Nữ sinh khó lòng vào Đại học vì cha cụt chân, mẹ suy thận

Người vợ ròng rã nhiều phải điều trị suy thận, trong khi đó chồng bị tai nạn đã mất một bên chân. Nay con gái lớn đã tốt nghiệp cấp 3, gia đình chẳng còn đủ khả năng cho con theo đuổi ước mơ vào Đại học.

Chị Trần Thị Dung (SN 1987, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) được coi là "khách quen" của khoa Thận Bệnh viện Thanh Nhàn. Đều đặn 4 năm qua, tháng nào chị Thơm cũng phải vào viện điều trị căn bệnh suy thận.

"Trong đây có em nó là khó khăn nhất. Chồng bị tai nạn cụt chân không đi làm được, hai con còn nhỏ, vợ bệnh tật như thế chẳng biết sống ra sao", một bệnh nhân cùng khoa chia sẻ.

Chồng tai nạn cụt chân, chị Trần Thị Thơm bị suy thận.

Ngồi tiếp chuyện khách lạ sau khi vừa trở về phòng, chị Thơm lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai tay nổi gân xanh yếu ớt. Chị kể, năm 2016, chồng chị là anh Phạm Xuân Tùng (SN 1972) gặp tai nạn lao động khi đang làm công nhân cơ khí, phải cắt cụt một bên chân dẫn tới mất khả năng lao động.

Khi ấy, con gái đầu lòng mới tròn 1 tuổi, chị Thơm thay chồng gánh vác gia đình. Chị đi rửa bát thuê cho quán cơm, thu nhập tằn tiện lắm mới đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình, thậm chí có lúc phải vay mượn để chi tiêu.

Tưởng chừng cuộc sống đã đủ khó khăn thì bất hạnh lại tiếp tục ập đến. Năm 2019, đôi chân của chị Thơm bỗng nhiên phù nề. Khi ấy, chị nghe mách mua thuốc Nam về nhà uống. Nhưng uống đến thang thứ 5, bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà cơ thể lại càng thêm phù nề, tăng cân bất thường.

Cả bố mẹ đều bệnh tật, tương lai các con mịt mù.

Lo lắng điều chẳng lành, chị Thơm vội vàng đi bệnh viện kiểm tra thì nhận kết quả mắc bệnh suy thận. Kể từ đó, tháng nào chị cũng phải vào bệnh viện điều trị, uống thuốc. Ngoài suy thận, chị còn mắc thêm tiểu đường và huyết áp cao. Kéo theo đó, chi phí mỗi lần nhập viện vô cùng tốn kém. Ngoài những loại thuốc được bảo hiểm hỗ trợ, chị phải dùng thêm thuốc ngoài danh mục đắt đỏ, tốn kém khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Cả hai vợ chồng vốn không làm ra tiền, số tiền đó trở thành gánh nặng khổng lồ, buộc anh chị phải vay mượn để cầm cự. “Anh em trong gia đình ai cũng tốt, cũng đều giúp đỡ em. Nhưng họ cũng còn phải lo cho gia đình nữa, vay mượn cũng chỉ được một vài lần. Đến giờ vợ chồng em chẳng biết xoay sở ở đâu nữa…”, chị Thơm trải lòng.

Ý thức được hoàn cảnh gia đình mình, các con của anh chị rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và cố gắng học. Con gái Phạm Hoàng Hà vừa tốt nghiệp cấp 3. Em đủ điểm trúng tuyển trường Học viện thanh thiếu niên. Con trai út Phạm Tùng Lâm (học sinh lớp 8) cũng học rất tốt.

"Cháu muốn tiếp tục đi học đến nơi đến chốn để có thể tìm được công việc tốt, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Mà giờ nhà cháu nghèo quá, bố mẹ đều bệnh tật, chắc cháu không thể đi học nữa..", Hoàng Hà nghẹn ngào.

Chị Thơm mong mình khỏe hơn để có thể đi làm chút gì đó, nuôi con học Đại học.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Chi hội trưởng Hội chữ Thập đỏ tổ dân phố số 6 Hòe Thi chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Thơm và anh Phạm Tùng Lâm vô cùng khó khăn. Anh Lâm bị tai nạn lao động mất một chân, mất sức lao động, giờ đến lượt vợ mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên đi bệnh viện điều trị tốn kém. Trong khi đó vợ chồng anh chị có hai con đang độ tuổi ăn học. Rất mong gia đình họ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Thơm, ngách 143/57 đường Xuân Phương, nhà số 6 tổ dân phố số 6 Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. SĐT: 0976542676

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.196 (chị Trần Thị Thơm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-sinh-kho-long-vao-dai-hoc-vi-cha-cut-chan-me-suy-than-2167127.html