Nữ sinh Trung Quốc bị bạn trai lập mưu sát hại

Không trực tiếp ra tay nhưng Hồng Tuệ dùng camera theo dõi đồng phạm sát hại bạn gái. Khi bố mẹ nạn nhân nói về vụ mất tích, anh ta còn thúc giục: 'Chúng ta mau báo cảnh sát'.

Hồi đầu tháng 7, Tòa án Trung cấp của tỉnh tự trị Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tuyên Hồng Tuệ án tử hình về tội Giết người và tước quyền chính trị suốt đời; 2 năm 6 tháng về tội Trộm cắp.

Cũng liên quan vụ án, Trương Thần Quang, Tào Trạch Thanh bị kết án tử hình về tội Giết người, được hoãn thi hành án 2 năm, tước quyền chính trị suốt đời. Một bị cáo khác là Kỳ Văn Cường bị kết án 2 năm vì tội Trộm cắp.

Vụ mất tích bí ẩn

Ngày 9/7/2020, Lý Mỗ Nguyệt (22 tuổi) sau khi nhận được cuộc gọi đã vội vã bay từ Nam Kinh đến Côn Minh. Từ đó, cô không trở lại.

Bố mẹ Tiểu Nguyệt cảm thấy bất an, liền đến tìm Hồng Tuệ, bạn trai của cô. Người này khó chịu nói: “Chúng tôi cãi nhau. Cô ta cầm mấy vạn của tôi đi rồi, đến nay vẫn chưa liên lạc được”.

Ảnh Lý Mỗ Nguyệt. Ảnh: Sohu News.

Nghe vậy, bố mẹ Tiểu Nguyệt ngay lập tức đến Nam Kinh tìm con gái nhưng vẫn không có tung tích. Còn Hồng Tuệ quả quyết: “Chúng ta mau báo cảnh sát”.

Trong quá trình tìm kiếm, Hồng Tuệ luôn túc trực, an ủi bên cạnh bố mẹ Tiểu Nguyệt. 25 ngày sau, cảnh sát tìm được thi thế Tiểu Nguyệt trong một khu rừng ở ngoại ô của huyện Mãnh Hải.

Nhìn vẻ mặt, Hồng Tuệ tỏ ra đau buồn nhưng trên các trang mạng xã hội, anh ta liên tục cập nhật trạng thái mới. Hai ngày trước khi Tiểu Nguyệt mất tích, anh ta từng đến Tây Song Bản Nạp. Điều này không khiến cảnh sát nghi ngờ. Lần theo dấu vết, nhà chức trách xác định thêm 2 nghi phạm là Trương Thần Quang và Tào Trạch Thanh.

Nhìn người yêu bị giết

Theo điều tra, tháng 5/2019, Hồng Tuệ cử Kỳ Văn Cường đến một khu nghỉ dưỡng trộm thiết bị nghe nhìn. Ngày 25/5/2019, Kỳ Văn Cường lại trộm một thiết bị ghi hình trị giá 18.000 nhân dân tệ rồi đưa cho Hồng Tuệ. Tháng 7/2020, Hồng Tuệ đã giao cho Trương Thần Quang và Tào Trạch Thanh thiết bị này để ghi lại quá trình sát hại nạn nhân.

Ngày 6/7/2020, Hồng Tuệ cho Trương Thần Quang và Tào Trạch Thanh đến huyện Mãnh Hải, tỉnh Vân Nam. Sau đó, hai người này đào sẵn hố và đợi nạn nhân đến.

Công viên Phổ Nhị Trà, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Sohu News.

Còn Tiểu Nguyệt khi đến Vân Nam đã nhận được điện thoại thông báo: “Cậu mau đến Công viên Phổ Nhị Trà, Hồng Tuệ đã chuẩn bị một bất ngờ cho cậu”. Nhưng khi đến nơi, chỉ có Trương Thần Quang và Tào Trạch Thanh trong khu rừng tăm tối.

“Tặng cậu một bất ngờ”, 2 người này nói rồi tiến đến sát hại cô gái, ném xuống hố để che đậy dấu vết. Lúc này, Hồng Tuệ nhìn đoạn video từ xa, thấy không có sai sót gì nên rất đắc ý.

5 lần định giết bạn gái

Theo nhà chức trách, năm 2019, Tiểu Nguyệt đang ngồi tàu đến trường thì tình cờ gặp Hồng Tuệ. Hai người bắt đầu nói chuyện, làm quen rồi trở thành người yêu. Họ từng có quãng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc.

