạo quê hương, giúp cải thiện đời sống người dân. Như một cái duyên, khi nhận nhiệm vụ tại Sở LÐ-TB&XH, phụ trách mảng xã hội, tôi có cơ hội tiếp xúc, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh trong tỉnh... Từ đó như tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc tôi thực hiện ước mơ thành lập một hội từ thiện tự nguyện khi nghỉ hưu. Và thực sự tôi rất hạnh phúc khi tâm nguyện ấy được thực hiện, duy trì hiệu quả hơn 15 năm qua", bà Út Vững tâm tình.

Từ phụ bếp đến nữ bí thư trẻ

Ðông anh em, khi mới 12 tuổi, Út Vững đã là phụ bếp tại Dân y T3 (Dân y Tây Nam Bộ, khu vực Cà Mau), đồng thời là giao liên xã Ba Viễn (huyện Ðầm Dơi). Cô gái trẻ sớm bộc lộ cá tính mạnh mẽ, có ý chí và tinh thần cầu tiến. Gia đình và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để Út Vững tham gia các lớp văn hóa, chính trị tại Trường Công nông 1 Minh Hải năm 1976 và Trường Chính trị Minh Hải năm 1977. Rồi, bà Út trở thành giáo viên trường xã, đồng thời là gương mặt xông xáo, nhiệt tình trong công tác xã hội tại địa phương.

Năm 1978, bà Út Vững được đề cử nhiệm vụ Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND xã Phú Hải khi mới 19 tuổi, cũng là nữ Bí thư xã trẻ tuổi nhất trên địa bàn huyện Ðầm Dơi thời đó. Công tác tại xã Phú Hải hơn 10 năm, bà được điều động nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND huyện Ðầm Dơi từ năm 1985-1996, sau đó được phân công giữ chức Phó giám đốc Sở LÐ-TB&XH cho đến khi nghỉ hưu năm 2008. Ở bất kỳ vị trí nào, bà Út cũng đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong ký ức nhiều người, bà Út Vững để lại ấn tượng đẹp: một nữ cán bộ xông xáo, sát dân và bình dị. Ông Diệp Thanh Hải (Ba Hải), nguyên Chủ tịch UBND huyện Ðầm Dơi (từ 1984-1994), người anh, cấp trên đồng hành cùng bà Út Vững hơn 10 năm, nhớ lại: "Út Vững thân thiện, nhiệt tình và cương quyết, trách nhiệm trong công việc, đồng thời rất khéo trong việc dung hòa các mối quan hệ, trở thành trung tâm đoàn kết tập thể. Ðiều đặc biệt, Út Vững đã hứa là làm bằng được, nhất là những điều hứa với dân, bà con nghèo; kể cả việc tranh thủ các mối quan hệ để “xin” tiền của, vật chất về cho bà con nghèo, vùng sâu, vùng xa, bằng cái tâm chân thành nhất. Chính điều đó, Út Vững được tập thể, lãnh đạo và Nhân dân quý mến, tín nhiệm cao".

Bà Út Vững cùng Ban lãnh đạo hội trao quà cho những hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Từ thiện tỉnh Cà Mau, ngày 10/12.

Chung tấm lòng thiện nguyện

15 năm, hội duy trì hoạt động theo hình thức “5 không, 1 có” (không trụ sở, không con dấu, không kinh phí, không phương tiện, không gây quỹ và có chung tấm lòng thiện nguyện, góp sức giúp người nghèo).

Nhà báo Lê Ngọc Diễm, một người em hiểu rõ tâm tính và đồng hành cùng bà Út Vững từ những ngày đầu thành lập hội, nhớ lại: "Trước năm 2008, Ðài PT-TH Cà Mau có chương trình truyền hình nhân đạo "Khát vọng sống", nhiều người đã tham gia, trong đó có chị Út Vững. Ðến năm 2008, nhận thấy chương trình mỗi tháng chỉ một kỳ, giúp được 1-2 hộ, trong khi người khó khăn, bệnh nhân nghèo rất nhiều, cần được giúp đỡ kịp thời; chị Út Vững đề xuất thành lập nhóm riêng, nhằm chủ động và kịp thời giúp những hoàn cảnh ngặt nghèo. Ngày 22/12/2008, hội được thành lập, ban đầu chỉ 8 thành viên, chị Trương Hồng Vững làm hội trưởng".

Hình thức hoạt động của hội là nhận đơn của hộ nghèo, có xác nhận của chính quyền; hội cho người đến địa phương phối hợp thẩm định, tránh tình cảm cá nhân, ưu ái người thân. Mỗi hội viên tùy lòng hảo tâm đóng góp.

