Nữ sinh Học viện Ngoại giao không ngại trải nghiệm để phát triển bản thân

Đoàn Thị Phương Hoa (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2 ngành Truyền thông Quốc tế, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao. Lý do Phương Hoa lựa chọn ngành cũng như ngôi trường đang theo học vì cô nàng có những sở thích thường ngày như quan sát đời sống, chụp ảnh, xem phim, đọc truyện hình thành từ nhỏ đã khiến bản thân nhận ra yêu thích các công việc liên quan đến phản ánh đời sống và sáng tạo nội dung, một trong nhiều khía cạnh của ngành Truyền thông.

Đoàn Thị Phương Hoa (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2 ngành Truyền thông Quốc tế, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao.

Đoàn Thị Phương Hoa (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2 ngành Truyền thông Quốc tế, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao.

Bên cạnh việc học tập tại trường, mình luôn cố gắng tìm kiếm và nắm bắt mọi cơ hội để thử thách bản thân ở các công việc khác nhau. Riêng trong năm nhất, mình đã thực tập tại hai bộ phận thuộc Học viện Ngoại giao là Phòng Liên kết Đào tạo và Khoa Pháp. Trong suốt thời gian làm việc, mình may mắn khi được thầy, cô Học viện tin tưởng giao phó đảm nhận nhiều trọng trách khác nhau và được tiếp xúc với các cán bộ, đại sứ quốc tế, diễn giả nổi tiếng; thông qua đó, mình được mở rộng tầm hiểu biết, nâng cao năng lực chuyên môn cũng như học được các kĩ năng quan trọng trong lễ tân ngoại giao và tổ chức sự kiện.

Hành trình vạn dặm, bắt nguồn từ một bước chân.

Hành trình vạn dặm, bắt nguồn từ một bước chân.

Hè vừa qua, mình cũng nhận được cơ hội thực tập quý giá tại Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam. Việc được tiếp xúc và thực hành trực tiếp tại cơ quan truyền hình hàng đầu toàn quốc đã cho mình nhiều bài học quý giá về kiến thức chuyên ngành cũng như về đa dạng các kĩ năng mềm, phong thái giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp nói chung.

Vừa qua, Phương Hoa cũng nhận được cơ hội thực tập quý giá tại Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam.

Vừa qua, Phương Hoa cũng nhận được cơ hội thực tập quý giá tại Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam.

Mình nghĩ rằng, mỗi người trẻ cần phải chủ động học hỏi, có định hướng cho bản thân, rèn luyện tâm - trí - lực để hoàn thiện bản thân, sẵn sàng trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Quan niệm sống của mình là “Không ngại trải nghiệm để phát triển bản thân”. Chính vì vậy, bên cạnh học tập và làm việc, mình luôn tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện, hoạt động học thuật để nâng cao hiểu biết cũng như cống hiến cho xã hội. Đơn cử, mình từng là Ban Quản Trị của Tổ chức Tình nguyện Đom Đóm - một nhóm tình nguyện tại tỉnh Quảng Ninh thường xuyên tổ chức, phát động các chương trình gây quỹ, quyên góp, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn (người già, học sinh tại các khu vực miền núi,...) trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, Phương Hoa là thành viên Ban Truyền thông của Câu lạc bộ Mô phỏng Hội nghị Liên Hợp Quốc Học viện Ngoại giao.

Hiện tại, Phương Hoa là thành viên Ban Truyền thông của Câu lạc bộ Mô phỏng Hội nghị Liên Hợp Quốc Học viện Ngoại giao.

Trong năm vừa qua, mình cũng là một thành viên trong nhóm giáo viên giảng dạy tình nguyện tại Làng trẻ Birla, Hà Nội. Tại đây, chúng mình đã xây dựng nhiều bài giảng nhằm giáo dục đạo đức, kĩ năng mềm cho các em bé; đồng thời, tổ chức các buổi giao lưu, tặng quà để chia sẻ niềm vui cùng các em. Với hoạt động học thuật, mình hiện tại là thành viên Ban Truyền thông của Câu lạc bộ Mô phỏng Hội nghị Liên Hợp Quốc Học viện Ngoại giao - nơi mình được đóng vai trò như một đại diện quốc gia tại các hội đồng quốc tế nhằm thảo luận về các chủ đề chính trị, kinh tế, xã hội mang tính toàn cầu. Mình nhận thấy đây là một hoạt động học thuật đem lại nhiều giá trị kiến thức cho bản thân, thúc đẩy người trẻ quan tâm hơn đến các vấn đề và tình hình thế giới. Mình cũng đã từng thử sức với các cuộc thi mô phỏng như Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc Yên Bái YBMUN (đạt giải thưởng Đại biểu Danh dự) và Hội nghị Mô phỏng Chuyên Hùng Vương CHVMUN (đạt giải thưởng Best Position Paper).

Mình may mắn khi nhận được sự ủng hộ và đồng hành của gia đình và bạn bè trên mỗi giai đoạn học tập và trưởng thành. Đó là điều mình luôn biết ơn. Tuy nhiên, cũng như nhiều bạn trẻ khác, áp lực đồng trang lứa và những hoài nghi về năng lực của bản thân chính là những khó khăn cản bước mình trên hành trình phát triển bản thân. Mình đã từng tự ti và luôn so sánh ngoại hình, điểm số, tài năng của mình với những người khác; nhưng qua trải nghiệm những hoạt động và việc làm kể trên, mình có cái nhìn sâu sắc hơn và hiểu rằng: Mỗi người đều có những thế mạnh và khả năng khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta phải biết tự nhìn nhận - quán chiếu bản thân, “đầu tư” vào bản thân và đừng ngần ngại thử sức với những cơ hội mới. Những điều nhỏ mà tích cực hôm nay chúng ta làm sẽ là hạt giống vun đắp nên thành quả của tương lai vì “Hành trình vạn dặm, bắt nguồn từ một bước chân” (Lão Tử).

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-hoc-vien-ngoai-giao-khong-ngai-trai-nghiem-de-phat-trien-ban-than-post1567126.tpo