Tháng 6/2020, Tiểu Nguyệt tốt nghiệp và xin cha mẹ cho phép tiếp tục ở lại Nam Kinh học tập. Hồng Tuệ giúp cô thuê một căn hộ, rồi chuyển đến ở cùng. Nhưng những ngày tươi đẹp trôi qua, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt.

Hồng Tuệ bắt đầu lộ bộ mặt thật, thường chửi mắng Tiểu Nguyệt vì những chuyện lặt vặt, thậm chí còn động tay động chân với cô. Hồng Tuệ không tin tưởng bạn gái. Điện thoại, máy tính đều để mật khẩu và động một chút là đi khỏi nhà, mất liên lạc.

Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy khó hiểu về bạn trai nhưng cô không nỡ chia tay. Tuy nhiên, cô càng nhẫn nhịn thì đối phương càng nặng lời. Hồng Tuệ thẳng thừng đòi tiền trước mặt cô, bên ngoài vẫn trăng hoa, tán tỉnh những người con gái khác.

Lần cuối cùng hai người cãi nhau, Tiêu Nguyệt vừa khóc vừa thét lên: “Chia tay”. Câu nói này như dầu thêm vào lửa bởi tính chiếm hữu của Hồng Tuệ rất lớn. Anh ta nói: “Cô dám chia tay, tôi giết cả nhà cô” rồi sau đó ra khỏi nhà và không liên lạc lại.

Lúc đó, Tiểu Nguyệt chỉ coi đó là lời lúc tức giận. Dù thế nào, cô vẫn nhớ nhung, vẫn yêu Hồng Tuệ. Ngày 8/7, cô nhận được cuộc điện thoại nói: “Hồng Tuệ đang ở Tây Song Bản Nạp đợi cậu”. Cô cho rằng Hồng Tuệ cũng không thể nào quên được mình nên vội vã bay đến Côn Minh.

Hồng Tuệ. Ảnh: Sohu News.

Hồng Tuệ xuất thân từ gia đình quân nhân, từ nhỏ đã thích những bộ phim hành động, sùng bái những nhân vật giết người không chớp mắt, thích đánh đánh giết giết. Hồi đại học, anh ta từng đu dây thừng từ tầng 5 xuống tầng 1, phá cửa ra vào của giảng đường. Tính cách Hồng Tuệ có thiên hướng cực đoan, bạo lực, thường mang dao theo người, động một chút là động tay động chân.

Anh ta từng lập một nhóm Wechat: “Biệt đội tác chiến 1 Quân đoàn 8 thuộc Quân đội nhân dân” và tự xưng là Boss. Để vào nhóm, các thành viên phải qua kiểm tra, một trong những mục đó là “giết người”. Trương Thần Quang và Tào Trạch Thanh được gia nhập nhóm vì giết Tiểu Nguyệt.

Để kế hoạch được thuận lợi, 3 người thường tập trung tại phòng của Hồng Tuệ để luyện tập, bàn bạc. Tiểu Nguyệt ở phòng bên cạnh không hề hay biết và càng không thể tin là Hồng Tuệ từng ít nhất 5 lần có ý định giết cô.

Hồi Hồng Tuệ học cấp 3, bố mẹ anh ta cũng từng nghi ngờ anh ta có vấn đề về tâm lý nên đưa đến bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết anh ta mắc bệnh tâm thần phân liệt. Bố mẹ nghĩ cách cho anh ta uống thuốc nhưng Hồng Tuệ nhất quyết cho rằng mình không có bệnh, đổ bỏ thuốc.

Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lý do bào chữa này. Theo báo cáo, Hồng Tuệ từng nhập viện một lần vì bệnh tâm thần, nhưng cách thời điểm vụ án xảy ra 10 năm. Đồng thời, gia đình Hồng Tuệ cũng không có tiền sử tâm thần. Điều tra cho thấy Hồng Tuệ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và là kẻ chủ mưu của vụ án.

Tuy đã có bằng chứng chứng minh nhưng những việc xét xử nhiều lần bị trì hoãn. Bố mẹ Hồng Tuệ là cán bộ ở Nam Kinh, đã nhiều lần gọi điện thoại cho gia đình nạn nhân để đề nghị bồi thường một tỷ nhân dân tệ. Để lấy lại công lý cho con gái, bố mẹ của Tiểu Nguyệt không quản mệt mỏi, thường xuyên đi lại giữa Nam Kinh và Giang Tô. Ngày 7/7, tòa án một lần nữa xét xử vụ án và những kẻ có tội đã phải trả giá.

Đạt Đại

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-trung-quoc-bi-ban-trai-lap-muu-sat-hai-post1342597.html