Bà Út Vững trao quà 0 đồng cho chị Trương Tuyết Giao, Khóm 7, Phường 8, TP Cà Mau. Chị Giao bị tai nạn lao động, phải cắt bỏ tay trái cách đây 2 năm, nay chị bán vé số, chồng làm bốc vác nuôi 2 con ăn học.

Từ chỗ chỉ có 8 thành viên, nay tăng lên 316 thành viên; từ quyên góp chỉ được 2-3 triệu đồng/đợt, giúp 1-2 trường hợp, nay nâng lên 50-60 triệu đồng/đợt, giúp được 5-6 trường hợp, số tiền cũng lớn hơn rất nhiều. Hội mượn hội trường Sở LÐ-TB&XH để tổ chức trao cố định cho bà con vào ngày 10 hằng tháng.

Mong nối dài "đoàn tàu thiện nguyện"

Buổi họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Từ thiện tỉnh Cà Mau diễn ra ngày 10/12/2023, hội trường Sở LÐ-TB&XH đầy kín người. Buổi họp mặt hôm ấy rất đặc biệt, bởi không có phần tặng giấy khen hay bằng khen, do bà Út Vững từ chối nhận. Bà cho rằng mục tiêu của hội là giúp người nghèo, chứ không cần phô trương hay nhận thành tích về cho riêng ai.

Hôm ấy, có 5 nhân vật được hội xét hỗ trợ quà, gồm: ông Nguyễn Văn Q, xã Hòa Thành, TP Cà Mau, bị ung thư gan giai đoạn cuối; em Trương Diễm M, xã An Xuyên, TP Cà Mau, bị ung thư cổ tử cung đã di căn; em Trần Văn S, ấp Ông Bích, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, bị tai nạn giao thông, đã phẫu thuật 6 lần; em Nguyễn Huỳnh N, huyện Trần Văn Thời, bị tâm thần, sống cùng người cô, nay cô đã chết; em Tô Ngọc C, Ấp 2, xã Tân Thành, TP Cà Mau, bị bệnh động kinh, thường xuyên co giật, gia đình nghèo.

Sau buổi họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập hội, bà Lê Thị Tuyết Minh, Tổ 6, Phường 9, TP Cà Mau tặng tiền em Trần Văn S (bị tai nạn giao thông, đã phẫu thuật 6 lần).

Hầu hết các hoàn cảnh được hội xét giúp đỡ đều được xác minh thực tế, hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng đối tượng và đúng tâm nguyện của người cho.

Bà Út Vững chia sẻ: "Tâm nguyện lớn nhất của tôi cũng như Ban lãnh đạo hội là tiếp tục bám sát tiêu chí “5 không, 1 có”, dẫn dắt những trái tim thiện lành của hội chung tay chia sẻ và giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Mong rằng ngày càng có thêm thành viên tham gia, để có thêm nguồn lực, sức mạnh, giúp thêm được nhiều hoàn cảnh đáng thương, tạo sức bật đi xa, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng...".

Cũng vào ngày 22/12/2023, ngày kỷ niệm thành lập hội, bà Út Vững tiếp tục đồng hành cùng Hội Người cao tuổi, Câu lạc bộ liên thế hệ Phường 5, TP Cà Mau khai trương “Cửa hàng 0 đồng,” với thông điệp “Ai dư đến cho, ai thiếu đến nhận”. Bà Út bảo: "Các anh em trong Ban chủ nhiệm nỗ lực để gian hàng duy trì hoạt động lâu dài, hiệu quả, góp phần chia sẻ khó khăn cùng bà con nghèo. Số tiền hỗ trợ tuy nhỏ, phần quà không là bao, nhưng ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của bà con khi nhận, là động lực để chúng tôi tiếp tục kết nối, vận động".

Bản tổng kết hoạt động của Tổ số 11 (1 trong 12 tổ của Hội Từ thiện tỉnh), nay có 175 thành viên. Năm 2023, tổ huy động trên 303 triệu đồng, giúp 64 hộ gia đình.

Bà Út Vững là thế, trái tim luôn rộng mở với người nghèo. “Nữ thuyền trưởng” U70 tâm đức vẹn tròn ấy luôn vững tay lái, đưa “đoàn tàu thiện nguyện” vượt sóng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn./.

Loan Phương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/-nu-thuyen-truong-15-nam-vung-lai-doan-tau-thien-nguyen--a30781.html