Nữ sinh UEF là VĐV của Đội tuyển Quyền Taekwondo Việt Nam diện áo dài trước Dinh Độc Lập mừng đón kỷ niệm 30/4

Với sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn, Kim Loan đã thực hiện một bộ ảnh trước Dinh Độc Lập, nhằm kỷ niệm, chào đón ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024). Bộ ảnh có tên 'Vẻ đẹp của một chứng tích lịch sử'. Vừa là vận động viên của Đội tuyển Quyền Taekwondo Việt Nam, Kim Loan vừa là sinh viên của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Châu Kim Loan (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm hai ngành Quan hệ công chúng của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

Kim Loan vô cùng hãnh diện và tự hào khi được đứng trước Dinh Độc Lập, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay.

Với sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn, mình mong muốn được thực hiện một bộ ảnh trước Dinh Độc Lập, nhằm kỷ niệm, chào đón ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), với tên gọi “Vẻ đẹp của một chứng tích lịch sử”.

Hiện tại song song với công việc học, Kim Loan còn là nữ vận động viên của Đội tuyển Quyền Taekwondo Việt Nam, đại diện cho màu cờ sắc áo tham gia chinh chiến ở nhiều cuộc thi đấu trong và ngoài nước.

Áo dài là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, được coi là một trong những biểu tượng đẹp và thanh lịch nhất trong trang phục dân tộc. Áo dài thể hiện sự tinh tế, sự dịu dàng, đồng thời thể hiện nét đẹp tự nhiên và duyên dáng của phụ nữ Việt. Áo dài đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, và vẫn được giữ gìn, phát triển đến ngày nay. Đối với mình, áo dài là một biểu tượng văn hóa đặc biệt và mình cũng hoàn toàn cảm nhận được sự tự hào, cũng như tình yêu dành cho nó đến từ người dân Việt Nam.

Mình muốn truyền tải thông điệp về vẻ đẹp và giá trị của văn hóa Việt Nam, thông qua hình ảnh cô gái mặc áo dài và lá cờ đỏ sao vàng, nhằm thể hiện sự tự tin, sự tinh tế và lòng yêu nước. Đồng thời, mình cũng muốn nhấn mạnh sự tự do, lòng tự hào và quyết tâm của người dân Việt Nam trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Là thế hệ được may mắn sinh ra trong thời bình, tuy nhiên mình cho rằng, không vì vậy mà các bạn trẻ lơ là trước những cột mốc lịch sử của đất nước. Đất nước ta có rất nhiều cột mốc chói lọi trong lịch sử, và các bạn trẻ vẫn có thể tiếp cận bằng nhiều cách khác nhau.

Đặc biệt đối với thế hệ Gen Z ngày nay, cũng đã có sự đổi mới trong cách duy trì những giá trị truyền thống tốt đẹp đó. Thông qua các nền tảng như Facebook, Tiktok, Youtube,… nhờ mạng xã hội mà những clip tư liệu lịch sử đã được lan truyền rộng rãi. Từ đó khơi dậy lòng yêu nước của các bạn trẻ và cùng nhau chung tay phát triển nên một đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Mỗi khi đứng trước lá cờ của Việt Nam, cảm xúc của mình luôn dâng trào. Trong khoảnh khắc này, mình không thể diễn tả hết bằng lời văn hay hình ảnh, mà chỉ có thể trải qua bằng trái tim và tinh thần. Là một người vận động viên từng đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam, chinh chiến tại các cuộc thi quốc tế, mình hiểu rõ được trách nhiệm của bản thân, cảm thấy như mình là một phần của một cộng đồng lớn, một phần của một truyền thống lâu dài và một phần của một tương lai tươi sáng. Đó là khoảnh khắc mà mình luôn nhớ và trân trọng, và sẽ mãi là nguồn động viên và cảm hứng cho mình trong cuộc sống.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, mình dự định sẽ dành cho bản thân một khoảng nghỉ để nhìn lại. Nhìn lại về cội nguồn, nhìn lại từ điểm xuất phát của bản thân, từ đó tiếp thêm động lực, tiếp tục gặt hái thêm thật nhiều thành tích và đặc biệt không quên đi lịch sử đầy hào hùng của dân tộc.

(Ảnh: NVCC)

Thảo Trần (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-uef-la-vdv-cua-doi-tuyen-quyen-taekwondo-viet-nam-dien-ao-dai-truoc-dinh-doc-lap-mung-don-ky-niem-304-post1632935.tpo